Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Chương 115: Q.1 - Chương 115: Thuốc mỡ ngoài cửa sổ




Edit : BW_mylove_SG

Beta : yk_nhubinh - heybaby

Thư quý tần từng có ý kết thân tình với ta, lần này xảy ra chuyện như vậy, người đầu tiên nàng ta muốn tìm, đương nhiên là ta.

Trong số các tần phi ở hậu cung, người từng có khúc mắc với Thiên Phi trước sau chỉ có hai người, một là ta, hai là nàng ta. Lúc này, nàng ta không tìm ta thì còn có thể tìm ai nữa chứ?

Đáng tiếc, ta vốn nghĩ rằng người khôn phải biết giữ mình.

Thiên Phi sao, chỉ với một mình nàng ta, không thể dễ dàng động đến ta như vậy.

Tô Mộ Hàn cho ta xuất hiện trong vở tuồng này, thực sự là một ý kiến hay. Ta đã chuẩn bị hết mọi chuyện, chỉ còn chờ cơ hội mà thôi.

Rất nhanh, sẽ đến năm mới, đây chính là một cơ hội tốt.

Triêu Thần có chút nghi hoặc, không hiểu nói: "Nương nương, nếu lúc này Thư quý tần đến đây, người liên thủ cùng nàng, cũng có thể xem là một biện pháp hay mà."

Phương Hàm liền khiển trách Triêu Thần: "Nương nương tự biết cân nhắc, không cần ngươi lắm miệng."

Triêu Thần lắp bắp kinh hãi, vội vàng gật đầu lên tiếng trả lời Phương Hàm rồi vội vã đi xuống.

Vãn Lương đỡ ta đứng dậy, mang y phục tới giúp ta thay. Ta thấy Phương Hàm lấy trong tay áo ra một hộp thuốc mỡ, nàng do dự một lát, mới mở miệng: "Nương nương, hộp thuốc mỡ này đêm qua Tường Thụy phát hiện thấy ở ngoài bệ cửa sổ tẩm cung của người. Nô tì đã hỏi người trong Cảnh Thái cung, có vẻ như không phải do người trong cung đặt trên đó. Đêm qua Hoàng thượng ở đây nên nô tì không tiện vào quấy rầy người."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.