Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 73: Chương 73: Ra mặt




“Xem ra Night Raid đã xuất hiện, đúng là một nơi có thể khiến ta hài lòng. “

Ở một nơi nào đó tháp cao, một trung niên tóc vàng đang đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống dưới thành phố nói.

Người này chính là Zanku, Zanku vốn đảm nhiệm việc chém đầu ở pháp trường. Do thi hành nhiều lần chém đầu tự hình dẫn đến tính cách vặn vẹo.

“ Ta nên chọn cái đầu nào đây. “

Nhìn xuống phía dưới đang truy tìm tung tích hắn Night Raid hắn cười nói.

Zanku Teigu là Spected có được động thị, viện thị, thấu thị... Có thể nhìn được rất xa cũng như tạo ra ảo giác, đọc suy nghĩ của người khác nên Zanku có thể từ xa quan sát nhất cử nhất động của Night Raid.

Sau đó hắn nhìn về phía Tatsumi nói.

“Quyết định là ngươi vậy, hàng ngon là phải dùng trước. “

Lúc này đang ngồi cùng Akame Tatsumi đứng dậy.

“ Đi đâu vậy. “ Akame nói.

“ Ta đivệ sinh một chút.” Tatsumi nói.

...

“ Mình quá căng thẳng rồi. “ đang đi vệ sinh trong góc tường Tatsumi nói.

Cũng phải thôi phải truy tìm một cái yêu thích chém đầu biến thái bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn giết bảo sao không căng thẳng cho được.

Bỗng nhiên Tatsumi cảm thấy gì đó, hắn liền nhìn qua.

Phía Tatsumi xuất hiện một thân ảnh, nhìn thấy thân ảnh này Tatsumi không dám tin vào mắt mình.

“ Sayo!! “

Sau đó “Sayo” liền chạy đi.

“ Đợi đã Sayo. “ nói xong liền đuổi theo.

Một lát sau Akame liền xuất hiện nói.

“ Đi lâu quá Tatsumi. “

Nhưng không có nhìn thấy Tatsumi ở đây, Akame liền biết xảy ra chuyện.

...

Cũng ở một nơi nào đó có mấy thân ảnh đang đứng quan sát lấy hành động của Night Raid cũng như Zanku.

Những người này là Rozen, Sheele, Seryu, Kurome, Sayo năm người.

Vì để đề phòng Teigu của Zanku Spected không phát hiện ra bọn hắn nên Rozen đã tạo một cái kết giới bao lấy năm người.

“ Chuẩn bị đi đợi một lát nữa chúng ta sẽ đụng độ với Night Raid. “

Hắn quay sang nhìn bốn người nói, nghe vậy bốn người gật đầu.

Sayo suy nghĩ một chút rồi nhìn hắn nói.

“ Chủ nhân ngài có thể để ta giết Zanku được không. “

Tên Zanku này dám giả mạo nàng để đánh lừa Tatsumi nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn.

“ Được thôi! “

Hắn cũng thấy không sao cả, Sayo muốn giết Zanku thì cứ để nàng giết đối với hắn mà nói không phải là chuyện gì to tát.

“ Cám ơn chủ nhân. “ Sayo nói.

Sau đó nàng lấy ra Lôi Phá Cung, một tay cầm lấy mũi tên bắt đầu nhắm vào Zanku.

...

Lúc này Zanku bên này đang cùng Akame chiến đấu.

Có được Teigu Zanku đương nhiên Tatsumk không phải là đối thủ của hắn. Hai người giao chiến được vài hiệp thì Tatsumi cả người liền bị Zanku chém chúng nhiều chỗ.

Cũng may Akame kịp thời đuổi tới giúp nếu không e rằng Tatsumi đã bị Zanku chém giết.

“ Thanh kiếm đó chỉ cần gây ra một vết trầy thôi cũng có thể lấy mạng người khác đúng không, xem ra ta cần phải cận thận mới được. “ Zanku nhìn Akame nói.

Nghe vậy Akame nói.

“ Zanku ngươi đã phạm nhiều tội ác, hôm nay ta nhất định sẽ để ngươi bỏ mạng tại đây. “ Akame nói.

Teigu cũng có quy tắc của mình, đó là khi hai người sử dụng Teigu đấu với nhau. Thì phải chiến đấu đến khi chỉ còn một người mới được ngừng lại.

Akame và Zanku đều là Teigu người sử dụng nên cả hai người phải chiến đấu đến khi chỉ còn một người sống sót.

“ Chết đi. “

Zanku liền xông lên, trên tay lưỡi dao liên tục chém về phía Akame. Akame cũng không yếu thế dùng Murasame đón đở.

Keng keng!!!

Từng tiếng binh khí va chạm vang lên do hai người đang giao chiến, có thể nói là kẻ tám lạng người nữa cân.

Vèo!

Trong chốc lát Zanku bắt được cơ hội, một đao chém qua, thấy vậy Akame liền nhanh chóng tránh thoát nhưng vẫn bị Zanku làm bị thương.

Đôi đùi đẹp của Akame liền bị Zanku lưỡi đao để lại một vết thương.

“ Cả Akame cũng bị thương. “ Tatsumi ngạc nhiên nói.

Trong mắt hắn Akame thực lực rất mạnh, trong Night Raid cũng là số một số hai vậy mà lại bị thương.

“ Hừ! Ta sẽ đem đầu của các ngươi cắt xuống. “ Zanku nói.

Hưu!

Bỗng lúc này từ phía sau Zanku bay tới một mũi tên, mũi tên quấn quanh lôi điện lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Zanku.

Phốc!!!

Mũi tên liền xuyên qua đầu Zanku làm cho máu văng khắp nơi.

“ Có chuyện gì vậy. “ Tatsumi hốt hoảng nói.

Akame cũng cực kỳ cảnh giác nhìn xung quanh.

Hưu hưu!!!

Lúc này chuyền tới vài tiếng sé gió, liền xuất hiện mấy thân ảnh.

Nhìn thấy người tới cả Akame và Tatsumi đều khinh ngạc kêu lên.

“ Sheele!”

“ Sayo!”

Những người tới là Rozen,Seryu, Karate, Sheele, Sayo năm người.

“ Chúng ta lại gặp nhau rồi Onee-chan.” Kurome nhìn Akame nói.

Sau đó Kurome liền rút ra Yatsufusa chỉ vào Akame nói.

“Lần này ta nhất định sẽ đem ngươi bắt lấy, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể không phải tách ra nữa. “ Kurome nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.