Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 79: Chương 79: Trêu chọc Akame




Tại Night Raid căn cứ...

Tất cả các Night Raid thành viên đều tập trung nơi này, tất cả mọi người đều một mặt lo lắng.

“ Boss giờ chúng ta phải làm sao đây.” Mine nói.

Bây giờ Night Raid có thể nói là thảm không tả nổi.

Night Raid chiến lực mạnh nhất hiện giờ không bị thương nặng thì là bị bắt. Bulat và Bublock chỉ còn nữa cái mạng, Tatsumi bị thương nặng, Akame và Leone thì bị bắt.

Hiện giờ thực lực Night Raid bị giảm mạnh nếu mà kẻ địch nhân cơ hội tấn công thì rất có thể không chống đỡ được.

Najenda hiện giờ cũng cực kỳ đau đầu, nàng cũng không ngờ rằng nhiệm vụ lần này lại đụng phải Uchiha Rozen.

Hơn nữa Akame và Leone lại rơi vào tay đối phương, khó tin hơn nữa là Sheele lại đi phản bội Night Raid.

Mỗi một việc đều khiến nàng đau đầu không thôi.

“ Đáng ghét! Không lẽ chúng ta cứ để hắn trêu đùa như vậy hoài hay sao. Từng người đồng đội của chúng ta bị hắn bắt đi rồi sau đó lại phản bội chúng ta. “ Bulat nổi nóng nói.

Lúc này trông Bulat thảm không tả nổi, toàn thân quấn quanh băng vải, cánh tay bị thương nặng.

“ Bình tĩnh đi Bulat, ta biết ngươi rất tức giận việc Sheele phản bội. Nhưng ta nghĩ nàng là bị Uchiha Rozen hắn ép buộc nên mới phản bội chúng ta. Với lại Uchiha Rozen không lấy mạng các ngươi chắc là vì Sheele nên các ngươi mới có thể đứng ở đây nói chuyện. “ Najenda nói.

Nghe vậy mọi người trầm mặc không nói chuyện, đúng như Najenda nói như vậy. Chắc chắn là Sheele đã cầu xin Uchiha Rozen tha mạng cho bọn hắn nên bọn hắn mới có thể ở đây nói chuyện bây giờ.

“ Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm sao đây, Akame và Leone đều rơi vào tay hắn rồi. Ta chỉ lo sợ rằng hai người họ cũng sẽ giống như Sheele sẽ quay lại phản bội chúng ta. “ Bublock nói.

Nghe hắn nói vậy mọi người ở đây đều rơi vào trầm tư, đây cũng là điều mà bọn hắn lo sợ nhất.

Nếu thật sự Akame và Leone phản bội Night Raid thì bọn hắn thật không biết có thể đối với họ ra tay hay không.

....

Lúc này tại Esdeath biệt thự, tại Rozen trong phòng truyền ra những âm thanh kiều diễm, ướt át khiến cho người khác phải run rẩy, ngượng ngùng.

Chỉ thấy hai thân ảnh đang nằm sấp lên nhau, đang điên cuồng vận động lên xuống.

Bên cạnh hai người thì có mấy cái trần truồng thiếu nữ đang nằm bên cạnh.

“ Rozen đại nhân...ta...ta không chịu nổi nữa...hãy tha cho ta đi. “ Kurome đang liên tục cầu xin tha thứ.

Nghe vậy Rozen chạy nước rút thật nhanh, sau đó đem toàn bộ tin hoa phóng hết vào trong người Kurome.

Còn Kurome vì quá mệt mỏi vì bị hắn hành hạ mà ngủ thiếp đi.

Sau đó hắn liền đem bên cạnh Sayo kéo qua.

“ Chủ...chủ nhân, ngài tha cho ta đi, ta thật sự không còn tý sức lực nào nữa rồi. “ Sayo hốt hoảng nói.

“ Không được đâu à nha, người hầu phải có trách nhiệm hầu hạ chủ nhân nha Sayo. “

Nói xong hắn liền xâm nhập vào trong và bắt đầu một vòng đại chiến khác.

Khắp cả căn phòng tràn ngập xuân sắc.

....

Còn ở phòng kế bên Akame thì khổ rồi, bị âm thanh trong phòng Rozen quấy rối không ngủ được.

“ Là Kurome âm thanh, nàng lại cùng hắn làm loại chuyện đó. “ Akame đỏ mặt nói.

Nghe phòng kế bên truyền đến thanh âm Akame cực kỳ ngượng ngùng.

Nàng đương nhiên biết đó là âm thanh gì, càng khiến nàng khinh ngạc hơn là nàng lại nghe thấy em gái nàng Kurome âm thanh.

Trả trách hai người lại thân mật như vậy thì ra hai người họ lại là quan hệ đó, hơn nữa Sheele cũng là như vậy.

Nghĩ tới đây mặt nàng lại đỏ lên ở trên giường lăn qua lăn lại.

“ Không được, ta không chịu nổi nữa. “ Akame nói.

Sau đó Akame liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.

...

Còn về phía Rozen lúc này, sau khi hắn đem mình tin hoa phóng hết vào trong Sayo. Hắn liền đứng dậy lấy một bộ đồ ngủ khoác vào mình rồi đi ra khỏi phòng.

Đi xuống phòng khách hắn liền thấy Akame đang ngồi trên ghế sofa.

Thấy hắn đến Akame đỏ mặt rồi quay mặt đi chỗ khác không giám nhìn hắn.

Thấy vậy hắn có chút xấu hổ, hồi nãy hắn quên không bố trí cắt ấm kết giới nên chắc là Akame nghe thấy bọn hắn làm chuyện xấu rồi.

Sau đó hắn liền lấy một chai rượu rót ra ly rồi đi đến bên cạnh Akame ngồi xuống.

Thấy Rozen ngồi xuống bên cạnh mình Akame có chút hốt hoảng rồi ngồi lui sang một bên.

“ Sao vậy Akame, ngươi sợ ta sẽ làm gì ngươi sao. “ hắn cười nói.

“ Ai...ai nói là ta sợ. “ Akame lắp bắp nói.

Uống hết rượu trong tay hắn liền đem Akame kéo vào trong lòng.

“ Ngươi....ngươi định làm gì. “ Akame đỏ mặt nói.

Sau đó nàng nhớ đến những chuyện xảy ra lúc nãy rồi hốt hoảng nói.

“ Nếu ngươi muốn giống như Kurome làm chuyện như vậy với ta thì đừng hòng, ta sẽ không để ngươi được như ý đâu. “

“ Thật sao, nhưng nếu ta thật làm như vậy ngươi có thể phản kháng được sao. “ hắn cười nói.

Nghe vậy Akame á khẩu không trả lời được.

Đúng như những gì hắn nói, nếu như hắn thật muốn làm gì nàng thì nàng thật sự không thể phản kháng.

Nhân cơ hội Akame đang trầm tư hắn liền hôn xuống nàng môi mỏng.

“ Ưm...!!”

Bị hắn hôn Akame cũng không biết phải làm sao chỉ có thể để hắn tùy ý làm bậy.

Sau đó hai tay Rozen liền luồn vào trong Akame áo ngủ nắm lấy bộ ngực đầy đặn của nàng.

Bị tập kích Akame cực kỳ ngượng ngùng nhưng không biết vì sao nàng không có phản kháng hắn mà để hắn tùy ý đùa bợn nàng thân thể.

Mấy phút sau hắn liền buông tha Akame rồi đem nàng ôm lấy, dùng tay vuốt mái tóc màu đen mượt của nàng.

Akame thì như một con mèo nhỏ vậy, nằm im trong ngực hắn nhắm mắt hưởng thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.