Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 89: Chương 89: Tiêu diệt Night Raid (3)




Đó là một thiếu nữ với mái tóc dài màu đen, có một đôi thuần khiết màu trắng đôi mắt, gương mặt xinh đẹp không tì vết.

Xuất hiện không ai khác chính là Hyuga Yuki.

“ Cuối cùng cũng được gặp lại ngươi rồi. “

Nói xong “ Hyuga Yuki “ liền chạy đến muốn ôm lấy Rozen.

Nhưng chưa kịp đem Rozen ôm lấy “Yuki” liền bị một cánh tay bóp lấy cổ nhấc lên.

“ Ngươi làm sao vậy, ngươi không nhận ra ta sao Rozen. “ “Yuki” nói.

Chỉ là nàng vừa nói xong bàn tay của Rozen liền siết chặt hơn.

“ Ặc..!!! “

Cổ bị bóp chặt khiến cho “Yuki” cảm thấy rất khó thở.

Còn về Rozen lúc này gương mặt hắn tràn đầy lửa giận.

Lúc đầu khi Yuki vừa mới xuất hiện đúng là làm hắn rất kinh ngạc cùng vui mừng, nhưng hắn cũng bình tĩnh lại rất nhanh.

Hyuga Yuki không thể nào xuất hiện ở thế giới này được, hiện giờ nàng còn đang ở Hokage thế giới. Điều đó cũng có nghĩa là Hyuga Yuki trước mắt hắn hiện tại là giả mạo.

Hắn cũng vừa nhớ ra trong Night Raid có một người có năng lực biến hình thành hình dạng khác.

Chelsea là Teigu Gaea Foundation người sử dụng, có khả năng cho người sử dụng biến thành một hình dạng khác kể cả động vật hay con người. Hơn nữa Gaea Foundation còn có khả năng giúp người sử dụng biến thành một người nào đó trong kí ức của người khác.

Nghĩ tới đây thì Rozen dấy lên vô tận lửa giận cùng sát khí, đối phương lại dám giả mạo nữ nhân của hắn.

“ Ngươi dám giả mạo Yuki, xem ra ngươi rất muốn chết rồi phải không.”

Rozen sắc mặt âm trầm nói, lúc này toàn thân hắn tản ra vô tận sát khí.

Người chết trong tay Rozen không biết bao nhiêu, có thể là mấy vạn hay mấy triệu, ngay cả chính hắn cũng không rõ.

Nên sát khí của hắn tản ra rất cường đại không phải là một cái thiếu nữ như Chelsea có thể chịu đựng được.

Cảm nhận được trên người Rozen kinh khủng sát khí khiến cho Chelsea cảm thấy xung quanh nhiệt giảm xuống cùng sợ hãi. Đây còn là lần đầu tiên nàng cảm nhận được kinh khủng sát khí như thế.

Bùm!

Trên thân Chelsea nổi lên một trận khói trắng, xuất hiện một thiếu nữ khoảng 18 tuổi, màu hồng mái tóc dài, màu hồng đôi mắt, gương mặt xinh xắn.

Đây chính là Chelsea hình dạng chân thật.

“ Thả Chelsea ra. “

Từ phía sau Rozen truyền đến một âm thanh, chỉ thấy không biết từ lúc nào Najenda đã xuất hiện phía sau Rozen, một quyền đánh xuống.

Ầm!

Một quyền này đánh lên người Rozen nhưng Rozen vẫn không hề di chuyển.

Cứng quá, Najenda thầm nghĩ. Một quyền này đánh lên người hắn nàng cảm giác như là đánh lên tấm thép vậy.

Mặc dù bây giờ Rozen nhưng hắn vẫn còn Haki, Kenbunshoku Haki của hắn đương nhiên là có thể nhận ra được Najenda tiếp cận. Sau đó hắn liền dùng Busoshoku Haki phòng ngự ở phần lưng để chặn đòn đánh của Najenda.

Oành!

Rozen nhanh tróng xoay người, nhắc lên một chân đem Najenda đá bay mười mấy mét.

Oa l!!!

Bị Rozen một cước đá bay, Najenda liền phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.

“ Najenda. “ Bubblock hô lên.

Sau đó liền xông về phía Rozen một quyền đánh tới, mắt thấy người mình thương yêu bị tổn thương khiến cho Bubblock mất hết lý trí.

“ Không biết sống chết. “ hắn khinh thường.

Sau đó liền đem trong tay Chelsea ném ra một bên, cũng dùng một quyền nghênh tiếp.

Ầm!

“ A a a a!!!! “

Hai quyền đụng vào nhau, liền thấy Bubblock hét thảm một tiếng rồi quỳ xuống ôm lấy cánh tay.

Khí lực của Rozen so với Bubblock mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cho dù không dùng đến quái lực thì hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem sương cốt Bubblock đánh gãy.

Ầm!

Sau đó Rozen nhấc chân đem Bubblock đá bay ra xa không rõ sống chết.

“ Giờ thì chỉ còn lại ta và ngươi thôi. “

Nhìn về phía đang đang một mặt giận giữ nhìn hắn Tatsumi hắn nói.

“ Chết đi. “

Tatsumi dùng toàn bộ sức lực còn lại xông về phía hắn một kiếm chém bổ xuống.

Keng!

Một kiếm của Tatsumi đánh tới liền bị Rozen Shiroyuki chặn lại, sau đó dùng một cái khác trên tay kiếm chém ngang qua.

“ A a a!!! “ Tatsumi hét thảm lên một tiếng sau đó liền ngã xuống, máu tươi văng tung tóe.

Nhìn xuống phía dưới đang ôm lấy vết thương Tatsumk hắn nói.

“ Ngươi không thể không chết được Tatsumi, nếu không Sayo sẽ không hoàn toàn thuộc về ta. “

“ Ngươi đã làm gì Sayo. “ Tatsumi nói.

Bây giờ hắn không còn bao nhiêu khí lực nữa.

“ Nàng đã trở thành ta nữ nhân.” hắn nói.

“ Hỗn đản, chắc chắn là ngươi đã ép buộc nàng đúng không. “

Tatsumi tức giận nói, nghe thấy mình thanh mai trúc mã bị người khác mang lên giường hỏi sao hắn không tức giận.

“ Đúng vậy, là ta ép buộc nàng. Nếu nàng không nghe lời ta sẽ đem các ngươi làng diệt đi. “

Hắn cũng không dấu diếm gì dù sao Tatsumi cũng phải chết.

“ Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng! “

“ Trước đây cũng có rất nhiều kẻ nói như vậy nhưng ta vẫn sống đến bây giờ đó thôi. Mà không nói nữa ngươi bây giờ có thể chết được rồi. “

Nói xong hắn liền một kiếm đâm xuống.

Phốc!

Thanh kiếm đâm xuyên qua người Tatsumi đem sinh mạng của hắn đoạt đi.

“ Cuối cùng cũng xong, chắc là Seryu cũng xong rồi. “

Seryu thực lực muốn thắng được Susano cũng không phải là không được, hơn nữa có Koro trợ giúp nên sau mấy chục hiệp liền đem Susano tiêu diệt.

Sau đó hắn liền đem những người khác trói lại rồi mang về đế đô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.