Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 68: Chương 68: Sơ đấu Tatsumi




“ Ta cũng không có ý định đánh nhau nên không cần phải đề phòng như vậy đâu. “

Nói xong liền từ trên mái nhà nhảy xuống.

Thấy vậy các Night Raid thành viên càng đề phòng hơn.

“ Là ngươi bắt Sayo đi sao. “ Tatsumi nói.

“ Phải! Nhưng mà các ngươi yên tâm đi nàng hiện tại sống rất tốt, ta cũng không có ngược đãi nàng. “hắn nói.

“ Vậy sao...nếu vậy thì ta yên tâm rồi, Tatsumi...ngươi và Sayo hãy sống tốt... Và hãy cố gắng... Cứu làng. “ nói xong liền không còn khí lực sau đó liền ngã xuống chết đi.

“ Ieyasu!!! “ Tatsumi bi thương kêu lên sau đó liền chạy tới ôm lấy Ieyasu.

“ Hắn bị tiêm vào kịch độc Virus, có thể sống đến bây giờ đã là giới hạn rồi. “ Akame nói.

“ Tại sao lại xảy ra những chuyện này. “ Tatsumi bị thương nói.

“ Đây chính là đế đô chân diện thật, Không phải nói là Đế Quốc này bây giờ đã mục nát. “ Leone nói.

Nàng nói như vậy là muốn có ý định lôi kéo Tatsumi vào Night Raid, tư chất của Tatsumi cũng rất tốt.

Hơn nữa từ lần giết người hồi nãy cũng thấy được, có thể giết người không chớp mắt chứng tỏ hắn rất thích hợp làm sát thủ.

Nếu Rozen mà biết Leone ý nghĩ sẽ khinh thường, Tatsumi thiên phú đúng là rất khá nhưng trong mắt hắn Tatsumi là một cái tai tinh.

Trong nguyên tác từng cái người bên cạnh Tatsumi đều dần chết đi kể cả hai người bạn từ thời thơ ấu Sayo và Ieyasu.

Rồi sau khi gia nhập Night Raid thì Sheele, Bulat, Mine, Lubblock, Leone đều chết đi.

Trong số đó có mấy cái là vì hắn mà chết nên hắn chẳng khác nào một cái tai tinh.

“ Được rồi bây giờ vào vấn đề chính thôi. “ hắn liền lên tiếng.

Nghe vậy những người khác liền nhìn hắn đề phòng.

“ Ngươi hãy mau thả Sayo ra. “ Tatsumi nhìn hắn nói.

“ Thật là không biết đánh gãy người khác nói chuyện là bất lịch sử lắm sao. “ hắn nói.

“ Ngươi!! “

Tatsumi liền giận dữ sau đó cầm kiếm phóng về phía hắn một kiếm chém tới.

Keng!

Chỉ nghe thấy một âm thanh như là tiếng kim loại vang lên.

Chỉ thấy lúc này bàn tay Rozen bị bao phủ một lớp sơn màu đen, thanh kiếm chém tới bị hắn bắt lấy.

Thấy thế không chỉ Tatsumi mà ngay cả Night Raid thành viên cũng cực kì kinh ngạc.

“ Không thể nào. “ Tatsumi ngạc nhiên nói.

Rắc!!!

Thanh kiếm liền bị Rozen bóp vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

Uỳnh!

Sau đó Rozen liền đá ra một cước trúng ngực Tatsumi khiến cho hắn bay ra mấy mét.

Phốc!

Tatsumi liền phun ra một ngụm máu có thể thấy được một cước này uy lực không nhẹ.

Thật ra thì Rozen hắn cũng không chế lại đạo lực rồi nếu không e rằng Tatsumi sẽ bị hắn một cước đá chết.

“ Uchiha Rozen, Sheele hiện giờ thế nào. “ Mine nói.

Nàng bây giờ rất muốn biết Sheele tình trạng hiện giờ có an toàn không nàng thật sự rất lo lắng cho Sheele.

“ Các ngươi yên tâm đi Sheele bây giờ sống rất tốt, ít nhất không phải chịu cái gì ngược đãi. “ hắn nói.

“ Làm sao chúng ta có thể tin tưởng ngươi. “ Bulat nói.

“ Tin hay không thì đó là do các ngươi, các ngươi có thể sống đến bây giờ đó là nhờ có Sheele vì các ngươi cầu xin giúp các ngươi. Nếu không lấy thực lực ta thì ngươi nghĩ mình còn có thể tự do ở đế đô này chạy loạn sao. “

Sự thật đúng như những gì hắn nói như vậy, thời gian này là vì có Sheele bên cạnh nên hắn mới không đi giải quyết chuyện của Night Raid. Nếu không thì Night Raid đã không còn rồi.

“ Ý ngươi là sao, ngươi đã làm gì Sheele. “ Mine nói.

Nàng lúc này đã không còn bình tĩnh nữa nhất là khi nghe Sheele vì các nàng cầu xin hắn nàng cũng tin tưởng vài phần. Nàng rất lo sợ Sheele sẽ vì bọn bọn hắn mà bị Uchiha Rozen bắt ép làm những điều mà mình không muốn.

“ Điều đó ngươi không cần phải lo rồi các ngươi sẽ sớm biết thôi. Ta hôm nay đến đây là muốn nói, ta quyết định sẽ không cùng các ngươi chơi đùa nữa mà sẽ giải quyết các ngươi sớm thôi. “

Nghe hắn nói vậy Night Raid đám người liền cảnh giác bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu.

“ Được rồi nói tới đây thôi, gặp lại sau Night Raid.” Nói xong liền quay đầu chuẩn bị đi.

“ Đợi đã. “ lúc này Tatsumi hô lên.

“ Có chuyện gì sao. “

“ Hãy mau thả Sayo ra. “

“ muốn mang nàng đi thì hãy tự tới mà lấy đi.” nói xong liền biến mất khỏi chỗ.

“ Đáng ghét. “ Tatsumi không cam lòng nói.

“ Bây giờ chúng ta phải làm sao đây. “ Leone nói.

“ Quay về thôi dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, chuyện này đợi Boss về rồi tính tiếp. “ Akame nói.

Nghe vậy mọi người gật đầu đồng ý.

“ Mang theo tên này đi nữa. “ Leone đem Tatsumi gánh lên vai.

“ Cũng được. “

Sau đó mọi người liền quay về căn cứ mà không để ý sự phản kháng của Tatsumi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.