Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 88: Chương 88: Tiêu diệt Night Raid (2)




“ Ta thấy các ngươi nên lo lắng cho mình thì hơn.”

Nhìn phía trước Night Raid đám người hắn mở miệng nói.

Nghe hắn nói như thế Night Raid các thành viên liền sẵn sàng chiến đấu.

“ Ngươi mau thả ta ra! “ Mine dạy dũa la lên.

“ Im lặng đi. “

Nói xong hắn liền đem Mine đánh ngất sau đó đem nàng để vào tiểu thế giới.

Nhìn thấy bất thình lình biến mất Mine mọi người kinh hoảng, nhất là Tatsumi liền tức giận hô.

“ Ngươi mang Mine đem đi nơi nào. “

“ Ngươi không cần phải biết, vì ngươi sẽ phải chết ngay thôi.” hắn nói.

“ Đáng ghét! “

Tatsumi tức giận nói, đồng thời liền xông đi lên.

Thấy thế những người khác liền theo sau tiến lên.

“ Vô dụng thôi, ta cùng các ngươi không cùng một cái đẳng cấp. “

Susano!

Một tầng màu đen năng lượng đem Rozen bao bọc, hình thành một cái mười mấy mét cự nhân.

Oành!

Trường thương đánh lên người Susano, nhưng không làm cho Susano hiện ra một chút vết trầy xước gì.

Sức phòng thủ thật kinh người, Tatsumi nghĩ vậy.

Nhưng chưa kịp làm gì thì một cánh tay màu đen to lớn đánh tới, đem Tatsumi đánh bay xa mấy chục mét.

“ Tatsumi. “ Lubblock hô.

Sau đó liền thao túng trong tay Cross Tail biến thành một thanh thương dài, ném về phía Rozen.

Najenda cũng không yếu thế, cánh tay máy móc của nàng như đạn pháo một dạng bắn ra hướng về phía Rozen.

Cánh tay, mắt và chân của Najenda đã từng bị Esdeath làm hỏng nên nàng phải đem mình tay chân cải tạo thành máy móc.

Ầm ầm!!!

Bị thương dài cùng nấm đấm máy móc đánh trúng nhưng đáng tiếc cũng không thể đem Susano phòng ngự cho phá.

“ Đáng ghét, đây rốt cuộc là thứ gì mà phòng ngự lại mạnh như vậy. Công kích của chúng ta lại không có chút tác dụng nào. “ Bubblock nói.

Najenda cũng gật đầu đồng ý, lần trước chiến đấu nàng đã bắt đầu điều tra về Rozen năng lực.

Nhưng không hề có thông tinh gì về Teigu có loại sức mạnh này.

Hỏa độn - Đại Hỏa Cầu Thuật.

Một cái to lớn hỏa cầu từ trong miệng Susano bay ra hướng về phía Bubblock cùng Najenda hai người phóng tới. Kinh khủng nhiệt độ khiến cho không khí nóng lên.

Nhìn thấy hỏa cầu đang nhanh tróng tới gần, bọn hắn liền lập tức tránh ra.

Oanh!

Một trận bạo tạc xuất hiện khiến cho vị trí mà Najenda cùng Bublock hai người vừa đứng cháy dụi.

“ Hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. “ Najenda nói.

Bây giờ nàng và Bubblock đã không còn bao nhiêu thể lực, mà đối phương nhìn vẫn ung dung. Liền biết là hắn từ nãy đến giờ không dùng hết sức lực mà chỉ đùa giỡn với hai người họ.

Bị đối phương coi như là món đồ chơi, nghĩ đến đây hai người vẻ mặt rất tức giận.

Còn về Rozen hắn thật đúng là xem trận chiến này như là để giải trí, dù sao đây cũng là hắn cùng Night Raid trận chiến cuối cùng nên hắn nghĩ sẽ chơi lâu một lát.

Bỗng dưng Rozen cảm nhận có một luồng khí thế đang lớn mạnh, sau đó hắn nhìn về phía bên phải cách hắn khoảng mấy mươi mét, đó là Tatsumi vị trí.

Chỉ thấy Tatsumi đang bay về phía hắn, đúng vậy là đang bay.

“ Hô... Có chút ý tứ. “ hắn cười nói.

Hắn bỗng nhiên nhớ đến Tatsumi Teigu “ Ác Quỷ Triền Thân - Incursior “ được làm từ tế bào sống của Tyrande.

Tyrande là một nguy hiểm chủng có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh để sinh tồn.

Vì thế cho dù có bị biến trở thành Teigu nhưng vẫn như cũ vẫn còn sống. Vì thế mà Incusior cũng có năng lực tiến hóa.

“ Để cho ta xem sau khi tiến hóa ngươi mạnh lên thế nào đi, nếu không thì nhàm chán lắm. “

Nhìn đang bay về phía hắn Tatsumi hắn nói.

“ Chết đi! “ Tatsumi thét lên một tiếng.

Sau đó lấy tốc độ cực nhanh phóng về phía Rozen, dùng trong tay trường thương đâm thẳng vào Susano.

Rắc... Rắc...!

Điều bất khả tự nghĩ là trên người Susano xuất hiện vết nứt.

“ Susano phòng ngự vậy mà bị phá. “ hắn kinh ngạc thốt lên.

Nhưng sau đó liền điều khiển Susano đem Tatsumi đánh rớt xuống đất.

Phốc!

Bị đánh rớt xuống đất, Tatsumi liền không chịu nổi phun ra một ngụm máu trên người áo giáp cũng biến mất.

Rozen sắc mặt âm trầm, hắn lần này đúng là xem thường đối phương.

Suốt thời gian qua theo thực lực tăng lên nhanh chóng khiến hắn có chút tự kiêu, cũng may nhờ vào sự kiện lần này khiến hắn tỉnh ngộ ra.

Rồi hắn liền đem Susano giải trừ.

“ Tatsumi! “

Najenda và Bubblock liền chạy đến bên cạnh Tatsumi kiểm tra, thương thế của Tatsumi rất nghiêm trọng.

“ Lần này ta nên cám ơn ngươi a Tatsumi, cũng nhờ ngươi mà ta mới tỉnh ngộ ra một số điều quan trọng. “ hắn nói.

Sau đó lại nói tiếp.

“ Vì vậy nên ta sẽ để ngươi được chết toàn thây. “

Chidori!

Chít... Chít...!!!

Nói xong trên tay hắn xuất hiện lôi điện truyền ra hàng ngàn tiếng chim kêu, rồi từng bước đi về phía ba người.

Thấy thế Najenda ba người sắc mặt trắng bệch đồng thời trong lòng cảm giác tuyệt vọng.

Bỗng lúc này một âm thanh truyền đến.

“ Dừng tay! “

Nghe thấy âm thanh này hắn dừng lại, rồi nhìn về phía âm thanh truyền đến.

Nhìn thấy thân ảnh này hắn liền trừng mắt kinh ngạc nói.

“ Yuki.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.