Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 86: Chương 86: Quyết định




Trong phòng Rozen lúc này...

Esdeath đang trần truồng năm trên ngực Rozen, cả người nàng bây giờ đều ửng đỏ, Không nói cũng biết là vừa mới xảy ra chuyện gì.

Cả hai người đã có hơn nữa năm không gặp nên sau khi vừa về tới thì điều đầu tiên mà hắn làm là cùng Esdeath làm chuyện yêu đương.

“ Esdeath ngươi đã về được bao lâu rồi. “

Nhìn đang nằm trong ngực hắn Esdeath nói.

“ Cũng được khoảng năm ngày rồi, trong thời gian này xảy ra khá nhiều chuyện...”

Sau đó Esdeath bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra trong thời gian này.

Sau khi Esdeath về tới đế đô thì biết được Rozen đã đi săn nguy hiểm chủng.

Trong thời gian Rozen không ở đế đô Esdeath cảm thấy rất buồn chán. Rồi nàng biết được Rozen đang lo chuyện đối phó với Night Raid nên nàng cùng thuộc hạ Tam Thú Sĩ cũng tham gia vào việc truy tìm Night Raid tung tích để giết thời gian.

Rồi sau đó cũng giống như nguyên tác như thế, Esdeath cho Tam Thú Sĩ giả dạng Night Raid ám sát các quan lại chống đối đại thần để đem Night Raid dụ ra.

Quả nhiên Night Raid cũng không thể ngồi yên khi thấy những quan tốt bị giết nên phái người bảo vệ quan tốt.

Tam Thú Sĩ đụng phải Bulat và Tatsumi hai người sau đó giữa hai bên nảy sinh xung đột.

Lấy Bulat thực lực thì đem Tam Thú Sĩ đánh bại thì không phải là không được, nhưng do một phút bất cẩn nên khiến Bulat trúng độc rồi bị thương nặng.

Trước khi chết Bulat mang hắn Teigu “ Ác Quỷ Triền Thân - Incusior “ giao cho Tatsumi. Có được Teigi Tatsumi thực lực bạo tăng sau đó liền đem Tam Thú Sĩ những người còn lại giết chết.

Nghe Esdeath kể lại Rozen cũng không có cảm thấy có gì ngạc nhiên, dù sao biết trước nội dung cốt truyện hắn vốn đã biết trước chuyện này.

“ Vậy bây giờ ngươi định làm gì.” hắn hỏi Esdeath.

“ Tam Thú Sĩ đã chết rồi thì thôi, đó là do bọn hắn quá yếu nên không thể trách ai được. Nhưng dù sao bọn hắn cũng là thuộc hạ của ta nên ta sẽ giúp bọn hắn báo thù. “ Esdeath nói.

Esdeath theo đuổi mạnh được yếu thua nguyên tắc nên cũng sẽ không vì Tam Thú Sĩ chết mà buồn phiền. Nhưng nàng đối sử với thuộc hạ rất tốt nên nhất định sẽ vì bọn hắn báo thù.

Nghĩ tới đây hắn không khỏi vì Tatsumi mặc niệm một giây, đã trêu vào Esdeath thì hắn định sẵn là không thể có được một cái chết tự tế được.

“ Honey, ngươi định lúc nào mới đem ta về thế giới của ngươi dù sao đã qua ba năm rồi. “ Esdeath nói.

Ở thế giới này đã không mang đến cho nàng vui sướng được nữa, chỉ có đến những thế giới khác có nhiều cường giả mới làm nàng được thoả thích chiến đấu.

“ Ngươi yên tâm đi, ngươi Không còn phải đợi lâu nữa đâu. Đợi ta đem chuyện của Quân Cách Mạng và Night Raid làm xong sẽ dẫn ngươi đi. “ hắn nói.

Long Mạch chakra trong người hắn đã khôi phục lại, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về Hokage thế giới.

Nhưng mà nếu bây giờ về thì Akame các nàng sẽ không đồng ý cùng hắn đi nên hắn nhất định phải đem chuyện của thế giới này giải quyết mới được.

“ Nếu vậy thì ta sẽ giúp ngươi, như vậy thì chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. “

“ Như vậy thì còn gì bằng. “ hắn cười nói.

Sau đó hắn lại một lần nữa đem Esdeath đặt xuống phía dưới, sau đó nói:

“ Ta vẫn chưa thoả mãn... Nên tới thêm một lần nữa đi. “

“ Không thành vấn đề.”

Sau đó trong canh phòng lại tiếp tục truyền ra những âm thanh kiều diễm.

....

Sáng hôm sau hắn liền cùng Esdeath ra khỏi phòng...

Hiện tại mọi người đều tập trung đầy đủ ở phòng khách, nhìn chúng nữ hắn nói.

“ Ta có chuyện muốn nói. “

Nghe vậy mọi người ở đây nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn nói.

“ Ta định trong hôm nay sẽ đem Night Raid tiêu diệt. “ hắn nói.

Nghe lời hắn nói mọi người ở đây đều có những phản ứng khác nhau.

Seryu và Kurome thì gương mặt tươi cười đầy chiến ý, còn Sheele, Akame, Leone, Sayo thì mặt đầy lo lắng.

“ Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng có thể đem Night Raid giải quyết triệt để. “ Seryu nói.

Nghe vậy Kurome cũng gật đầu đồng ý.

“ Rozen ngươi không phải đã hứa với ta là sẽ tha cho Night Raid sao. “ Sheele đứng lên nói.

“ Đúng vậy! Không lẽ ngươi định nuốt lời. “ Leone tức giận nói.

“ Ta đương nhiên không có nuốt lời, ta đã hứa là sẽ không lấy mạng bọn hắn nhưng không có nghĩa là sẽ để Night Raid tiếp tục hoạt động được. “ hắn nói.

“ Ngươi cái tên này, tại sao ngươi lại muốn làm vậy. “ Leone nói.

“ Vì ta chán rồi, với lại Esdeath không nhịn được đến lúc rời khỏi đây rồi nên ta phải mau chóng đem mọi chuyện giải quyết. “

“ Hứ!” Leone tức giận quay mặt đi.

“ Rozen ngươi thật sự muốn làm như vậy thật sao. “ Akame nói.

“ Đúng vậy, ngươi muốn ngăn cản ta sao Akame. “ hắn nhìn Akame nói.

Nghe vậy Akame vẻ mặt dạy dũa, một lát sau nàng thở dài nói.

“ Thôi được rồi, ngươi muốn làm gì ta sẽ không ngăn cản. “

“ Akame! “ Leone nói.

Nghe Akame nói thế hắn nở nụ cười, sau đó liền đem Akame ôm lấy.

“ Ngươi yên tâm đi Akame, mặc dù ta sẽ đem Night Raid và quân cách mạng tiêu diệt nhưng mà ta cũng sẽ giúp ngươi giết Đại Thần.” hắn nói.

Nghe vậy Akame cũng mịn cười...

Giết chết đại thần, thay đổi Đế Quốc đây là Night Raid các nàng mục tiêu. Nếu như Rozen giúp nàng thực hiện như vậy thì nàng cũng yên tâm.

Nghe vậy Leone cũng không nói gì thêm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.