Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 54: Chương 54: Nhiệm vụ




Kể từ lúc Rozen dạy Esdeath tu luyện cũng đã được ba tháng, có Rozen hộ trợ nên tốc độ tu luyện của Esdeath rất nhanh. Lại thêm bản thân Esdeath có thiên phú rất cao nên trong ba tháng liền đạt đến Hạ Nhẫn lượng Chakra.

Cứ theo tốc độ như vậy thì khoảng ba năm sau Esdeath sẽ đạt đến Thượng Nhẫn Chakra.

Lúc này đây hắn đang ở Đại Thần Honest biệt thự hôm nay đại thần có chuyện muốn nói với hắn.

Đi vào nhà hắn liền thấy đang ngồi trên bàn ăn đại thần mà trên bàn ăn chất đầy thịt tươi.

“ Tìm ta có chuyện gì vậy đại thần?” hắn nhìn đại thần nói.

Nhìn thấy đã tới Rozen đại thần cũng không dừng lại việc ăn thịt nói.

“ Lần này tìm tới ngươi là muốn có nhiệm vụ giao cho ngươi. “

“ Nhiệm vụ. “

“ Ùm! Ngươi trở thành Đế Quốc tướng quân cũng đã được ba tháng rồi mà vẫn chưa lập nên chiến công gì khiến cho rất nhiều người nghiêng ngờ về thực lực của người nên ta gọi ngươi tới đây để giao cho ngươi một nhiệm vụ. “ Đại Thần giải thích.

“ Vậy đó là nhiệm vụ gì “

Đại thần chậm rãi giải thích.

“ Cách đế đô mấy ngày đi đường về phía Tây có một khu cứ điểm của dị dân tộc xâm nhập vào Đế Quốc. Nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt toàn bộ bọn hắn đối phương có khoảng một vạn người trở lên. “

“ Không thành vấn đề cứ giao cho ta. “ hắn nói.

Bỗng nhớ gia điều gì đó đại thần liền nói.

“ À mà phải rồi ngươi có muốn lấy một cái Teigu sự dụng không lấy thực lực của ngươi hiện tại nếu cộng thêm Teigu chẳng khác nào hổ thêm cánh. “

Nghĩ một chút hắn từ chối.

“ Tạm thời thì khỏi đi ta vẫn chưa tìm thấy thít hợp với mình Teigu.”

Teigu phương pháp chế tạo hắn đương nhiên là biết nếu cần thiết hắn sẽ tự chế tạo cho mình một cái.

“ Vậy được thôi, lần này ngươi cần bao nhiêu người mới đủ. “ đại thần nói.

“ Một vạn binh được rồi chỉ là một cái nhỏ dị dân tộc cứ điểm thôi không cần phải quá nhiều. “ hắn nói.

“ Vậy được rồi binh sĩ thì tùy ngươi tuyển khi nào thì xuất phát. “

“ Nếu sớm thì khoảng ba ngày sau là sẽ xuất phát. “

“ Rồi cứ quyết định như vậy đi. “

...

Cùng đại thần nói chuyện xong hắn liền đi ra ngoài, ở bên ngoài liền thấy một thiếu nữ đứng chờ hắn.

Thiếu nữ này khoảng 16 tuổi, dung mạo đáng yêu, có màu nâu mái tóc dài buộc đuôi ngựa, màu hổ phách con mắt, mặc một bộ màu xanh quân phục bên cạnh còn theo lấy một con màu trắng chó nhỏ.

Thiếu nữ này chính là Seryu Ubiquitous là hắn mấy tháng trước vừa tiếp nhận bộ hạ là một cái có lòng chính nghĩa rất lớn. Hơn nữa đã bị Đế Quốc tẩy não nên luôn cho rằng Đế Quốc là chính nghĩa.

Bây giờ Seryu còn không có nhận Orge làm thầy cũng chưa có bị Dị, Stylish cải tạo thành nữa người nữa máy nên hắn mới thu làm mình bộ hạ.

Còn một lý do khác mà hắn muốn thu nàng làm bộ hạ đó là nàng chiến đấu thiên phú hơn nữa chỉ cần cho nàng chứng kiến Đế Quốc hắc ám thì hắn nhất định có thể biến nàng thành một cái chung thành bộ hạ.

Taigu của nàng là Hekatonkheires là sinh vật hình Teigu có năng lực cuồng hóa và sức chiến đấu rất lớn.

Thấy hắn đi ra Seryu liền chạy đến mặt mày hớn hở nói.

“ Công chuyện đã xong rồi sao Rozen đại nhân. “

“ Ùm! đã xong rồi. “ hắn nói.

Một lát sau hắn lại nói tiếp.

“ Seryu ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. “

“ Bất kỳ nhiệm vụ nào đại nhân giao phó thuốc hạ nhất định sẽ hoàn thành mỹ mãn. “ Seryu kiên định nói.

Thấy vậy hắn gật đầu nói.

“ Tốt lắm, ta bây giờ muốn ngươi giúp ta đi tuyển một vạn binh sĩ ba ngày sau cùng ta suất phát đi tiêu diệt dị tộc xâm nhập. “

“ Thuốc hạ đi làm ngay, đi thôi Koro. “

Nói song liền kéo Koro chạy nhanh đi thực hiện.

Nhìn đã đi xa Seryu hắn lắc đầu sau đó liền hướng về Esdeath biệt thự đi đến.

Khi về đến nhà hắn liền đi thẳng vào sân, lúc này Esdeath đang sự dụng Ảnh Phân Thân Chi Thuật phân ra hai cái phân thân để tu luyện.

Thấy hắn tới Esdeath dừng lại việc tu luyện sau đó nhìn hắn cười nói.

“ Đại thần nói thế nào. “

“ Không có gì cũng chỉ là có nhiệm vụ giao cho ta thôi, ba ngày sau ta sẽ dời khỏi đế đô đi tiêu diệt dị dân tộc xâm nhập. “ hắn nói.

“ Vậy thì ta cùng ngươi đi. “ Esdeath nói. Nghe vậy hắn lắc đầu.

“ Không được, ngươi bây giờ hãy tiếp tục tu luyện đi với lại ngươi cũng còn việc của mình mà. “

Nghe vậy Esdeath có chút tiếc nuối nhưng cũng đành phải chịu thôi.

Trong ba tháng này tiếp súc nàng cũng hiểu được thêm về hắn, đó là hắn mỗi khi mà quyết định một chuyện nào đó nhất định sẽ kiên định chấp hành cho dù ai có phản đối hay nói gì đi nữa.

Nên nàng mặc dù có chút tiếc nuối không được cùng hắn đi nhưng vẫn làm theo hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.