Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 215: Chương 215: Konoha tan vỡ kế hoạch (4)




Trong lúc bốn người đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì Orochimaru vang lên.

“ Tâm sự như vậy là đủ rồi!!! “

Hiện tại Orochimaru vẻ mặt có chút gấp gáp.

Orochimaru không cho rằng chỉ với một đội quân nhỏ của Làng Cát cùng Làng Âm thanh có thể chống lại Konoha.

Mặc dù Làng Cát lần này có phát động thêm Jinchuriki nhưng mà Konoha cũng không phải là không có cường giả.

Rozen, Tsunade cộng thêm một đám nữ nhân mạnh mẽ nên rất nhanh trận chiến này sẽ kết thúc sớm thôi.

Chính vì vậy mà Orochimaru muốn nhanh chóng thi hành kế hoạch của mình.

“ Xem ra tâm sự đến đây là kết thúc rồi a. “ Hashirama thở dài nói.

“ Sarutobi cùng bên kia tiểu tử, hãy ngăn chúng ta lại, đừng để chúng ta làm hại đến Konoha.” Tobirama nói.

“ Yên tâm đi hai vị, ta sẽ không để Konoha xảy ra chuyện đâu. “ Rozen gật đầu nói.

“ Như vậy là chúng ta có thể yên tâm rồi. “ Hashirama cười nói.

Sau đó Orochimaru liền khống chế Hashirama cùng Tobirama hai người.

“ Như vậy chúng ta bắt đầu thôi Lão Sư. “ Orochimaru nhìn đệ tam nghiêm nghị nói.

Sau đó khí thế của hai người đồng loạt thả ra, xung quanh sàn nhà cùng bắt đầu theo đó mà rung động.

Thấy vậy Rozen nhìn Tsunade nói.

“ Chúng ta cũng nên đi thôi Tsunade. “

“ Ùm!! “ Tsunde gật đầu.

Sau đó Tsunade nhìn Đệ Tam một chút sau đó cuối đầu hành lễ nói.

“ Vĩnh biệt lão sư. “

Nghe vậy đệ tam trầm mặc một chút sau đó nói.

“ Xinh lỗi Tsunade. “

Đối với Tsunade Đệ Tam có lỗi với nàng nhiều lắm.

Nawaki cái chết cùng tộc Senju suy yếu đều là do sự thiếu quyết đoán của hắn mà tạo thành.

Bây giờ hắn đã quyết tâm liều mạng để chuộc lỗi thì cũng không còn gì hối tiếc nữa.

Sau đó Rozen liền phất tay lên, trong hư không xuất hiện một đạo trong suốt cánh cửa, Rozen cùng Tsunade đi vào biến mất khỏi chỗ.

“ Bây giờ đã không ai làm phiền nữa, chúng ta có thể bắt đầu được rồi a Lão Sư. “

“ Tới đi Orochimaru!!”

....

Ở Konoha một chỗ nào đó, một đạo trong suốt vòng xoáy nào đó xuất hiện, Rozen cùng Tsunade hai người đi ra.

Nhìn khắp nơi kiến trúc bị tàn phá Tsunade nhíu mày nói.

“ Xem ra tình hình có chút vượt qua khống chế. “

Lúc này từ phía xa truyền đến một tiếng hô.

“ Hokage đại nhân. “

Chỉ thấy mấy thân ảnh đang cấp tốc chạy đến, là Kakashi cùng Gai với một ít Ninja Anbu.

“ Hokage đại nhân, hiện tại có rất nhiều Konoha Ninja bị thương. Làng Âm Thanh cùng Làng Cát Ninja vẫn còn một nhóm đang giao chiến ở phía cổng chính. “ Kakashi nói.

“ Ta hiểu rõ, ta đã có cách giải quyết. “ Tsunade nói.

Sau đó Tsunade liền nhìn về phía Rozen ý bảo hắn hãy làm việc đi.

“ Được rồi, cứ để đó cho ta. “ Rozen nói.

Sau đó một trận bạch qang tại trong tay Rozen xuất hiện, bạch quang bắt đầu hình thành một thanh màu trắng thanh kiếm.

Đây là một thanh có hình dạng rất đẹp thanh kiếm, toàn thân tỏa ra có thể làm người khác cảm thấy ấm áp quang mang.

Đây chính là đã lâu chưa xuất hiện Shiroyuki.

“ Thanh kiếm này là. “ Kakashi nghi hoặc nói.

Trước đây Kakashi cũng từng chứng kiến Rozen dùng kiếm, nhưng không phải là thanh kiếm này.

Thật ra thì trong hai thanh kiếm của Rozen thì Shiroyuki thích hợp phụ trở hơn là để dùng chiến đấu.

Năng lực của Shiroyuki sau khi tăng cấp thì có thể đem tà ác lực lượng trong phạm vi lớn đem tịnh hóa cùng trị hết thương thế trong phạm vi.

“ Nhờ ngươi đó Shiroyuki. “ Rozen thầm nói.

Nói xong toàn thân Shiroyuki phát ra bạch quang, đem toàn bộ Konoha bao phủ.

Vốn đang chiến đấu Làng Cát, Làng Âm Thanh cùng Konoha Ninja đều nhìn thấy đạo bạch quang này.

Khắp nơi vốn đã bị thương năng các Konoha Ninja đều cảm nhận được một luồng năng lượng truyền vào trong cơ thể.

Chỉ thấy thương thế của mình dần hồi phục một cách nhanh chóng.

“ Thương thế của ta khỏi rồi. “

“ Ta cũng vậy...”

“ Đây là ánh sáng gì, thật ấm áp a. “

....

Vốn đã bị thương nặng các Konoha Ninja đột nhiên được chữa trị nhanh chóng.

Sau đó liền tiếp tục chiến đấu với địch nhân, vết thương đã phục hồi vậy thì bọn chúng sẽ tiếp tục chiến đấu.

Đối với liên tục tiến công Konoha Ninja thì Làng Âm Thanh cùng Làng Cát Ninja bắt đầu yếu thế.

Nhìn thấy một màn này Kakashi đám người trợn tròn mắt há hốc mồm.

“ Thật bất khả tự nghị, không ngờ bề ngoài nhìn cực kỳ mị lệ một thanh kiếm lại có năng lực mạnh mẽ như vậy a. “ Kakashi nói.

“ Như vậy trận chiến này chúng ta sẽ không phải lo gì nữa. “ Gai nói.

Nghe vậy những người khác gật đầu đồng ý.

Bây giờ đã không cần phải lo bị thương nặng mà không kịp chữa trị, Konoha liền sẽ rất nhanh chóng chiến thắng trận chiến này.

Sau đó đám người nhìn về phía Rozen càng thêm sùng bái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.