Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 227: Chương 227: Ngũ Ảnh Hội Đàm (1)




Mấy ngày sau đó Rozem liền nhận được tin Konoha bị Akatsuki tấn công, Konoha bị tàn phá hơn phân nửa, nhưng may mắn là không có một ai chết cả.

Trong lúc cấp bách thì Naruto quay trở về đem Lục Đạo Pain đánh bại, đồng thời cũng thuyết phục Nagato.

Sau vụ việc đó Naruto liền được mọi người ở Konoha nhận đồng, Naruto liền trở thành Konoha anh hùng.

Biết được tin tức này Rozen liền thở dài, Konan lúc này chắc là đang rất đau đau lòng đi.

Dù sao bạn thân mình chết đi, nàng không đau buồn mới lạ.

Sau khi đem Nagato thi thể an táng, Konan liền ở lại Konoha với chúng nữ.

Rozen cũng định sau mấy ngày rồi sẽ về thăm nàng.

...

Tại Lôi Quốc, Làng Mây, trong một ngôi nhà lớn nào đó.

“ Ưm... Ưm...ngô.....”

Trong một căn phòng, truyền ra từng âm thanh khiến người khác phải bủn rủn tay chân.

Chỉ thấy trong phòng có ba thân ảnh một nam hai nữ đang làm kịch liệt vận động.

Hai nữ nhân này đều là thuốc mỹ nữ cấp bậc hiện nay đang nằm lên nhau bị một người nam nhân cho đạt dưới thân.

Nam thì tất nhiên không phải là ai khác mà chính là Rozen.

Còn hai nữ nhân, một người trong số đó có một đầu màu vàng sóng vai tóc ngắn, mắt xanh, da trắng vóc người rất tốt có hình tượng giống với người phương tây ở kiếp trước mà Rozen đã từng thấy.

Còn một người khác là một nữ nhân có một đầu màu trắng mái tóc dài, có một làn da đen, vóc người so với người trước tốt hơn không ít.

Hai người này không phải là ai khác mà chính là Làng Mây Raikage thư ký Mabui cùng nàng em gái Samui.

Lấy Rozen thực lực bây giờ thì Rozen có thể ở Làng Mây bất cứ lúc nó mà hắn thích mà không sợ bị phát hiện.

Chính vì thế mà mấy ngày nay Rozen cùng với Mabui cùng Samui hai cái mỹ nữ hoan ái cực kỳ thoải mái mà không ai có thể phát hiện được.

Theo một tiếng gầm rú Rozen liền đem toàn bộ tinh hoa phóng xuất thì trận chiến mới kết thúc.

Nhìn phía dưới Mabui cùng Samui hai cái mỹ nữ đang giúp hắn phục thị, Rozen cười thầm.

Chắc là Raikage cũng không nghĩ đến người mà hắn tính nhiệm nhất lại là người của Rozen.

Trước đây từ rất lâu rồi, lúc đó Mabui cùng Samui hai người vẫn còn nhỏ Rozen liền đối với các nàng thi triển Thay Đổi Ký Ức.

Cũng từ lúc đó các nàng liền trở thành Rozen cài ở bên trong Làng Mây gián điệp.

Raikage đệ tứ cùng với Rozen có mối thù không đội trời chung, lần sau gặp lại thì lấy Raikage tính khí hắn nhất định sẽ đối với Rozen xuất thủ.

Rozen cũng không có ý đinhk sẽ cùng những con kiến hôi đùa giỡn nên nhất định sẽ nhanh chóng cho Raikage một cái giáo huấn.

Rozen thật không thể đợi đến lúc nhìn thấy vẻ mặt của Raikage khi lúc bị chính người mình tin tưởng phản bội sẽ như thế nào.

“ Raikage có hành động gì hay không Mabui. “ Rozen ôm hai người nằm trên giường nói.

“ Đối với việc Akatsuki bắt đi Nhị Vĩ Jinchuriki rất là phận nổ, cũng đã hạn chế Bát Vĩ Jinchuriki không được rời khỏi làng. Nhưng mà mấy ngày trước Kiler Bee hắn đã rồi khỏi Làng Mây rồi. “ Mabui nói.

“ Như vậy thì hợp lý hơn đó, lấy tính cách ham chơi của Killer Bee tên kia có thể ở im một chỗ mới lạ. “ Rozen nói.

Bát Vĩ Jinchuriki vốn ham chơi không thích ở im một chỗ, nên chốn ra khỏi làng đó là điều dễ hiểu.

Sắp tới chắc là Sasuke sẽ gia nhập Akatsuki rồi tấn công bắt đi Bát Vĩ đi.

Lấy thực lực của tên Killer Bee thì nhất định không thể nào bị Sasuke bắt được, nhưng hắn cũng không nhất định sẽ quay về Làng Mây mà sẽ tiếp tục đi chơi đâu đó.

Nhưng mà nếu như vậy thì quá lâu, Rozen tính sẽ thúc đẩy một chút để khiến cho Bát Vĩ bị Akatsuki bắt đi.

Như vậy sẽ tốn được không ít thời gian không cần thiết.

“ Ngươi bây giờ cứ tiếp tục ở lại bên cạnh Raikage tên kia nằm vùng đi. Đợi sau khi lần thứ tư nhẫn giới kết thúc thì tự tay đem hắn giết đi. “ Rozen nói.

“ Tuân lệnh Chủ Nhân!!”

Sau đó Rozen liền tiếp tục cùng Mabui với Samui hai người rong ruổi, mấy ngày sau đó Rozen liền trở về Konoha.

...

Konoha lúc này vẫn còn đang trong giai đoạn sửa chữa, ngoại trừ một số chỗ ra thì còn lại hoàn toàn bị phá hủy.

Rozen trang viên thì không bị hư hại gì, vì Rozen có tạo ra một cái cục mạnh kết giới đem trang viên của hắn bao phủ.

Trừ phi là Lục Đạo cấp ra tay nếu không thì đừng hòng phá hủy được kết giới.

“ Konan ngươi cũng đừng quá đau lòng, đây đã là điều tốt nhất mà chúng ta có thể giúp Nagato. “ Đem Konan ôm vào lòng Rozen an ủi nói.

Bỗng nhiên Konan hai tay vòng qua cổ Rozen, sau đó liền hôn lên môi hắn một cái.

“ Lão sư yêu ta!! Ta muốn quên đi những chuyện đau buồn này. “ Konan hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn Rozen thút thít nói.

Nếu như Konan đã yêu cầu thì Rozen làm sao có thể từ chối được.

Hai tay thuần thục đem trên người nàng quần áo tháo xuống, rồi điên cuồng vận động.

Sau đó trong phòng liền truyền ra từng đợt âm thanh vừa giống như là vui sướng vừa giống như là thống khổ.

“ Lão Sư...ưm....mạnh nữa lên... “

...

Mãi đến mấy tiếng sau đó sắc trời đã tối thì hai người mới dừng lại.

Sau đó một thời gian Rozen liền nhận được tin Làng Mây Bát Vĩ bị Akatsuki bắt đi.

Em trai của mình bị bắt Raikage rất là phận nổ, ngay lập tức triệu tập Ngũ Ảnh Hội Đàm tại Thiết Quốc để bàn cách giải quyết Akatsuki.

Akatsuki đã bành tướng đến mức có thể uy hiếp đến nhẫn giới tình trạng, nên những cái khác thôn ảnh liền đồng ý tham gia.

Ba ngày sau Tsunade liền dẫn theo Kakashi cùng Gai ba người đi đến Thiết Quốc.

Do Ngũ Ảnh Hội Đàm lần này mỗi cái Ảnh Thôn chỉ được phép mang theo hai cái hộ vệ mà thôi.

Còn Rozen sẽ đi đến Thiết Quốc sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.