Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 65: Chương 65: Nội dung cốt truyện sắp bắt đầu




Thời gian trôi qua nhanh chóng,

Đã ba tháng kể từ khi Rozen bắt được Sheele trong khoảng thời gian này cũng không có dấu hiệu gì của Night Raid.

Trong khoảng thời gian này hắn rốt cuộc cũng đem Sheele ăn đi.

Rozen cũng không thể không bội phục ý trí của Sheele, suốt mười ngày liền bị hắn hành hạ thể xác mà không có sa đoạ. Sau đó thì hắn cũng không nhịn được đem cái ngốc manh cô nàng này ăn sạch sẽ.

Mấy ngày đầu Sheele còn phản kháng dữ dội nhưng theo thời gian trôi qua Sheele liền bắt đầu phối hợp hắn mặc dù ngoài miệng vẫn không thành thật.

Tính ra thì cũng được gần ba năm kể từ lúc hắn đến thế giới này rồi. Hắn có thể cảm nhận được Long Mạch Chakra trong người đang dần khôi phục hoàn toàn.

Cũng có nghĩa là hắn sắp phải rời khỏi đây để trở về Hokage thế giới rồi, hắn thật sự rất lo cho chúng nữ ở Hokage thế giới.

Đã qua thời gian ba năm không biết bây giờ các nàng có khỏe không, cũng không biết hiện giờ các nàng có an toàn không.

“ Rozen đại nhân ta có chuyện muốn bẩm báo. “

Lúc này Seryu từ bên ngoài chạy vào nói.

“ Có chuyện gì Seryu. “ Hắn nói.

“ Người mà đại nhân nhờ ta để ý dùm đã xuất hiện rồi. “

“ Có chắc là hai người đó không. “

“ Chắc chắn, hai người họ được một vị tên là Aria đại quý tộc mang về biệt thự của mình rồi. “

“ Ta biết rồi ngươi tiếp tục đi tu luyện đi. “

“ Tuân lệnh Rozen đại nhân. “

Nói xong liền dẫn theo mình chó nhỏ Koro đi huấn luyện.

Sayo và Ieyasu đã vào đế đô xem ra là nội dung cốt chuyện muốn bắt đầu rồi a, ta cũng nên đi gặp lại Night Raid thành viên rồi.

....

Tối hôm đó trong biệt thự của Aria đại quý tộc.

“ Cám ơn các vị đã giúp đỡ, nếu không có mọi người giúp đỡ e rằng hai chúng ta hôm nay phải ngủ ngoài đường rồi. “ Ieyasu nói.

“ Thành thật cảm ơn các vị, Không ngờ là đến đế đô còn có thể gặp phải những người tốt như mọi người. Mọi người không chỉ đồng ý cho chúng ta tá túc mà còn dùng thức ăn ngon chiêu đại chúng ta.” Sayo cảm kích nói.

“ Không có gì đâu, tại đế đô này cũng thường có những người từ dưới quê lên đây lập nghiệp giống các vị đây chúng ta chỉ muốn giúp đỡ các ngươi một chút thôi.” Ari cười nói.

Mặc dù nói như vậy nhưng trong ánh mắt của nàng toát ra vẻ khinh thường, thật là dễ dụ đồ nhà quê chờ một lát nữa để xem các ngươi còn cười được không.

Nhất là khi nhìn đến mái tóc dài màu đen mượt mà của Sayo trong mắt nàng hiện lên vẻ đố kị.

Rõ ràng chỉ là những đứa quê mùa như nó mà lại có mái tóc đẹp hơn ta quả thật là đáng ghét mà.

Bỗng lúc này một cơn chóng mặt chuyền đến, Sayo và Ieyasu chỉ cảm thấy cả người rã rời mí mắt nhắm lại ngất đi.

Sau khi hai người ngất đi thì Quý Tộc gia đình trên mặt toát ra vẻ tươi cười.

“ Ha ha... Chúng ta lại có thêm đồ chơi nữa rồi a. “ người đàn ông trung niên cười nói.

“ Hi vọng là hai người này sẽ đem đến cho chúng ta nhiều niềm vui đi, ta thật không thể đợi đến lúc tra tấn bọn chúng. “ Aria nói.

“ Ta lại có thể ghi chép thêm nhiều thứ nữa rồi. “ người phụ nữ trung niên cười nói.

...

Đây chính là đế đô hắc ám, quan lại và quý tộc đều đã mục nát. Gia đình quý tộc này chuyên môn lừa gạt những người từ thôn quê tới đế đô về nhà mình để hành hạ cho đến chết.

Trong nguyên tác Sayo và Ieyasu chính là bị gia đình này hành hạ đến chết, thấy được mình bằng hữu phải chịu sự hành hạ như vậy. Tatsumi mới tức giận giết chết Aria và thấy được đế quốc hắc ám mà gia nhập Night Raid.

Bỗng lúc này một âm thanh vang lên.

“ Các ngươi có vẻ vui quá nhỉ. “

“ Ai. “

Nghe thấy âm thanh cả gia đình quý tộc giật mình nhìn xung quanh.

Lúc này trong phòng xuất hiện một đám khói đen, đám khói đen liền ngưng tụ thành một thân ảnh.

Nhìn thấy thân ảnh này bọn hắn liền hoảng sợ cuối đầu nói.

“ Ro...Rozen tướng quân!”

Bọn hắn đương nhiên là nhận ra người đến là ai, Uchiha Rozen là Đế Quốc ba vị tướng quân một trong.

Là Run S nữ vương Esdeath nam nhân quyền thế ngập trời, chỉ là bọn hắn không hiểu vì sao Rozen lại xuất hiện ở đây.

Không lẽ chuyện của bọn hắn đã bị bãi lộ.

Nhìn đang cuối đầu những người này hắn cũng không có nói gì mà đi đến bên cạnh đang ngủ say Sayo.

Thấy vậy những người ở đây tim đập nhanh chóng, khắp người đầy mồ hôi.

“ Người này ta mang đi không có vấn đề gì chứ. “ Hắn lạnh lùng nói.

“ Tất nhiên là không có vấn đề rồi. “ người đàn ông trung niên đáp.

Sau đó hắn liền bế Sayo lên rồi biến mất khỏi căn phòng.

Kiếp trước khi nhìn thấy Sayo cái này hiền lành thiếu nữ phải chịu sự hành hạ khủng khiếp như vậy hắn cũng thấy thật đáng tiếc. Bây giờ có cơ hội hắn cũng muốn thay đổi số phận bi thương của thiếu nữ này.

Còn về Ieyasu hắn không muốn mang đi, nếu mà mang đi Iyasu thì Tatsumi sẽ rất có thể không gia nhập Night Raid như vậy sẽ mất vui nhiều.

Sau khi hắn biến mất những người khác mới thở ra một hơi.

“ Cuối cùng cũng đi rồi. “ Aria nói.

“ Quả thật là như lời đồn vậy, Rozen tướng quân thật đáng sợ. “ người phụ nữ nói.

“ Mặc kệ đi, Rozen tướng quân không nói gì chúng ta như vậy chúng ta cũng không cần phải lo gì cả. “ người đàn ông trung niên nói.

Nghe vậy những người khác gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.