Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 201: Chương 201: Trung Nhẫn cuộc thi (7)




Lúc này tại một nơi nào đó trong Tử Vong Sâm Lâm...

“ Có thể đánh bại ta phân thân ngươi đúng là rất giỏi a Uchiha Sasuke. “

Một cái có làn da trắng bệch nam nhân, giọng nói âm trầm, cả người tỏa ra khí tức âm lạnh nhìn về phía Uchiha Sasuke nói.

Người này không ai khác chính là đệ tam u tú nhất đệ tử Orochimaru.

Mới đây thôi Orochimaru đã đem Naruto đánh bại và bây giờ đang cùng Sasuke chiến đấu.

Mặc dù nói là chiến đấu nhưng đây không khác gì một trò đùa của Orochimaru.

Mục đích lần này của Orochimaru là chỉ muốn kiểm tra Sasuke năng lực mà thôi. Dù sao thứ Orochimaru nhắm đến là Sasuke cơ thể.

Còn về Sasuke tình trạng lúc này không tốt tí nào, cả người đầy rẫy vết thương, liên tục thở dốc.

Mới vừa rồi trận chiến với Orchimaru đã tiêu hao hết hắn thể lực cùng Chakra, bây giờ Sasuke đã không còn tý sức lực nào nữa.

“ Rất tốt, quả không hổ là Itachi em trai. “ Orochimaru âm lãnh nói.

Nghe đến Itachi cái tên này Sasuke chấn kinh nhìn Orochimaru nói.

“ Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại biết cái tên đó. “ Sasuke nghiêm nghị nói.

“ Ta tên là Orochimaru, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi Sasuke-kun. Còn bây giờ để ta tặng cho ngươi một món quà. “

Nói xong cổ của Orchimaru biến dài ra trong rất đáng sợ hướng về phía Sasuke cổ phóng tới, lộ ra cặp răng nanh cắn xuống.

“ A a a a!!! “ Sasuke hét thảm một tiếng.

Sau đó trên cổ của Sasuke hình thành một cái ba câu ngọc đồ án. Đây chính là Orochimaru nghiên cứu ra Chú Ấn.

“ Sasuke, ngươi đã làm gì Sasuke. “ Sakura lớn tiếng nói.

“ Ta chỉ tặng cho hắn một món quà thôi. “ Orochimaru cười nói.

Sau đó Orochimaru thân thể dần dần chìm xuống mặt đất, trước khi biến mất Orochimaru nhìn quỳ xuống đất Sasuke nói.

“ Rồi ngươi sẽ tìm đến ta thôi Sasuke-kun, để có được sức mạnh, ta sẽ chờ ngươi. “

Đợi cho Orochimaru đi rồi Sakura mới chạy đến bên cạnh Sasuke lo lắng nói.

“ Sasuke ngươi không sao chứ. “

Nhưng lúc này Sasuke đã ngất đi nên không nghe được Sakura lời nói.

Không còn cách nào khác Sakura chỉ có thể mang đã ngất xỉu Sasuke cùng Naruto hai người đi tới một nơi an toàn.

...

Lúc này Orochimaru đang trong rừng cây chạy nhanh về phía trước.

Lần này biểu hiện của Sasuke để cho hắn rất hài lòng, quả thật không hổ là Itachi em trai thiên phú không thua gì người anh.

Lần này mục đích của Orochimaru hắn khi về Konoha là không chỉ là để kiểm tra Sasuke mà còn là để giết chết đệ tam.

Nhưng mà hắn biết lần này kế hoạch chắc chắn sẽ thật bại, vì Konoha còn có Rozen.

Bỗng nhiên đang chạy Orochimaru cảm nhận được thứ gì đó liền dừng lại bước chân, nhìn về phía trước.

Chỉ thấy trước mắt hắn là một cái tóc đen, mắt đỏ, dung mạo hoàn mỹ thiếu niên.

“ Uchiha Rozen...”

“ Lâu rồi không gặp Orochimaru. “ nhìn Orochimaru Rozen nói.

“ Đúng là đã lâu rồi không gặp a Rozen-kun, cũng đã mười mấy năm rồi đi. “ Orochimaru nghiêm nghị nói.

“ Mười mấy năm không gặp, ngươi thay đổi rất nhiều a Orochimaru. “ Rozen cười nói.

Mặc dù Orochimaru đã che giấu rất tốt nhưng đã đạt được Kenbunshoku Haki giai đoạn hai hắn có thể nhận biết được Orochimaru thay đổi.

Chính xác hơn là cơ thể của Orochimaru đã khác đi, là cơ thể của một nữ nhân.

Nghe Rozen nói như vậy Orochimaru làm sao không biết bí mật của hắn đã bị lộ.

Mặc dù vậy Orochimaru vẫn cười nói.

“ Thời gian dài như vậy ta đương nhiên là có thay đổi, nhưng còn người Rozen-kun. Mười mấy năm qua ngươi vẫn không có thay đổi gì a. “

Nhìn gương mặt trẻ tuổi của Rozen Orchimaru cảm thấy hiếu kỳ không thôi.

Lần cuối hai người gặp mặt là khoảng mười mấy năm trước lúc Rozen rời khỏi Konoha.

Lúc đó Rozen bề ngoài vẫn là khoảng hai mươi tuổi, bây giờ gặp lại thì Rozen vẫn không khác gì trước kia.

Điều này làm cho theo đuổi trường sinh Orochimaru đối với Rozen cảm thấy rất hiếu kỳ.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ hiếu kỳ mà thôi, Orochimaru hắn cũng không giám đối với Rozen làm gì.

Cho dù có được Tiên Nhân Chi Thể cũng không thể nào trong mười mấy năm mà không thay đổi một chút được.

Tsunade có thể giữ được hơn hai mươi tuổi bề ngoài là do Âm Phong Ấn tác dụng, còn Rozen hoàn toàn là một cái quái vật.

“ Lần này ngươi trở về Konoha không chỉ là đến xem Sasuke thôi phải không. “Rozen nói.

“ Quả thật không thể nào qua mắt được ngươi a Rozen-kun. “ Orochimaru cười nói.

Lần này ngoại trừ đến xem Sasuke ra thì giết chết đệ tam mới là mục đích chính của hắn.

Đối với việc Orchimaru bị ép trở thành phản nhẫn Orochimaru cũng không có oán hận đệ tam.

Orochimaru cũng biết tình cảm và sự coi trọng mà đệ tam dành cho hắn.

Orochimaru không muốn người thầy mà mình kính yêu lại phải chết già như vậy. Chính vì thế mà hắn mới phải cùng Làng Cát hợp tác lập nên “ Konoha tan vỡ kế hoạch “.

Bề ngoài là trả thù Konoha nhưng thực chất là Orchimaru muốn tự tay đem Orochimaru giết chết. Orochimaru đã nghiên cứu thành công đệ nhị sáng tạo ra cấm thuật Uế Thổ Chuyển Sinh.

Lần này hắn định dùng Uế Thổ Chuyển Sinh để triệu hồi đã chết đời trước Hokage để cùng để tam chiến đấu.

Cùng các đời trước chiến đấu mà chết đây là cỡ nào vinh quang, so với phải chết già ở Konoha thì vinh quang hơn nhiều.

Cho nên Orochimaru mới không tiếc nguy hiểm trở về Konoha, mặc dù biết là Rozen đang ở Konoha.

Nhưng vì người thầy mà mình kính trọng hắn cũng không ngại nguy hiểm.

“ Mà thôi ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ không cản, dù sao Konoha những cái kia hạt giống mới cũng nên cảm nhận được một chút tư vị chiến tranh tàn khốc như vậy sẽ giúp chúng trưởng thành hơn. “ Rozen thản nhiên nói.

“ Xem ra Rozen-kun cũng không có ý định ngăn cản ta a. “ Rozen lè lưỡi cười nói.

Nghe vậy Rozen cũng không nói gì mà biến mất khỏi chỗ.

Thấy thế Orochimaru cười tà nói.

“ Không gian nhẫn thuật đúng là tiện lợi thật a. “

Nói xong Orchimaru liền tiếp tục di chuyển, biến mất khỏi tử vong sâm lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.