Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 291: Chương 291: Aokiji vs Fiona và Aboli (9)




Khi Sengoku biết được thông tin bí ẩn này, thì trong lòng hắn cuồn cuộn sóng trào, từ đó hắn biết được ẩn dấu thực lực của chính phủ thế giới cực kỳ khủng bố to lớn.

Nhưng vì sao bọn hắn không làm, bởi vì bọn họ sợ hãi, một khi chiến lực của chính phủ thế giới hao tổn quá lớn.

Thì rất có thể hải quân, lục quân sẽ làm phản, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua khi hải quân phản bội.

Chính phủ thế giới thậm chí có thể từ bỏ một phần quyền kiểm soát hải vực, nhưng sẽ toàn lực tiêu diệt hải quân nếu hải quân có tâm tư phản bội.

Đây chính là lý do mà Nguyên Soái Sengoku có tâm nhưng vô lực, hắn chỉ có thể đàng hoàng vâng lời chính phủ thế giới thôi.

. . .

Quay lại với cuộc chiến của Aokiji, Fiona và Aboli, cuộc chiến của ba người bọn họ vẫn được tiếp tục diễn ra, đánh vẫn rất kịch liệt.

Nhưng nếu nói ra đòn sát thủ, dồn đối phương vào chỗ chết thì vẫn không có, Aokiji cũng có kiên kỵ của mình.

Hắn có thể nhiều lần liều mạng trọng thương giết một người, sau đó quay người bỏ chạy.

Nhưng hắn không dám làm như vậy, nếu hắn một khi dám làm như vậy, thì một khi Lâm lấy lại sức.

Hải quân bị trả thù không phải chỉ đơn giản vài cái phân bộ hải quân như vậy đâu, lúc đó phiền phức sẽ cực lớn.

Chỉ khi nào hắn có thể hoàn toàn nắm chắc tiêu diệt đi Lâm, thì hắn mới có thể dám ngoan tay hạ sát thủ hai người.

Còn lại Fiona cùng Aboli, hai người đều rất muốn dồn Aokiji vào chỗ chết, nhưng bọn hắn không có khả năng đó a.

Hiện tại bọn hắn đều đang phải hợp lực, còn rất đau khổ chống đở Aokiji tấn công dồn dập, làm gì còn đủ sức ra đòn sát thủ nữa.

Mà với chiến lực hiện tại của hai người, cho dù bọn họ có ra đòn sát thủ, cũng chưa chắc có thể làm cho Aokiji có nguy hiểm tới tính mạng.

Nhiều lắm trọng thương là cao rồi, mà lúc đó thì hai người toàn bộ mất đi chiến đấu lực.

Hoàn toàn cho người khác xâu xé, hai người đều không nguyện ý bản thân rơi vào tình trạng như vậy.

“ Băng Thương!”

“ Chim Băng!”

“ Tường Băng!”

“ Băng Kiếm!”

“ Tiễn Băng!”

“ Đóng Băng!”

“ Tốc Kiếm – Đệ Nhất Thức – Phong Tốc!”

“ Trọng Kiếm Tam Thức – Nhất Kiếm Toái Thạch!”

“ Vũ Trang – Tốc Kiếm – Đệ Nhị Thức – Phong Hỏa Tốc!”

“ Vũ Trang – Trọng Kiếm Tam Thức – Nhị Kiếm Đoạn Sơn!”

…………

Ầm … Ầm … đùng … đùng … keng … keng

Liên tục va chạm, giao chiến giữa ba người cực kỳ kịch liệt, hơn nữa tốc độ giao thủ cực nhanh, ba người sức mạnh va chạm.

Dư uy dung hợp cả ba, làm cho thiên băng địa liệt, biển cả gầm rú, sóng thần liên tiếp nổi lên đánh về phía xa.

Cũng may xung quanh bọn họ hiện tại đều không còn chiếc thuyền nào, từ khi bọn hắn đại chiến tới giờ, cũng không còn là tại chỗ cũ nữa.

Mà bọn hắn càng đánh phạm vi lệch càng xa, cách vị trí lúc ban đầu đã cách hơn mười cây số rồi.

Đủ thấy cuộc chiến của bọn hắn thời gian ngắn nhưng trình độ kịch liệt cũng không kém Lâm cùng Mắt Ưng bao nhiêu.

Fiona cùng Aboli không phải không muốn kéo chậm tốc độ giao thủ, nhưng bọn hắn không làm được.

Bởi vì Aokiji muốn gia tốc trận chiến kết thúc, cho nên Aokiji chủ động gia tăng tần số công kích.

Ép buộc Fiona cùng Aboli cũng phải gia tăng theo, dư ba của ba người tàn phá bốn phương tám hướng.

Kiếm khí cùng vụn băng bay tán loạn đầy trời, thậm chí mặt băng vì sức phá hoại của hai người mà bị tổn thương nghiêm trọng.

Có một số phạm vi tổn hại nghiêm trọng tới mức khu vực đó khối băng hoàn toàn bốc hơi.

Nước biển đã bị thay thế vào, những khu vực như vậy nếu từ trên cao nhìn xuống hoàn toàn không ít, trải qua hơn nửa giờ liên tục với cường độ cao giao chiến.

Thì lúc này kể cả là Aokiji, Fiona hay là Aboli, mỗi người trên người đều có chút bị thương ngoài da, quần áo mỗi người đều có nhuốm máu, thể lực của cả ba đều tiêu hao rất lớn.

Aokiji mặc dù là Đại Tướng cấp, nhưng bản thân hắn lúc này đang đại chiến với hai cái Chuẩn Đại Tướng a, mà còn không phải mới vào Chuẩn Đại Tướng đâu.

Hắn có thể làm được đè hai người lên đánh, thì đã rất giỏi rồi, tới cảnh giới bọn hắn bây giờ, đã rất khó chém giết đối phương.

Nhất là hai người này liên thủ gần như thiên y vô phùng, làm cho Akiji nhiều lần có cơ hội đánh bại một trong hai người bọn họ.

Nhưng bởi vì người kia kịp thời đoán được dụng ý của hắn, cho nên kịp thời chạy tới cứu viện.

Làm cho Aokiji nhiều lần có cơ hội nhưng lại tốn công vô ích, cũng may vì hắn biết thể lực hai người kém hơn mình rất nhiều.

Bởi vậy hắn liên tục dùng ra đại chiêu, bức bách bọn hắn phải dùng toàn lực đón đỡ, làm cho tốc độ tiêu hao thể lực của hai người gia tăng.

Hiện tại hai người đã có dấu hiệu chống đỡ hết nỗi, thực ra trong lúc chiến đấu, Aokiji cũng không tốt bao nhiêu.

Hắn cũng nhiều lần bị hai người gây thương tích, thể lực cũng tiêu hao rất lớn, nhưng chiến lực chỉ giảm đi nhiều lắm hai thành là cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.