Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 250: Chương 250: Ope Ope no mi




Bắc Hải, Minion đảo.

Hòn đảo này này bây giờ hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm.

Tại một chỗ nào đó trên đảo có hai bóng người một lớn một nhỏ.

Một người trong đó ăn mặc một bộ màu đen lông vũ áo choàng, dáng người cao lớn, người này chính là Hải Quân Trung Tá Corazon và cũng là Đại Tướng Sengoku nghĩa tử.

Corazon tên thật là Donquixote Rosinante là Donquixote Doflamingo em trai, nằm vùng ở bên trong hải quân.

Mặc dù nói là nằm vùng nhưng Corazon hoàn toàn coi mình làm một cái hải quân, đối với hải quân hết mực trung thành.

Còn một cái khác thân ảnh nhỏ bé, trên đầu đổi một cái mũ da hổ, sắc mặt có chút trắng bệch cả người yếu đuối, vô lực.

Người này không ai khác chính là tương lai mười một siêu tân tinh một trong Trafalgar Law.

Corazon đem Law coi thành mình em trai ruột tình cảm hai người rất tốt.

Cũng chính vì thế mà Corazon không tiếc phản bội Doflamigo cướp đi hắn chuẩn bị chiếm đoạt Ope Ope ni mi để cho Law chữa bệnh.

Corazon là Nagi Nagi no mi năng lực giả có thể che dấu đi bản thân hoặc những thứ khác phát ra âm thanh trong một phạm vi nhất định.

Mặc dù thực lực không cao nhưng có thêm Nagi Nagi no mi Corazon dễ dàng liền đem Ope Ope no mi cho đánh cắp.

Ope Ope no mi được xưng là “cứu cực Trái Ác Quỷ” có được nghịch thiên năng lực.

Không gian, khống vật, chữa trị, điều khiển tâm trí... Đủ loại nghịch thiên năng lực. Thậm chí Ope Ope no mi còn có thể sử dụng Bất Lão Thủ Thuật khiến cho người khác đạt được vĩnh sinh.

Chỉ là cái giá phải trả khi sử dụng Bất Lão Thủ Thuật là người thi thuật phải mất đi sinh mệnh.

Chính vì vậy mà Doflamingo cùng Ngũ Lão Tinh mới đối với Ope Ope no mi chấp nhất như vậy.

Thậm chí Ngũ Lão Tinh còn đối với thế giới tuyên bố, nếu như có ai dám ăn Ope Ope no mi thì sẽ cùng Thế Giới Chính Phủ là địch.

Bất tử đó là điều cấm kỵ nhưng không ai có thể cưỡng lại được vĩnh sinh ham muốn.

“ Đây là Ope Ope no mi, ngươi mau đem nó ăn đi Law. Nó sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi. “ cầm trong tay Ope Ope no mi đưa cho Law Corazon cười nói.

Gương mặt của Corazon bây giờ có chút mệt mỏi, hơn nữa cũng đã bị thương.

Mặc dù Corazon có thực lực không tệ lại thêm Nagi Nagi no mi phụ trở. Nhưng mà một mình xông vào một đám hải tặc hang ổ đương nhiên cũng phải bị thương.

“ Corazon! “

Nhìn vì hắn mà trở thành như vậy Law không khỏi trong lòng cảm thấy cảm động không thôi.

Từ khi mất đi gia đình hắn đã không cảm nhận được sự ấm áp của tình thân.

Hôm nay Corazon vì một kẻ sắp chết như hắn mà làm nhiều như vậy, thậm chí còn không tiếc cùng Thế Giới Chính Phủ là địch.

Chỉ để lấy được Ope Ope no mi để chữa bệnh cho hắn, điều này khiến cho Law cảm động không thôi.

“ Đừng nói nữa mau ăn đi!! “ cầm trong tau Ope Ope no mi đưa đến Corozon nói.

Vạn Tượng Thiên Dẫn!!

Chỉ là trong khi Law đang định cầm lấy Ope Ope no mi thì một đạo cường đại hấp lực truyền đến đem Ope Ope hút đi.

“ Là kẻ nào!! “

Nhìn thấy Ope Ope no mi bị cướp đi Corazon tức giận nhìn sang.

Chỉ thấy một cái có dung mạo hoàn mỹ tóc đen mắt đỏ khoảng 20 tuổi thiếu niên đứng ở cách bọn hắn phía xa, bên cạnh còn có thêm mấy cái thiếu nữ xinh đẹp.

Người này không ai khác chính là Rozen cùng hắn nữ nhân.

Trong tay Rozen còn cầm lấy một cái có màu hồng trái tim quả thực, bên trên còn có kỳ lạ hoa văn.

Chính là Ope Ope no mi, hiển nhiên Rozen là người vừa mới ra tay đem Ope Ope no mi cướp đi.

Sau khi lấy được Goro Goro no mi Rozen liền khởi hành đi đến Water 7 để lấy đi Minh Vương Bản Vẽ.

Chỉ cần đối với Tom thi triển một cái đơn giản ảo thuật là hắn liền ngoan ngoãn đem Minh Vương Bản Vẽ giao ra.

Rozen muốn ẩn núp thì ở thế giới này không ai có thể phát hiện ra được.

Chính vì thế mà Rozen mới có thể dễ dàng qua mặt được CP9 đám người lấy đi Minh Vương Bản Vẽ mà bọn chúng không hề hay biết.

Sau khi lấy được Minh Vương Bản Vẽ Rozen liền khởi hành đi đến Bắc Hải Minion đảo, mục tiêu đương nhiên là Ope Ope no mi.

Rốt cuộc hơn một năm Rozen cũng chờ được tới lúc Ope Ope no mi xuất hiện.

Trong một năm này Rozen cũng tìm được hai quả Trái Ác Quỷ hệ Paramecia cũng coi như là thu hoạch không tệ.

“ Ngươi là.... Uchiha Rozen!!! “

Nhìn thấy gương mặt của Rozen Corazon liền chấn kinh.

Một năm trước Rozen xâm nhập vào thánh địa Mariejois giết chết Thiên Long Nhân, sự kiện này hầu như là truyền khắp toàn thế giới.

Là Doflamingo em trai cùng Sengoku nghĩa tử Corazon đương nhiên biết việc này.

Hải Quân cùng Thế Giới Chính Phủ luôn luôn truy tìm Uchiha Rozen tung tích nhưng không tài nào tìm ra được một chút tung tích gì của Rozen.

Có nhiều người cho rằng Rozen đã sợ Thế Giới Chính Phủ truy sát nên đã tìm nơi lẫn trốn.

Nhưng không ngờ rằng hắn lại xuất hiện tại đây, hơn nữa nhìn qua mục tiêu của Uchiha Rozen lần này là Ope Ope no mi.

“ Ồ!! Ngươi chính là Sengoku nghĩ tử Corazon đi. Cám ơn ngươi đã giúp ta mang ra Ope Ope no mi ra, đở phải ta tự mình động thủ. “ Rozen cười nói.

“ Nói như vậy là ngươi đã chú ý đến Ope Ope no mi rồi đúng không. “ Corazon sắc mặt âm trầm nói.

Trong lòng Corazon lúc này rất nghi hoặc, Ope Ope no mi là một cái băng hải tặc muốn dùng nó để cùng Thế Giới Chính Phủ Giao dịch.

Ngoại trừ một số ít người của Hải Quân, Thế Giới Chính Phủ cùng Donquixote gia tộc ra thì không còn ai biết mới phải.

Rốt cuộc là ai đã để lộ tin tức!!

Càng nghĩ đến chuyện này Corazon sắc mặt càng khó coi.

“ Ta ở Bắc Hải này một năm nay rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Ope Ope no mi tin tức. Có được danh xưng “cứu cực Trái Ác Quỷ” ta làm sao có thể bỏ qua. “

Nhìn trong tay Ope Ope no mi Rozen nở nụ cười.

“ Uchiha Rozen!! Ngươi lại dám cướp đi Ope Ope no mi, không lẽ ngươi muốn cùng Thế Giới Chính Phủ là địch sao. “ Corozon nhìn Rozen sắc mặt nghiêm nghị nói.

Bây giờ Corozon chỉ có thể hi vọng Uchiha Rozen hắn sẽ vì không muốn cùng Thế Giới Chính Phủ là địch mà đem Ope Ope no mi trả lại.

Phải nhanh chóng đem Ope Ope no mi cho Law ăn ngay, bằng không sẽ có người nhanh chóng đuổi tới, như vậy thì không kịp rồi.

Nghe vậy Rozen nhìn Corazon như nhìn một tên ngốc như thế.

“ Ngươi là ngu thật hay giả ngu vậy!! Ta dám giết Thiên Long Nhân thì đương nhiên là không sợ cùng Thế Giới Chính Phủ là địch. Ngươi nghĩ đem Thế Giới Chính Phủ ra uy hiếp ta có tác dụng sao. “

Nghe vậy Corazon không biết phải làm sao để phản bác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.