Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 112: Chương 112




Anzasil đánh giá tình hình khả thi, liền ra lệnh cho nhóm tiên phong lui theo hướng trái góc ba mươi độ.

Xifia tức giận đuổi theo, nó há cái miệng to lớn và đen huyền của mình, nhả ra các chakam trả đòn.

Keiran và Edric linh hoạt tránh né.

Tư Niên cũng tiến lên hỗ trợ, chủ yếu là ổn định tinh thần và truyền cho bọn họ đường lui khả quan nhất.

Xifia nhận thấy có quá nhiều ảo ảnh, nhưng nó rất nhạy cảm với cơ thể sống, nên đánh một lúc các ảo ảnh xung quanh đường mà Edric và Keiran vẫn bị đánh tan.

Khi Xifia đuổi đến gần hơn trong phạm vi của họ, Anzasil rời khỏi vị trí, tạo bão gió ngăn cản đường đi của nó.

Chiến Lang và Mục cuối cùng cũng nhận được lệnh tấn công.

Họ liên tục nổ súng năng lượng vào Xifia.

Tư Niên đưa tinh thạch và thuốc bổ sung thể lực cho Edric và Keiran.

Bọn họ cầm thấy sử dụng.

Xifia dường như cảm nhận được bất thường, nó tìm cách chạy trốn.

Nó co cơ thể của mình nhỏ lại chỉ bằng một quả bóng, nhảy liên tục lên các hòn thiên thạch.

Chiến Lang có kinh nghiệm không ít, tuy nó nhỏ nhưng hắn vẫn bắn trúng không ít viên.

Nó cũng học được thuật tạo ảo ảnh từ Tư Niên, nhưng Tư Niên vẫn có thể dễ dàng đọc được vị trí chính xác của nó.

Bỗng nhiên, biến cố lại xảy ra.

Tàu chiến lại không thể tiếp tục bắn dù vẫn còn năng lượng.

Anzasil nhận được thông báo từ Mục báo đến.

Liền gọi Mục ra ngoài.

Mục, Keiran, Edric và Tư Niên tiếp tục đuổi theo tấn công.

Yeltai đi đến tàu hỗ trợ kiểm tra hệ thống vận hành.

Một lúc sau, tìm thấy vấn đề, liền báo lại cho Anzasil.

Anzasil lại nhận được tin từ Edric.

Hắn quyết định không sửa tàu.

Tất cả bọn họ tập trung tấn công, chắc chắn sẽ bắt được con Xifia này.

Xifia như hóa điên mà kêu rít rào.

Sau cùng lại biến mình thành một con rồng lửa.

Dù nó vẫn mang màu đen, Tư Niên vẫn nhận ra là rồng lửa.

Là loài rồng cậu đã muốn đi xem từ lâu nhưng chưa có dịp.

“Rồng lửa” phiên bản giả mạo này cũng phun ra các ngọn lửa bóng đêm, nhưng lại bị một đợt sóng nước của Edric dập tắt.

Nó thừa cơ Edric đang vận dụng hệ thủy, liền quất cái đuôi to của mình đến chỗ của Chiến Lang.

Chiến lang không nhanh nhẹn như hệ phong nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm mà tránh né, nhưng gai trên đuôi rồng lại bắn ra.

Một cái gai đâm vào đùi hắn.

Anzasil cau mày.

Hắn kéo Chiến Lang lên đẩy nhẹ hắn về phía sau.

Keiran và Mục đang chém lên cơ thể “rồng lửa” giả này nhưng không hề có tác dụng.

Anzasil sử dụng các viên thiên thạch to lớn xung quanh tại thành cầu gai, ném vào đầu Xifia.

Nó quơ quào hai tay gạt bỏ thiên thạch.

Anzasil truyền tin cho Mục tạo một tia kiếm lửa đâm thẳng vào mắt nó.

Anzasil biết rồng lửa có điểm yếu là mắt, con Xifia này từng chiến đấu, thậm chí có lẽ là từng giết rồng lửa, nó biết trồng lửa có điểm yếu này nên luôn cố ý dùng hai tay che chở khu vực ấy.

Chỉ là trí tuệ nó không đủ thông minh để biết cải tạo cơ thể để không còn điểm yếu, dù nó có thể làm việc đó.

Mục tịnh tâm lại, dồn rất nhiều năng lượng tạo ra một kiếm lửa.

Thấy thời cơ đến liền dứt khoát phóng một kiếm vào mắt Xifia.

Xifia gào lên, sau đó trở về hình dạng cũ.

Edric hỗ trợ thêm vào đòn cuối cùng và giết chết được nó.

Tư Niên cùng đã xử lý xong vết thương cho Chiến Lang.

Thấy Xifia nằm xuống cũng yên tâm đi qua cùng mọi người.

Bọn họ vừa ngồi nghỉ trên một hòn thiên thạch vừa đang đợi Yeltai sửa lại tàu chiến.

Yeltai thiết lập lại xong thiết bị liền muốn để Chiến Lang vào nghỉ ngơi.

Nhưng Chiến Lang lại từ chối, hắn muốn xin lỗi mọi người nhưng không biết mở lời thế nào.

Anzasil chỉ trong phút đó có hơi bất mãn, nhưng sau đó cũng đã bình tĩnh lại để chỉ huy, bây giờ cũng không còn tức giận nữa, chỉ nhắc nhở:

“ Cậu không nghe lời chỉ huy, người ta sẽ bỏ cậu lại đấy”

Chiến Lang gật gật đầu:

“Tôi xin lỗi“. Ngôn Tình Ngược

Tư Niên không quan tâm lắm họ đang nói chuyện gì, chỉ tâm trung băng bó vết thương cho Chiến Lang, lúc nãy chỉ là sơ cứu tạm thời trong chiến đấu, lúc này mới thật sự là chăm sóc.

Với kiến thức chỉ được đào tạo qua vài tháng của mình Tư Niên vẫn tự tin hù dọa:

“Không cưa bỏ sẽ bị biến thành Xifia”

Chiến Lang ngẩn đầu lên, mở to mắt nhìn Tư Niên, há miệng nhưng không nói được từ nào.

Anzasil nhìn lại không nhịn được cười, hắn xoa đầu Tư Niên nói:

“Nghịch ngợm, cậu ta sẽ bị dọa sợ thật đấy”

Chiến Lang nhẹ nhàng thở ra, sau lại thở dài nói:

“Không công bằng gì cả, vẫn còn trong thực chiến, đùa gì chứ, cậu phải nghiêm khắc hơn”

Là vì còn trong thời gian thực chiến nên Chiến Lang mới tin lời của Tư Niên đến thế.

Anzasil cũng không có chút trách nhiệm nào:

“Đã nghiêm khắc lắm rồi”

Sau đó đánh trống lãng:

“Còn bao giờ nữa sẽ hết giờ?”

Mục nhìn quang não của mình nói:

“Một giờ nữa”

Keiran vỗ vỗ chiến tàu trước mặt theo nhịp điệu, hai chân đung đưa trong vũ trụ lại đá trúng một hòn thiên thạch vừa trôi qua, bị đau mới giật mình hỏi:

“Tôi thật oai hùng đúng không nào?”

Edric:

“Hôm nay, cậu thật giỏi”

Keiran cười khoái chí:

“Nhưng con Xifia này không giống như trong phim ảnh lắm, không mạnh mẽ như trong phim”

Chiến Lang:

“ Nó là Xifia vừa thành niên thôi, có lẽ thêm hai năm nữa sẽ tiến vào giai đoạn cường đại”

Keiran chậc lưỡi hai tiếng:

“Chưa trưởng thành mà mạnh đến thế rồi”

Anzasil hiếm khi an ủi nói:

“Sau này chúng ta cũng sẽ mạnh hơn, hơn thế nữa, chúng ta còn sẽ có nhiều công cụ hỗ trợ hơn”

Anzasil hôm nay chỉ đứng ở vai trò chỉ huy, hắn không ra tay nhiều, cũng dặn Chiến Lang không ra tay nhiều, nếu không cũng không khó giải quyết đến thế.

Nếu Edric chỉ là từng thấy Xifia thì Chiến Lang và Anzasil vừa trưởng thành đã được thầy đem đi đánh bọn Xifia.

Lúc đó tuy có thầy hỗ trợ rất nhiều, nhưng Anzasil vẫn nhớ có lần mình phải nằm bệnh viện cả mười ngày.

Nhưng suy cho cùng theo Anzasil học viện cho đề này vẫn khó.

Đây chỉ là buổi thực chiến đầu tiên.

Hắn chắc chắn tàu chiến đấu bị vẫn đề cũng là do học viện làm ra, tất cả đều là một thử thách.

Tư Niên cứ nghĩ mình sẽ bình yên trên hòn thiên thạch này đến hết giờ.

Nhưng lại không có thứ gì yên bình đến thế.

Còn hơn nửa tiếng, một đội xa xa đang đánh Xifia, đánh thế nào lại đánh đến đây.

Anzasil ra hiệu cho đội mình rời khỏi.

Họ đã hoàn thành, nên giành không gian cho đội khác.

Nhưng xui xẻo thay đội này lại là đội của Lemi

Đúng hơn là đội của Lemi và Băng.

Yeltai thích nghe ngóng chuyện liền tò mò nhìn qua.

Anzasil dẫn đội mình tránh ra khỏi vùng chiến đấu.

Nhưng cũng không đi xa.

Đội của bọn họ lười.

Ngồi xem cũng xem như là học hỏi.

Đội Lemi kết hợp thêm với đội của Băng là mười người.

Thì ra họ kết hợp để có số lượng thành viên nhiều, dễ dàng đánh bại Xifia hơn.

Nhưng đội của họ lại có những sự chênh lệch.

Không một ai thuộc lớp chỉ huy cũng không hẳn là chuyện lớn, nhưng không có người nào ra chỉ huy lại là chuyện lớn.

Băng có vẻ lên tiếng rất nhiều nhưng đội bên kia không ai nghe, hắn dần dần cũng chỉ sắp xếp người trong đội mình, nhưng Băng cũng thuộc lớp trung phong, không giỏi chỉ huy, đồng đội không nghe hắn, cũng không có đủ năng lực giải quyết vấn đề, hắn cũng không biết làm thế nào.

Đội hình họ khá nháo nhác.

Phải một lúc sau, Tư Niên mới biết được bên đội của Lemi cũng có đội trưởng, chỉ tiếc hắn ta có lẽ cũng thuộc lớp trung phong, khả năng quan sát, đánh giá tình huống, và quyết định còn thua cả Mục.

Nên cuối cùng cả đội bị loạn, loạn hơn cả đội của cậu trước khi đào tạo.

Lemi vừa vị một con thú bóng đêm tấn công trúng bả vai.

Cô ấy bị đánh bay ra xa, trùng hợp lại đến gần đội Tư Niên.

Anzasil lại dẫn người của mình lùi xa ra một chút.

Lemi yếu ớt nhìn lên, nhỏ nhẹ nói với Anzasil:

“Anh ơi, có thể giúp em một chút không? Em chắc chắn sẽ báo đáp”

Anzasil mặt không cảm xúc, đầu không suy nghĩ, ngay lập tức đáp:

“Không”

Đồng đội của Băng ở gần đó nghe thấy liền mắng:

“Con mẹ nó, đây là Xifia cả đội cùng đánh, cô đừng có mà phá”

Ai mà chẳng biết không thể hai đội bắt một con.

Nhưng Lemi không lo, chỉ là vòng đầu, cô không cần tranh học bỗng, không cần thứ hạng cao.

Lemi bị Anzasil từ chối thẳng thừng, đúng ra với tính cách kiêu ngạo của mình, cô chắc chắn sẽ tức giận.

Tuy nhiên, Anzasil lạnh lùng như thế lại làm cô ta càng bị thu hút.

Đó làm cảm giác có không được thì càng khao khát.

Cô lại tin rằng đây là tiếng sét của thần ái tình, sớm muộn gì Anzasil cũng bị cô làm cảm hóa.

Nghĩ đến chàng trai cường đại và ngầu đến thế lại dịu dàng với mình, đó là một cảm giác sung sướng biết bao.

Đến hết thời gian, bọn họ vẫn không bắt được Xifia.

Tàu quân đội bay qua, bắn một viên đạn nổ, kết thúc một con Xifia chưa thành niên.

Họ được đón trở về sân trung tâm.

Kết quả cũng có khá nhanh.

Có tám đội giết được Xifia, trong đó đội Tư Niên là được điểm cao nhất, đứng đầu bảng.

Đôi thứ hai chỉ thua mười hai điểm, là đội của trưởng ban an ninh - đội của dị năng giả hệ kim Du Han.

Một số đội do kỹ năng và độ phối hợp tệ hơn nên điểm bị trừ khá nhiều.

Tổng cộng có bốn người thiệt mạng.

Báo đến người chết.

Có những người khá bất ngờ.

Họ biết vào học viện có khả năng không qua được huấn luyện mà hy sinh, nhưng ngay từ vòng thực chiến đầu thì có hơi đáng sợ.

Thật sự sẽ không ai ra tay hỗ trợ bọn họ.

Ba mươi đội có điểm đứng đầu, sẽ có nguyên tinh thưởng.

Học viện chi rất hào phóng, số nguyên tinh cũng không ít.

Đội của Băng cũng nhận được phần thưởng, bọn họ gây được nhiều sát thương và không có tỷ lệ thương vong cao nên vừa xếp thứ ba mươi.

Băng vẫn lạnh lùng như bao ngày, nhưng ít ai biết hắn đang nhẹ nhõm, số nguyên tinh này không nhỏ, và hắn thì thật sự cần.

Dù là anh Lemi, dù đều là con riêng được nhận về giống nhau, nhưng đãi ngộ của hắn ở nhà không giống.

Không phải Baraxin Adela muốn hắn đi học viện, có lẽ giờ này hắn vẫn lủi thủi ở một góc nào đó ven đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.