Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 55: Chương 55: Tiêu diệt dị dân tộc




Phía Tây bên ngoài đế đô lúc này đang có một đội quân đang di chuyển mà người đang dẫn đầu đội quân chính là Rozen.

Đây là đội quân mà Rozen nhờ Seryu tuyển ra dùng để cho chuẩn bị để tấn công vào căn cứ dị dân tộc.

Lúc đầu đám binh sĩ này còn không chịu nghe theo mệnh lệnh của hắn nhưng sau khi hắn thả ra mình khí thế thì không ai dám không nghe nữa.

“ Seryu chúng ta cắt căn cứ địch còn bao xa.”

Hắn nhìn Seryu nói.

“ Cứ theo tốc độ như vậy còn khoảng nửa ngày đường nữa là tới.” Seryu nói.

“ Được rồi vậy hãy dừng lại nghĩ ngơi để dưỡng sức đi sau đó hẵng đi tiếp. “

“ Tuân lệnh. “

Sau đó Seryu hướng về phía sau hô lớn.

“ Tất cả dừng lại nghĩ ngơi tại chỗ. “

Nghe được Seryu lời nói tất cả binh sĩ đều ngồi xuống nghĩ ngơi, đi đường liên tục như thế đã khiến bọn hắn kiệt sức rồi.

“ Rozen đại nhân chúng ta cũng nghĩ một lát đi. “

Seryu nhìn hắn nói.

“ Được rồi.”

Nói xong liền ngồi xuống nghĩ ngơi.

....

Ở cách đó vài km có mấy người đang tụ tập một chỗ, nhìn cách ăn mặc thì biết rõ là dị dân tộc.

“ Thủ lĩnh ta đã thăm dò xong phía trước cách đây không xa là quân lính của Đế Quốc đang hướng về phía này. “

Một người trong số đó hướng về người chính giữa nói.

“ Tốt, bảo mọi người chuẩn bị đi chúng ta sẽ tấn công ngay để khiến chúng không kịp trở tay. “

“ Thuộc hạ đi làm ngay. “

Nói xong liền chạy đi chuẩn bị.

....

Đang ngồi nghĩ ngơi Rozen bỗng cảm thấy thứ gì đó.

Có Kenbunshoku hắn có thể cảm nhận được hơn 10km nên hắn có thể nhìn thấy được cách đó mấy km có rất nhiều người đang tiếp cận.

Sau đó hắn liền đứng dậy nhìn Seryu nói.

“ Seryu bảo mọi người chuẩn bị đi quân địch đang tới gần rồi.

Nghe vậy Seryu cũng đứng dậy.

“ Dạ. “

“ Mọi người chuẩn bị quân địch sắp tấn công. “

Đang ngồi nghỉ ngơi các binh sĩ nghe vậy liền đứng dậy chuẩn bị chiến đấu.

“ Seryu ta có một kế hoạch ngươi hãy dẫn một đội binh sĩ khoảng 2000 người đi vòng ra phía sau chặn đường lui của chúng. “

Hắn nhìn Seryu phân phó.

Đối với thực lực của seryu hắn rất yên tâm lại có thêm Teigu thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

“ Tuân lệnh, ta nhất định sẽ không làm đại nhân thất vọng.”

Seryu kiên định đáp, sau đó liền mang theo 2000 binh sĩ đi vòng ra phía sau.

“ Số còn lại theo ta chuẩn bị nghênh địch. “

Hắn nhìn còn lại binh sĩ hô.

“ Tuân lệnh. “

....

Lúc này đang đi tới dị dân tộc đội quân có gần vạn người, xem ra lần này bọn hắn muốn dốc hết tiền vốn của mình.

“ Tất cả dừng lại. “

Bỗng dị dân tộc thủ lĩnh hô lên khiến cho tất cả binh sĩ dừng lại.

Thân là thủ lĩnh hắn đương nhiên không phải hạng tầm thường nên rất nhanh liền cảm thấy điều gì đó.

“ Có chuyện gì sao thủ lĩnh. “ một người bên cạnh nói.

“ Không hiểu sao ta cứ cảm thấy bất an trong lòng. “

Nhưng người kế bên chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên hắn thấy trên mặt đất toát ra vô số khói đen đang lao thẳng về phía hắn.

Hắn liền ra hiệu cho mọi người cẩn thận.

“ Mọi người cẩn thận đám khói đen này có gì đó kỳ quái. “

Khói đen đem bọn hắn phía dưới chỗ đứng bao phủ rồi mới dừng lại.

Hố Đen

Một đạo hấp lực từ dưới chân chuyền tới từ dưới đất đang dần thôn phệ đám dị dân tộc.

“ Đây là cái gì. “

“ Cứu mạng a!!! “

...

Vô số tiếng hét thảm truyền ra từ các binh sĩ dị dân tộc.

“ Tất cả mọi người mau lui về phía sau mau. “

Tên thủ lĩnh kêu lên sau đó liền chạy lui về phía sau thấy thế những người khác liền lui về phía sau. Nhưng vẫn có những người không kịp tránh thoát nên bị khói đen thôn phệ.

Nhưng chưa kịp thở ra một hơi thì bỗng nhiên truyền tới vô số tiếng bước chân cùng vô số tiếng hét.

“ Địch tấn công!!”

“ A a!!!!! “

Từ hai bên trái phải xuất hiện rất nhiều quân lính đang điên cuồng càn quét các dị dân tộc binh sĩ.

“ Hoả độn - Hào Hoả Diệt khước “

Một quả to lớn hỏa cầu từ phía trên giáng xuống đem các binh sĩ bao chùm có cả dị dân tộc thủ lĩnh nữa.

“ Mọi người mau rút lui. “

Thấy thủ lĩnh đã bị giết một người khác liền hô lên rút lui dị dân tộc quân đội bắt đầu chạy tán loạn.

Nhưng vừa quay đầu lại thì bọn hắn liền nhìn thấy đường đi đã bị chặn lại.

“ Tiêu diệt hết bọn hắn. “

Seryu hô lên.

Sau đó liền dân đầu xông lên, thấy vậy những cái khác binh sĩ cũng lên theo. Rất nhanh liền đem toàn bộ dị dân tộc tiêu diệt không còn một ai.

....

“ Seryu thương vong thế nào. “ hắn nhìn Seryu nói.

Sau khi kết thúc hắn liền nhờ Seryu kiểm tra thương vong của quân lính, theo hắn thấy lần này thương vong sẽ không nhiều vì phe ta chiếm lợi thế rất lớn.

“ Báo cáo đại nhân lần này thương vong mất khoảng 153 người còn có hơn 112 người bị thương. “ Seryu nói.

“ Tốt bảo mọi người nghĩ ngơi thật tốt sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi tiêu diệt căn cứ của dị dân tộc.”

“ Tuân lệnh. “

...

Khoảng một tiếng sau bọn hắn lại bắt đầu di chuyển đến căn cứ của dị dân tộc. Do trận chiến lúc nãy đã tiêu diệt gần hết quân lính của dị dân tộc nên trong căn cứ cũng không còn bao nhiêu người nên dễ dàng bị bọn hắn tiêu diệt.

Sau khi tiêu diệt căn cứ của dị dân tộc đã coi như hoàn thành nhiệm vụ sau đó hắn liền đưa tất cả binh lính quay về đế đô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.