Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 56: Chương 56: Kurome




Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, nữa năm đã qua đi.

Trong nữa năm này Rozen cũng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ, có tiêu diệt dị dân tộc xâm nhập, thảo phạt quân cách mạng...

Trong thời gian này Esdeath cũng đạt đến Trung Nhẫn Chakra lượng. Rozen cũng tính đem một ít nhẫn thuật dạy cho Esdeath nhưng bị Esdeath từ chối không học.

Không phải là Esdeath không học được mà là không muốn học, Esdeath nàng không cảm thấy mấy cái nhẫn thuật thích hợp với mình.

Cũng đúng thôi Esdeath phong cách chiến đấu khá điên cường, lấy kiếm thuật, thể thuật cùng với Teigu năng lực là chính nên không vừa mắt mấy cái nhẫn thuật là phải.

Nên hắn đem Lục Thức cùng Haki dạy cho Esdeath những thứ này xem ra thích hợp với Esdeath hơn.

“ Chào buổi sáng Rozen đại nhân.”

Một mặt tươi cười hồn nhiên Seryu chạy tới chào hắn, bên cạnh còn mang theo một cái khoảng 13 tuổi thiếu nữ.

Thiếu nữ này có gương mặt rất dễ thương nhưng lúc này chẳng có cảm tình gì trên gương mặt trên tay còn cầm theo một cái túi nhỏ. Có một đôi màu đen đôi mắt, màu đen sóng vai tóc ngắn, mặc trên người một bộ màu đen đồng phục thuỷ thủ.

Vừa nhìn thấy thiếu nữ này hắn đương nhiên nhận ra được thiếu nữ này là ai. Kurome là Akame muội muội, là từ nhỏ bị bán cho Đế Quốc nhưng sau này bị chia lìa.

Do từ nhỏ thường xuyên sự dụng dược vật kích phát tiềm năng nên mang đến cho cơ thể nhiều mầm họa. Nên lúc nào cũng phải sử dụng thuốc để kiềm chế lại bệnh tật, chính là trên tay túi nhỏ có ghi là Kurome đồ ăn vặt.

Là Teigu Yatsufusa người sự dụng có thể điều khiển sáu bộ thi thể giúp mình chiến đấu.

Cách đây không lâu hắn có nhờ đại thần giúp hắn tìm thêm một cái thuộc hạ mới lại nhớ đến Kurome nên nhờ đại thần mang đến. Nhớ tới số phận của Kurome hắn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Vì trong người có bệnh tật khiến cho tuổi thọ bị rút ngắn lại có mong muốn ở cùng chị gái ở chung mạnh liệt nên muốn giết chết mình chị gái biến Akame thành thi thể để có thể được ở bên Akame.

Hắn nhìn Kurome ánh mắt có chút thương tiếc nói.

“ Ngươi tên là Kurome à. “

“ Đúng vậy Rozen tướng quân. “ Kurome gật đầu nói.

Mặc dù không biết vì sao vị này tướng quân nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ đó nhưng Kurome cũng không ghét.

“ Nghe nói ngươi là em gái của Akame phải không.”

Nghe vậy Kurome thân thể run lên sau đó nói.

“ Phải. “

Nhìn Kurome một lát sau đó hắn nói.

“ Nếu như ta có thể chữa được bệnh trong người của ngươi hơn nữa còn giúp ngươi và Akame ở chung một chỗ mà không cần phải lo ngại về Đế Quốc ngươi có muốn vậy không, hãy trả lời ta thành thật. “

Nghe vậy Kurome trong mắt có chút mừng rỡ sau đó lại suy nghĩ một lát rồi nói.

“ Muốn. “

Điều khiến cho Kurome và Akame đi đến mức tỷ muội tương tàn là do bệnh tật trong người nếu có thể đem nó trị hết hơn nữa không cần phải lo lắng Đế Quốc truy sát thì Kurome đương nhiên muốn được như thế.

Nhưng một lát sau Kurome lại nói.

“ Nhưng đại nhân bệnh của ta thật sự có thể chữa khỏi sao. “

Nàng cũng biết rất rõ về tình trạng của mình hiện giờ nhưng nghe Rozen lời nói làm nàng dâng lên một chút hi vọng.

“ Đương nhiên là có thể chỉ cần ngươi sau này ngoan ngoãn nghe lời ta là được. “

Nói song liền dùng tay xoa đầu Kurome.

Hắn có được rất nhiều thế giới tri thức nên cũng có không ít cách có thể chữa trị cho Kurome nên điều này không làm khó hắn được.

Bị hắn sờ đầu Kurome có chút ngượng ngùng gật đầu “ Ùm! “

Sau đó hắn quay sang Seryu nói.

“ Seryu ngươi hãy canh chừng ngoài đây ngoại trừ Esdeath ra thì không được để ai vào. “

“ Tuân lệnh. “ Seryu nói.

Sau đó hắn liền quay sang Kurome nói.

“ Được rồi đi theo ta. “

“ Dạ. “

Đi vào trong phòng Kurome liền nhìn thấy một cái buồn tắm lớn bên trong là đang sôi sục màu xanh lá chất lỏng.

“ Đây là gì vậy Rozen đại nhân. “

Nhìn màu xanh chất lỏng bốc lên bọt khí Kurome hiếu kỳ hỏi.

“ Đây là thuốc tắm ta nấu chỉ cần ngươi vào đây ngâm mình khoảng mấy tiếng đến khi nước trong đấy trở nên trong suốt là được. “ hắn nói.

Đây là hắn dùng nhiều loại thảo dược nấu thành có thể trị được rất nhiều loại bệnh về thân thể nên nó sẽ chữa hết bệnh trong người của Kurome.

“ Thật vậy sao. “ Kurome hai mắt sáng lên nhìn buồn tắm.

Thật là một cái dễ tin người khác tiểu nha đầu.

“ Được rồi bây giờ ngươi vào ngâm mình đi. “ hắn nhìn Kurome nói.

Nghe vậy Kurome gương mặt đỏ lên ngượng ngùng, sau đó liền từng bước tháo gỡ trên người trang phục lộ ra mình nhỏ nhắn thân thể.

Nhìn thấy Kurome nhỏ nhắn thân thể hắn cũng có chút động tâm dù sao hắn cũng là một cái toàn khống.

Nhưng bây giờ trị liệu cho Kurome thân thể quan trọng hơn, lắc đầu bỏ hết ý tưởng quái đản trong đầu ra, sau đó nhìn Kurome nói.

“ Ngươi vào đi, trong quá trình ngâm mình có chút đau nhức ngươi hãy cố gắng chịu đựng. “

Kurome ngượng ngùng gật đầu sau đó liền nhấc chân đi vào trong buồn tắm ngồi xuống bắt đầu ngâm mình.

“ Cảm thấy thế nào. “ Hắn hỏi.

“ Rất thoải mái Rozen đại nhân. “

“ Vậy thì tốt. “

Theo thời gian trôi qua nước trong buồn tắm cũng bắt đầu nhạt dần sau đó qua hai giờ nước trong buồn tắm trong suốt hoàn toàn. Hắn mới nói:

“ Đã xong rồi ngươi cảm thấy thế nào. “

Kurome đứng dậy bắt đầu hoạt động thân thể vui mừng nói.

“ Ta cảm thấy khỏe hơn trước rất nhiều. “

Nàng hoàn toàn có thể cảm giác được bệnh trong người không còn nữa, điều này khiến nàng rất vui vẻ.

“ Vậy là tốt rồi. “

“ Cám ơn ngài Rozen đại nhân. “

“ Không có gì ngươi bây giờ là thuộc hạ của ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đại ngươi. “

“ Đại nhân yên tâm, ta sẽ vì ngài làm mọi thứ sau này ngài muốn mạng của ta ta cũng không oán hận.” Kurome kiên định nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.