Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 94: Chương 94: Tiêu diệt Quân Cách Mạng (2)




Nhìn ngọn lửa màu đen vẫn đang bốc cháy những người ở đây không khỏi cảm thấy hít một ngụm khí lạnh.

Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy chuyện quỷ dị như vậy, Không cách nào dập tắt được ngọn lửa, nếu như mình bị nó dính trúng người chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đến chết.

“ Mọi người đừng sợ, đối phương chỉ có một người thôi.” Quân Cách Mạng thủ lĩnh đối với mọi người hô.

Những người khác nghe vậy liền lấy lại tinh thần, đúng vậy a bọn hắn có hơn 10 vạn người còn đối phương chỉ có một mình.

Nghỉ tới đây mọi người ở đây liền tự tin lại.

“ Quả không hổ danh là Quân Cách Mạng thủ lĩnh đúng là có chút bản lĩnh.” hắn cười nói.

Sau đó trên tay Rozen liền xuất hiện hai thanh kiếm, hắn lại nói.

“ Như vậy để ta cho ngươi thấy tuyệt vọng là gì đi. “

Oành!

Nói xong liền phóng về phía đám người với tốc độ cực nhanh.

“ Đừng do dự, chúng ta cũng xông lên. “

“ Giết hắn!! “

...

Hơn mười vạn quân đồng loạt xông lên, khí thế ngất trời. Nhưng cho dù là như vậy Rozen cũng không dừng lại.

Hắc Ám Phân Thân.

Hơn mười cái phân thân xuất hiện xông thẳng vào biển người bắt đầu chém giết.

Soạt!

Vô số đạo huyết hoa từ Quân Cách Mạng đám người xuất hiện. Rozen lúc này đã xông vào trung tâm đám người.

Keng! Keng!

Soạt!

Vô số tiếng binh khí va chạm, mỗi lần vung kiếm Rozen đều có người ngã xuống. Lúc này Rozen chẳng khác nào hóa thân thành chiến trường tu la.

Ầm!!

Từng đạo kiếm khí được đánh gia, vô số người ngã xuống. Nhìn thấy như ác ma một dạng Rozen nhưng binh sĩ này liền bắt đầu có cảm giác sợ hãi.

“ Cung thủ đâu, bắt đầu tấn công. “

Thấy tình hình không ổn, Quân Cách Mạng thủ lĩnh liền ra lệnh.

Hưu! Hưu!!!!

Các binh lính liền lui ra phía sau, từ phía xa cung thủ bắn ra vô số mũi tên phóng tới Rozen.

Những mũi tên bay đầy trời giáng xuống, nhưng ngay lập tức Rozen liền biến thành một đám khói đen biến mất. Vô số khói đen đem chiến trường bao phủ khiến cho các binh lính bắt đầu hoảng hốt.

“ Hắn đâu rồi! “

“ Mọi người hãy cẩn thận, hắn có thể xuất hiện bất cứ đâu. “ Quân Cách Mạng thủ lĩnh hô.

Soạt! soạt!

A! A! A!

Từ bốn phía truyền đến những tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy mấy đạo màu đen huyễn ảnh đang nhanh chóng di chuyển xung quanh đám người liên tục chém giết.

“ Đáng ghét! Hắn quá nhanh. “

Hố Đen.

Bỗng dung mọi người ở đây cảm giác được mấy mình bắt đầu chìm xuống.

“ Đây là cái gì! “

“ Cứu mạng a!! “

...

Vô số tiếng kêu cứu truyền đến, nhìn đang dần chìm xuống đồng bạn nhìn giống như đang bị thôn phệ mọi người ở đây cảm thấy cực độ hoảng sợ.

“ Đáng ghét, nhiều người như vậy lại không thể làm gì hắn. “ Quân Cách Mạng thủ lĩnh cắn chặt răng nói.

Còn Rozen lúc này đã xuất hiện ở cách đó không xa. Nhìn thấy hắn Quân Cách Mạng thủ lĩnh căm phận, sau đó đối với các binh sĩ hô.

“ Mọi người tiến lên, ai giết được hắn sẽ được thăng lên làm đội trưởng. “

Nghe vậy đang đắm chìm trong tuyệt vọng các binh sĩ liền hai mắt sáng lên. Được thăng lên thành đội trưởng đối với bọn hắn tới nói quả thật rất hấp dẫn. Trong lúc nhất thời những người ở đây liền quên đi sợ hãi rồi xông về phía Rozen.

“ Xông lên giết hắn. “

“ Ta nhất định sẽ được tấn thăng làm đội trưởng. “

...

“ Hừ! Một lũ ngu ngốc. “

Nhìn đang xông về phía hắn các binh lính Rozen khinh thường nói.

Cũng đúng lúc, hắn cũng đang muốn thử năng lực của Kurokaze khi tăng lên đến Lv4 như thế nào.

“ Để xem năng lực mới của ngươi mạnh ra sao. “

Nhìn xem trên tay hắn Kurokaze hắn thầm nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.