Xuyên Không À? Ta Thích!

Chương 8: Chương 8




( hôm nay rảnh nên mk đăng ngắn thui , sắp đi học rùi )

Cô quan sát một lượt thì bộ não của cô đã rút ra kết luận : đất nc đẹp như vậy , chắc vị vua này cai quản rất tốt ! Nhưng nói đến vua thì cô lại tưởng tượng ra những ông già xấu xí , râu ria xồm xoàm , ánh mắt chứa chan bao nhiêu đê tiện nên mới nạp nhiều phi tần đến nỗi các phi rảnh rang đi cấu xé lẫn nhau . Thân hình béo ú nên khi ngồi kiệu chắc sập kiệu mất . Cái miệng rộng hoác và bụng căng tròn sẽ làm việc hết công suất khi dùng bữa !

Nghĩ xong , cô lắc đầu không xám nghĩ đến nữa , vua chính là cơn ác mộng từ khi cô xem một bộ phim có ông vua như vậy ! Cô nhảy xuống cây cổ thụ đó , không biết cô lười tập võ hay sao mà nhảy xuống thì bị dập hẳn mông xuống . Không , chắc là thân thể mới này chưa quen nên mới vậy .... . Cô đứng loạng choạng đi , không biết kiểu gì mà cô va vào người nào đó , lại va đúng chỗ ngực săn chắc của người ấy ! Hazzz , duyên trời không cho cô được toại nguyện nên lại ngã đập mông lần nữa . Ngã không nhẹ đâu , đầu óc cô choáng vàng rồi ngắt hẳn luôn ! Trước khi ngất cô tỉnh táo lại nhìn người đàn ông trước mắt , mong sao người đó ko thấy mình xinh nên vác về nhà thì ...... Cô không dám nghĩ đến nữa ! Phật tổ phù hộ : A di đà phật !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.