World Black Roses Night

Chương 1: Chương 1




Bangkok



Biệt thư Băng Băng

Căn biệt thư màu trắng, cớ siêu nhỏ( nhỏ với suy nghĩ của nó thôi! ????) nằm giữa thành phố nhưng khá yên tĩnh. Trên khung cửa tầng 2 một cô gái với mái tóc tím nhạt đang tựa người vào lưng cửa đôi mắt nhắm lại buông mình theo suy nghĩ về giấc mơ tối qua thật lạ lùng nhưng có gì đó thân quen...

Mái tóc được gió vuốt ve bay bay trong gió, chiếc vay ngủ bằng ren màu trắng, tất cả tạo nên một bức tranh mê hồn khiến những người đi qua phải ngoái lại nhìn.

- Ông bà chủ cho mời tiểu thư xuống nhà ạ..quản gia Lâm cung kính lên tiếng rồi bước xuống nhà

Nó dứt khỏi dòng suy nghĩ bước xuống nhà..nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Ngày mai con về Việt Nam nha Băng Nhi - giọng Mama nó nhẹ nhàng lên tiếng nhưng cũng đủ làm cho người nghe phải kính nể..

Mặt nó ngơ ngơ nhìn Pama ngạc nhiên:

- What???

- ta và Papa con muốn con về đó học - giọng mẹ nó lại vang lên nhưng có phần nghiêm nghị hơn

- Đi học...nó hét toáng lên và lắc đầu nguầy nguậy như gặp phải nỗi sợ khinh khủng..nó rất sợ đi học không phải vì học không giỏi mà nó sợ fan của nó, nhưng ánh mắt hâm mộ những rắc rối của những người ganh gét nó... chính vì thế mà nó phải học nhảy cóc giời trong tay nó là 5 tấm bằng đại học danh tiếng nhất thế giới..Giờ nghe Mama nó nói tớ việc học mặt nó méo xẹo...

- Mama con có 5 bằng đại hoc rồi mà..mặt nó méo xẹo

- Không được 8h mai xuất phát - giọng Baba nó chắc nịnh

- ủ rũ nó lết xác nên phòng...nó đóng rầm cửa chạy lại ôm lấy cái ip 6s nhắn tin với hai con bạn thân

- Êk bọn mày Bama tao bắt về Việt Nam học????????

2s sau

- Hả sao Pama mày cũng vậy hả...???????????? - Đồng thanh tập 1 Thảo Vân - Hoàng Nga.

- Thảo Vân red lại tin nhắn bằng ico toe toét ????????????????. Vậy là có hai bọn mày về cùng tao rồi vừa nói vừa cười

-7h30 tao qua đón- nó lạnh lùng lên tiếng

Nó quăng điện thọai qua một bên, lăn qua lăn lại trên giường với dòng suy ngĩ,làm sao không phải đi học ở Việt Nam (5 phút sau chị nhà ta đã lăn ra ngủ lúc nào không biết)

7giờ sáng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên ngay sau đó là dàn âm thanh binh... bốp....bụp....xoảng. Chiếc đồng hồ của thương hiệu nổi tiếng vừa cất tiếng đầu tiên đã từ trần ngay sau đó ít phút âm thanh quen thuộc vang lên trong phòng nó mỗi buổi sáng

Gương mặt ngái ngủ ôm lấy ip...

- Oh My Good 7h rồi...ôm thân xác nó lê bước vào WC làm vscn. Bước xuống phòng khách

- welcome lady. Lady wish merry moning (kính chào tiểu thư, chúc tiểu thư buổi sáng vui vẻ) - người làm của nhà nó.

Nó lạnh lùng bước qua ngồi xuống bàn ăn sau đó quay sang quản gia Lâm:

- Bama con đâu ạ

- Thư tiểu thư ông bà chủ tới công ty từ sớm rồi ạ-quản gia Lâm cung kính trả lời

Nó không nói gì nữa nhâm nhi ly sữa rồi bước lên phòng thay đồ, hôm nay nó mặc ao thun trắng buộc ngang eo lộ ra vòng eo chuẩn không cần chỉnh và làn da trắng như tuyết. Khoác bên ngoài là áo da màu đen có gắn đinh tán ở cổ áo và vai áo, mặc quần bò sẻ rách tới đầu tới đầu gối màu đen và đi đôi giày cao 1 tấc cũng màu đen lốt mái tóc ánh tím được nó búi nên gọn gàng, gương mặt thiên thần bị che 1 nửa bởi chiếc kính râm, nó bước xuống gara chọn chiếc BMW màu đen bóng phóng như bay, 5 phút sau nó có mặt ở nhà Thảo Vân

Hoàng Nga có mặt ở nhà Thảo Vân từ trước lên cùng bước ra. Thảo vân nhí nhảnh trong chiếc đầm màu đỏ ( màu mà nhỏ yêu thích) chiếc đầm cúp ngực với phần váy xòe điểm nhấn của chiếc đầm là những bông hoa hồng ly ti xếp quanh phần ngực và quanh eo, mái tóc hung đỏ được nhỏ làm xoăn nhẹ ở đuôi và cột lệch một bên để mái bằng, chân đi đôi giày cao 1 tấc màu đỏ đính những viên pha lê màu trắng, đôi mắt đỏ quyến rủ nhìn nhỏ như búp bê ai nhìn cũng muốn che trở.

Hoàng Nga với phong cách nhẹ nhàng khoác trên mình đầm rủ màu xanh ngọc dài tới đầu dối với những lớp ren xếp ly cách điệu tạo cho chiếc đầm vẻ quyến rủ lạ thường, đôi giày trắng cao 1 tấc điểm và viên đá sapphire màu xanh,mái tóc ngang lưng dập xù và xoăn nhẹ được cô buông tự do theo gió..

- 8 giờ tại sân bay

Ai ai đi qua cũng ngước nhìn 3 cô gái xinh đẹp như tiên nữ..nhưng cũng phải rùng mình vì hàn khí bao quanh cô gái ở giữa một vẻ đẹp lạnh lùng khiến con người ta khó cưỡng lại ( chị băng Băng nhà ta đó...). Cả 3 đứa nó bước vào máy bay chuẩn bị cho một cuộc sống mới bắt đầu...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.