Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 95: Chương 95: Thượng Cổ Vong Cốt




“Thì ra là vậy”

Trần Ngọc Lâm kiểm tra bên trong và bên ngoài của cái Hầm Ngục, phía trên cửa Hầm Ngục có gắn một lá cờ trông giống hệt lá cờ mà lũ Goblin khoác làm mảnh vải quấn quanh người hồi hắn đi chém giết mấy chục con Goblin một lúc.

Cái Hầm Ngục này trông có vẻ giống như một cái Mê Cung đã sụp đổ. Toàn bộ tầng đầu tiên phân thành các vòng tròn, nhưng tường thì đổ sập, xiêu xệ. Thậm chí còn có một vài chỗ bị lồi lên trên nữa. Hắn đang đi tìm hiểu chợt tầm mắt hắn bị cuốn hút bởi một cái khối hình trụ trông rất giống một cái cột Hy Lạp ở trung tâm.

Cái cột trông giống như bị chẻ ra làm đôi bởi một lực mạnh mẽ, ở phía trên được đặt một cách vô cùng bất tương xứng với một cái cột xiêu xệ là tượng của một thiên thần 2 cánh giơ lên một cây thánh giá.

Có khi đây là nhà thờ của 1 tôn giáo cổ cũng nên.

Trần Ngọc Lâm đầu tiên tự tìm hiểu tầng đầu tiên, quan sát một số xác động thực vật, vách Dungeon và cuối cùng Giám Định nó để khẳng định, nói:

“Đây là một Hầm Ngục đã sụp đổ.”

Cái gì gọi là Hầm Ngục sụp đổ?

Bản thân một Hầm Ngục được cấu thành bởi 3 thứ, 1 sinh mệnh làm Chủ Hầm Ngục, 1 quả cầu là Lõi Hầm Ngục và bản thân Hầm Ngục.

Nếu Chủ Hầm Ngục vì một lý do nào đó mà chết đi, có thể là do tuổi già, bị đánh bại hoặc ung thư não, Hầm Ngục sẽ bắt đầu liên miên sản xuất ra đủ thứ nguyên liệu và đủ loại quái vật. Nếu Lõi Hầm Ngục bị phá hủy, vẫn tương tự nhưng Chủ Hầm Ngục vẫn còn sống dù bị tước hết sức mạnh(nếu Chủ Hầm Ngục không bị giết trước đó), và tốc độ sản sinh quái vật cũng như chất lượng giảm đi rất nhiều.

Chỉ có số lượng là bắt đầu tăng lên.

Nếu bản thân Hầm Ngục mà điển hình là vách Hầm Ngục, thứ được cấu thành từ rất nhiều kim loại quý hiếm bị khai thác, Lõi Hầm Ngục sẽ tự sản sinh ra một lớp màng đá bao quanh để chống đỡ, màng đá này không có giá trị trừ giá trị thẩm mỹ.

Vậy nếu một Hầm Ngục vừa mất đi Lõi, sau đó lại bị khai thác cạn vách Hầm Ngục thì sao? Chẳng cần khai thác cạn, chỉ cần khai thác đến mức độ bản thân Hầm Ngục không chống đỡ nổi, nó sẽ tự sụp đổ.

Nhưng Hầm Ngục rất mạnh mẽ, từng có những ghi chép về Lõi Hầm Ngục tự phục hồi. Đây là trường hợp đó, khi mà Hầm Ngục tự cố phục hồi lõi Hầm Ngục của nó, kéo theo bản thân Hầm Ngục cũng phục hồi theo, nhưng sẽ mất tầm vài trăm tới ngàn năm để quá trình này hoàn tất.

Nếu vách Hầm Ngục không bị khai thác cạn, từ lúc Lõi Hầm Ngục bắt đầu phục hồi sẽ chỉ tốn chừng trăm năm là cùng. Nhưng do vách Hầm Ngục bị phá hủy nên tốn gấp 10 lần, hơn nữa đừng mơ vách Hầm Ngục mới là kim loại, chỉ là đá đen thôi.

Cái trước mặt bọn hắn hẳn di chuyển từ Rừng Đỏ tới tận đây, là loại Hầm Ngục di chuyển được. Hơn nữa nhìn vào lớp vách Hầm Ngục đã là lớp đá đen cứng hẳn là hồi phục cũng không đến nỗi nào.

Nếu thế, lũ Goblin trước bị đuổi ra có thể không phải do dân số đông quá, mà có thể hiểu là đột nhiên xuất hiện một loại quái vật mới mạnh mẽ hơn do Hầm Ngục đủ điều kiện thăng cấp nên tự hình thành, đuổi chúng ra.

Ví dụ như.. cương thi.

Chỉ là nếu thế thì hồi trước có tin đồn về mấy con Orges và Orc xuất hiện ở quanh khu bọn hắn là như thế nào? Có cảm giác hơi kì lạ, không lẽ có 2 Hầm Ngục cùng lúc xuất hiện?

Trần Ngọc Lâm vặt cổ một con thây ma đang chạy ào về phía hắn, dựa vào làn da cứng rắn như sắt thép, miệng phả ra thi độc cùng với tốc độ, thể lực của lũ cương thi, hắn dám chắc con cương thi này đẳng cấp cao hơn tụi Goblin nhiều lắm. Thậm chí mạnh hơn nhiều so với HogGoblin.

Tuy lũ GOblin trước hắn giết đã bị suy yếu trước do suy dinh dưỡng, nhưng qua thời gian hắn cũng mạnh mẽ hơn nhiều, giết một con thây ma không là gì cả. Lũ thây ma cũng không mạnh hơn Goblin, nếu tính theo cơ cấu một người bình thường thì Goblin yếu hơn 1 thiếu niên trưởng thành có luyện tập, và 1 cương thi mạnh hơn 1 thiếu niên trưởng thành có luyện tập.

Hắn quay đầu nhìn lại, nhóm Tào Minh, Thiên Linh và Linh Thủy đều đã tụ tập lại, bắt đầu săn giết đám cương thi ở tầng 1. Trần Ngọc Lâm sau khi giết chừng hơn 20 con cương thi thì bắt đầu không còn hứng thú nữa mà chuyển sang nghiên cứu mấy cái ụ đá.

Theo hắn thấy, mấy cái ụ đá này không phải ụ đá bình thường mà tạo hình của chúng rất giống một nấm mộ, tức là cái Hầm Ngục này lấy hình dáng là một khu nghĩa trang mà hình thành.

Cái này rất quan trọng, ngoại cảnh của Hầm Ngục sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới loại quái cùng loại boss nào xuất hiện trong Hầm Ngục đó. Ví dụ nếu là Hầm Ngục lửa sẽ không xuất hiện quái vật như Thủy Long mà sẽ xuất hiện Hỏa Long.

Trừ khi là 1 Hầm Ngục rộng lớn với nhiều địa hình, ví dụ Đại Mê Cung nối liền các Đại Lục.

Trần Ngọc Lâm tiếp tục trảm thêm mấy con zombie, kinh nghiệm lúc đánh lũ này lên như điên, chẳng mốc chốc đã lên Lv25 rồi. Những người còn lại kém nhất cũng đã là Lv20.

Khi giết một con quái vật ở ngoài tự nhiên, sẽ có một loại ma lực tỏa ra khi giết nó, 1 phần sẽ nhập vào cơ thể để lên cấp, 1 phần nhiều hơn hòa tan vào tự nhiên. Nhưng khi giết 1 con quái vật trong Hầm Ngục, phần sẽ hòa tan vào tự nhiên sẽ tự động tụ tập lại tạo nên 1 con Ma Thú mới, cho nên Hầm Ngục vài tầng đầu còn được gọi là bãi Farm.

Hơn nữa, để hình thành Hầm Ngục cần 1 lượng năng lượng khổng lồ và liên tục tuần hoàn bổ sung bởi đất mẹ, ngần này không là gì cả. Thậm chí boss còn có thể liên tục tái sinh được, với những boss tầng thấp không phải boss trấn thủ Hầm Ngục.

Ưu điểm là số lượng rất nhiều, nhược điểm là lượng kinh nghiệm nhận được ít hơn, cân bằng cả.

Tào Minh niệm một cái đại quang ma pháp, một hơi tiêu diệt 1/2 số quái của tầng, khiến cho cả đám chợt nhìn chằm chằm hắn. Có điều chẳng mấy chốc lại có thêm quái bổ sung nên cũng không ai nói gì.

Trần Ngọc Lâm kiểm tra bảng chỉ số hiện tại, Lv 26, quá được luôn. Bỗng dưng hắn nhìn thấy một cánh cửa kính kiểu cửa kính nhà thờ Trung Cổ, thứ mà hắn thề nửa tiếng trước hắn không có thấy.

Cánh cửa này vừa vặn xuất hiện ở trên cây cột, hắn cam đoan hắn từng kiểm tra rất kĩ cây cột này, nhưng không thấy một cái cửa sổ chứ đừng nói là một cái cửa cao 5 mét, chứng tỏ nó vừa mới xuất hiện ra không lâu.

Từ sau cửa kính bỗng dưng xuất hiện một bóng đen đen đặc như thể màn đêm, rồi cửa kính vỡ ra dưới một lực từ kinh khủng áp sát từ bên trong đó, trong cái bóng đen đó tròi ra một bàn tay xương xẩu.

Bàn tay này là tay người, nhưng mà lại chỉ có xương cốt, hơn nữa bàn tay này to hơn tay người thường nhiều lắm.

Thế rồi từ trong bóng tối bước ra một bộ xương to chí ít cũng gấp 5 lần Trần Ngọc Lâm. Xương cốt bộ xương này trắng như ngọc, trên người nó bận một bộ chiến giáp tơi tả, đầu nó đội một cái mũ giáp trụ như lính La Mã, tay nó cầm một thanh đại đao. Tay kia được gắn theo một tấm khiên La Mã, loại khiên hình chữ nhật.

[Boss Tầng Thượng I: Thượng Cổ Vong Cốt Berserker Lv32 - hệ bóng đêm và tử vong.

Khả năng đặc biệt: [Cuồng Nộ - tăng 200% sát thương, tự động kích hoạt khi dưới 30% máu]

[Khả năng chinh chiến - mỗi 20 giây chiến đấu toàn bộ chỉ số trừ HP và MP tăng 10% - reset sau 30 giây không gây sát thương cũng như nhận sát thương.]

[Nhược Nhục Cường Thực - sau khi đánh bại 1 kẻ địch, tăng 20% chỉ số và ăn cắp 1 kĩ năng, tối đa lưu trữ 3 kĩ năng - reset sau 30 phút không giao tranh]

[Khinh thường kẻ yếu - bỏ qua sát thương từ những kẻ địch dưới bản thân 10Lv.]

]

Lũ cương thi rất mạnh, nhưng chúng chỉ đứng im một chỗ nếu lũ Goblin không hung hăng tìm chết, con này mạnh hơn hơn nữa lại chủ động tìm bọn hắn, xem ra nó mới là thủ phạm đuổi lũ Goblin ra khỏi Hầm Ngục.

Hơn nữa.. HP của nó là 5932 điểm, quá cao. HP của Trần Ngọc Lâm cũng chỉ mới đạt 1/10 của nó, sát thương cũng không bằng, lại thêm hiệu quả của Khả Năng chinh chiến, kéo dài chiến cũng không được vì trừ HP và Mana thì mọi chỉ số đều liên tục tăng lên.

Đem so với nó, Goblin HP khoảng 140 điểm, lũ cương thi cũng khoảng 270 điểm.

Chưa kể mana cùng với thể lực cả lũ đều cạn sạch khi farm quái. Đồng thời với đó, cả bọn đều chưa chuẩn bị gì cả hết trơn trọi á. Lúc này mà chiến thì có khi sẽ bị toàn quân diệt ngay và luôn.

Trần Ngọc Lâm nói:

“Quay trở về, rút lui rồi ngày mai quay lại đây đánh boss sau.”

Đây là lựa chọn hợp lý nhất lúc này, dù gì cái Hầm Ngục này nếu theo hắn đoán đã hiện ra ở đây thì hoặc là sẽ cố định lại đây trong thời gian ngắn, một hai ngày không thể chạy đi quá xa được.

Để đảm bảo một là cái Hầm Ngục không chạy và không có ai đi tìm kiếm cái Hầm Ngục này, hắn quyết định cả lũ sẽ trấn thủ bên ngoài, trong khi đó ai chưa đủ điều kiện (Level chưa tới 22 do Boss này có 1 kĩ năng là [Khinh Thường Kẻ Yếu]) vừa farm quái lên level vừa trông coi cái Hầm ngục luôn.

Trong khi đó, hắn sẽ đi mua thêm bình phục hồi mana, HP và thể lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.