Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục

Chương 120: Chương 120: Binh lực của Thị Trấn Markham




Sự kiện Sự Trỗi Dậy Của Dead Knight bắt đầu ngày đầu tiên, cũng chưa có gì xuất hiện. Có vẻ như Dread cũng cần thời gian di chuyển.

Nhân cơ hội này, Bùi Phương Thảo ra lệnh cho tiếp tục hoàn thành đoạn tường bao bọc lãnh địa kia. Ngoài ra, còn trang bị thêm vũ khí thủ thành trên tường thành, đê chuẩn bị bất cứ lúc nào.

Nếu hoàn thành đoạn tường kia nữa, thì tổng cộng tường thành sẽ dài khoảng một nghìn Kilomet, một con số khổng lồ.

Cứ mỗi hai Kilomet, Bùi Phương Thảo cho xây dựng một phong hỏa đài để báo hiệu khi cần kíp. Những quyển trục phép thuật dùng giống như pháo hiệu cũng được trang bị đầy đủ.

Những khu nhà tạm mới cũng được xây dựng lên rất nhiều, nhưng lần này chủ yếu xây ở Thung Lũng Ngọc, tiện thể cho phát triển lãnh địa sau này. Hiện tại kế hoạch của Bùi Phương Thảo là dàn trải người dân trong lãnh địa bớt sang Thung Lũng Ngọc và Rừng Villiant. Không thể chỉ tập trung tại Thị Trấn Markham được.

Việc phân bố người dân đến hai khu vực Thung Lũng Ngọc và Rừng Villiant cũng tiện cho kế hoạch khai hoang sau này.

Tiện thể nói một chút về binh lực hiện tại của Thị Trấn Markham.

Kỵ Binh: 25000. Trọng Kỵ Binh: 5000. Trang bị giáp nặng loại xịn, trường thương dài 5 mét, khiên kim loại tròn, trường cung, 4 cây lao ném tay, mộ thanh kiếm hai lưỡi. Chiến mã cũng trang bị giáp nặng. Đặc điểm: Chiến mã lớn, tốc độ trung bình, khả năng tấn công và phòng thủ đều cực kỳ khủng khiếp, nhất là khi tấn công. Lao ném tay có thể xuyên thủng khiên chữ nhật của Thuẫn Binh, trường cung có khả năng tiêu diệt Khinh Kỵ Binh và Trường Thương Binh. Khiên tròn dùng để đối phó Trường Thương Binh. Cung Kỵ Binh: 5000. Trang bị giáp nhẹ, loan đao, khiên gỗ tròn, trường cung. Chiến mã không trang bị giáp. Đặc điểm: Độ cơ động cao, sát thương lớn, trường cung có thể đối phó Thiết Giáp Kỵ Binh thường. Lao ném tay có thể đối phó cả Trọng Kỵ Binh và Thuẫn Binh. Có thể dùng trong mọi loại chiến thuật, trừ công thành chiến và nơi có địa hình hẹp. Khinh Kỵ Binh: 5000. Trang bị giáp nhẹ, thương dài 3 mét, khiên gỗ bọc thép tròn, loan đao, nỏ, bốn cây lao ném tay. Chiến mã không trang bị giáp. Đặc điểm: Độ cơ động cao, sát thương lớn, thích hợp quấy rối. Chiến Xa: 1000 chiếc. 5000 người. Mỗi chiếc Chiến Xa có năm người, do sáu chiến mã kéo xe. Người điều khiển có khiên chữ nhật, kiếm hai lưỡi để tự vệ. Hai người dùng trường đao, khiên chữ nhật, nỏ. Hai người còn lại có kiếm hai lưỡi, phụ trách điều khiển Máy Bắn Tên Liên Thanh có tốc độ bắn 120 mũi tên/phút. Tất cả đều được trang bị giáp nặng, kể cả chiến mã. Đặc điểm: Sát thương cực lớn, khả năng xung phong mạnh, chuyên đối phó Kỵ Binh và Bộ Binh. Chỉ thích hợp đánh dã chiến ở địa hình bằng phẳng. Thiết Tượng Thần Binh: 2500 con. 5000 Người. Voi trang bị giáp nặng. Một người điều khiển được trang bị giáp nặng, khiên chữ nhật, kiếm hai lưỡi, nỏ. Người còn lại trang bị giáp nặng, kiếm hai lưỡi, khiên chữ nhật, có nhiệm vụ điều khiển Máy Bắn Tên Liên Thanh loại nhỏ, có khả năng bắn 30 mũi tên/phút. Đặc điểm: Khả năng xung phong vô địch, không thể ngăn cản. Tốc độ chậm, sợ lửa. Bộ Binh: 40000. Trường Thương Binh: 10000 người. Trang bị giáp nặng, khiên thép tròn, trường thương dài 6 mét, kiếm hai lưỡi. Đặc điểm: Khắc tinh của Thiết Giáp Kỵ Binh. Nhưng tốc độ chậm, thiếu độ cơ động, sợ Cung Binh. Hắc Giáp Binh: 5000 người. Trang bị giáp nặng loại xịn, khiên thép tròn, trường thương dài sáu mét, nỏ, bốn cây lao ném tay. Đặc điểm: Tương tự Trường Thương Binh, nhưng giáp xịn hơn, kỹ năng tinh nhuệ, thiện chiến hơn. Không sợ đại đa số cung tên bình thường. Độ cơ động thấp, nhưng bù lại bằng nỏ và lao ném tay, là Trọng Kỵ Binh phiên bản đi bộ. Thuẫn Binh: 10000 người. Trang bị giáp nặng, trường thương dài 4 mét, khiên chữ nhật loại xịn, nỏ, kiếm hai lưỡi. Đặc điểm: Độ cơ động cực thấp, nhưng phòng ngự cực cao. Chỉ thích hợp phòng thủ hoặc bao vây tiêu diệt. Trường Thương Binh Chữ t: 5000 người. Trang bị giáp nặng, trường thương chữ t dài bốn mét, khiên gỗ bọc thép tròn, trường cung, kiếm hai lưỡi. Đặc điểm: Chuyên để đối phó kỵ binh xung phong. Độ cơ động thấp. Phủ Binh: 5000 Người: Trang bị giáp nặng, rìu chiến (Battle Axe). Đặc điểm: Binh đặc chủng, chuyên để xung phong giáp lá cá, vũ khí có sát thương lớn, có thể chém rách khiên, giáp nặng. Nhưng phỏng ngự yếu, chỉ thích hợp chiến đấu không gian hẹp, hoặc mở đường máu. Mạch đao binh: Trang bị giáp nặng, mạch đao, cung. Cung Binh: 25000. Trường Cung Binh: 5000 người. Trang bị giáp nhẹ loại đặc biệt, trường cung có khả năng bắn chính xác lên đến ba trăm mét, kiếm hai lưỡi. Đặc điểm: Lính Cung Binh đặc chủng, thần xạ thủ, chỉ bắn lén, không bao giờ lên trước, sát thương cực lớn. Trong vòng năm mươi mét có khả năng bắn xuyên khiên chữ nhật. Cung Binh: 10000 người. Trang bị giáp nhẹ, cung có khả năng bắn chính xác trong vòng một trăm mét, kiếm hai lưỡi. Đặc điểm ai cũng biết, không cần kể. Nỏ Binh: 5000 người. Trang bị giáp nhẹ, khiên gỗ, nỏ, kiếm hai lưỡi. Ném Lao Binh: 5000 người. Trang bị giáp nhẹ, khiên gỗ, cung, kiếm hai lưỡi, sáu cây lao ném tay. Pháo Binh: 10000. Xe Đập Thành: 5 chiếc. Mỗi chiếc 300 người, tám con Voi Mammoth. Xe Bắn Nỏ Lớn: 2000 chiếc. Mỗi chiếc hai người, bốn chiến mã. Xe Bắn Đá: 500 chiếc. Mỗi chiếc năm người, một con Voi Mammoth. Xe Bắn Tên Liên Thanh: 1000 chiếc. Mỗi chiếc hai người, hai chiến mã. Có khả năng bắn 120 mũi tên/phút. Binh sĩ Pháo Binh có nhiệm vụ điều khiển vũ khí thủ thành khi làm nhiệm vụ phòng thủ.

Ngoài ra, Thị Trấn Markham còn có hai nghìn Ám Vệ tộc Người Dơi. Hai nghìn Thiết Vệ tộc Nhân Mã. Một nghìn Pháp Sư có thể chiến đấu, hoặc trị thương nhẹ.

Còn về phần hai mươi lăm nghìn thợ săn và dân binh, có nhiệm vụ hỗ trợ Pháo Binh điều khiển vũ khí thủ thành.

Ngay khi sự kiện Sự Trỗi Dậy Của Dead Knight bắt đầu, Trần Văn Lâm đã để cho toàn bộ binh sĩ tràn ra ngoài, tiêu diệt bất cứ con Dread nào tiến gần đến khoảng cách năm Kilomet tính từ tường thành.

Cái này giống như phòng thủ xác sống vậy, ngươi phải tiêu diệt chúng trước khi chúng tụ tập lại, trở thành một binh đoàn khổng lồ. Khi đó mà muốn tiêu diệt, thì phải trả giá đắt mới được.

Nếu như lỡ gặp phải một đàn Dread quá lớn, hoặc gặp phải một con Dread quá mạnh? Thì có thể dùng quyển trục pháp thuật để báo hiệu, kêu gọi thêm người đến giúp đỡ.

Trần Văn Lâm làm như vậy, cũng vì kéo dài thêm thời gian bình yên cho lãnh địa, tiện thể hoàn thành công việc xây tường thành.

Ngoài ra, cách này còn giúp cho những nạn dân đàng tìm đường đến Thị Trấn Markham có thể đạt được sự giúp đỡ từ các binh sĩ, có thể tiến đến Thị Trấn Markham nhanh hơn. Phải nói là phục vụ cực kỳ tận tụy và chu đáo a.

Làm gì còn Lãnh Chúa nào quan tâm người dân, nạn dân được như Trần Văn Lâm.

Thật ra không chỉ có binh sĩ của Trần Văn Lâm là tuần tra lãnh địa, mà những thành viên của Quân Đoàn Thứ Bảy hội Guardian cũng dùng Đại Bàng Khổng Lồ để tuần tra khu vực này.

Dragon Slayer đến đây không phải để chơi bời, mà là để làm nhiệm vụ. Nhất là khi mà hội Guardian đã điều tra ra được, tên Kỵ Sĩ thần bí đã giết Hội Trưởng Minac Tibus của bọn họ, những Dragon Slayer này lại càng ra sức tiêu diệt Dread một cách không thương tiếc.

.............

Trần Văn Lâm đến doanh trại Bộ Binh dạo một vòng, liền thấy hai chị em Agatha Maskin và Onea Maskin đang tập luyện chiến đấu rất kịch liệt, có vẻ như cái chết của Hội Trưởng Minac Tibus đã kích thích không nhẹ đến hai người.

Liên tục trong vòng một năm, hội Guardian thiệt hại nặng nề. Đầu tiên là Thần Tai Ương Bane dẫn theo Hắc Long Nagura đánh chết một vị Phó Hội Trưởng, Quân Đoàn Thứ Bảy cũng chết trận gần hết.

Chỉ khoảng nửa năm sau, đến lượt người đứng đầu, Hội Trưởng Minac Tibus bị Kỵ Sĩ Khải Huyền Death giết chết.

Hai vị lãnh đạo quan trọng ra đi trong vòng chưa đầy một năm, thành viên hội Guardian bị kích thích cũng là chuyện dễ hiểu.

Trần Văn Lâm cũng không biết làm cách nào để an ủi hai người Agatha Maskin và Onea Maskin. Theo Agatha Maskin kể, thì chính Hội Trưởng Minac Tibus là người đã cứu sống hai chị em bọn họ từ lúc bé, hai người lớn lên trong sự đùm bọc của hội Guardian. Tên của hai người, là do vị Phó Hội Trưởng bị Hắc Long Nagura giết đặt tên. Tốn công nuôi dưỡng, bồi dưỡng cả hai thành Divine, chính là vị Hội Trưởng đã mất kia.

Mất người thân, là cảm giác mà Trần Văn Lâm chưa từng cảm nhận qua, từ bé hắn đã là cô nhi, không có người thân để cảm nhận.

Đó cũng là lý do vì sao Trần Văn Lâm rất rộng rãi đối với người bên cạnh như Iris Volkirha, Bùi Phương Thảo, Hina Janet, Agatha Maskin, vân vân. Hắn xem những người đó như người thân của mình, bù đắp tình thương thiếu thốn khi còn bé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.