Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 219: Chương 219: Konan hạnh phúc




Sau khi cùng Nagato nói truyện xong Rozen liền theo Konan đi đến nhà nàng.

Nhà của Konan cũng không lớn, trong phòng cũng chỉ có một số đồ dùng cần thiết mà thôi rất dạn dị.

“ Những năm này ngươi sống có tốt không Konan. “

Vào trong nhà Rozen nhìn Konan yêu thương nói.

“ Vẫn được lão sư. “ Konan hai mặt hiện lên ý mừng vui nói.

Nhìn Konan như vậy Rozen trong lòng thở dài, thầm tự trách bản thân mình không chịu đến tìm nàng sớm hơn.

Trước đây khi cùng Konan gặp mặt lần đầu Rozen đã rất coi trọng nàng, không chỉ là vì nàng thiên phú mà còn vì nàng vẻ đẹp sau này.

Nên lúc đó hắn đối sử với nàng rất tốt, dạy nàng nấu ăn, nhẫn thuật...tình cảm hai ngươi rất tốt, Konan cũng dính chặt Rozen không rời.

Nhưng được mấy tháng Rozen liền trở về Konoha nên không thể ở lại cùng nàng được.

Rozen cũng đã từng hứa là sẽ đến tìm nàng nhưng mà suốt thời gian hơn hai mươi năm Rozen cũng chưa từng đến gặp nàng một lần mà để nàng chờ đợi cho đến bây giờ.

Ngay cả lúc nàng bị Hanzo bắt để uy hiếp Nagato cùng Yahiko hai người Rozen cũng không có mặt để giúp nàng. Đối với Konan Rozen có lỗi với nàng nhiều lắm.

Rozen trong suốt thời gian qua hầu như chỉ dành thời gian cho những nữ nhân của hắn.

Rozen vốn định sau khi sự việc tộc Uchiha bị diệt sẽ đến tìm nàng, rốt cuộc là cũng không đến vì Yuki sắp lâm bồn.

Rồi sau đó Rozen lại cứ tiếp tục kéo dài cho đến bây giờ, hắn thấy mình vẫn còn quá lơ là truyện của Konan.

Rozen đột nhiên đem Konan ôm vào lòng nói.

“ Thời gian qua ngươi đã gặp phải quá nhiều khổ cực rồi Konan, nhưng ngươi yên tâm đi bây giờ có ta ở đây rồi ta sẽ bảo vệ ngươi giống như trước kia vậy. “

“ Ùm!! “ Konan hạnh phúc gật đầu.

Bây giờ được gặp lại Rozen như thế này nàng cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc, cũng không còn có oán hận điều gì.

“ Thời gian trôi qua dài như vậy Konan của ta cũng đã trưởng thành rồi a, đã là một cái xinh đẹp đại mỹ nhân rồi. “ ngắm nhìn gương mặt của Konan Rozen cười nói.

Nghe Rozen lời nói Konan gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng cúi mặt xuống.

Nhất là khi nghe Rozen nói đến câu “Konan của ta” thì trong lòng nàng có chút bối rối, và cảm thấy rất vui vẻ.

Nếu như mà có một cái Akatsuki thành viên nào mà nhìn thấy Konan như vậy nhất định sẽ trợn tròn mắt.

Bọn hắn thường ngày băng lạnh nữ thần hôm nay lại như một cái tiểu nữ nhân vậy trong lòng người khác làm nũng.

“ Lão sư người ở lại với ta một thời gian được không. “ Konan nhìn Rozen mong chờ nói.

Hai người thời gian dài mới gặp lại nhau Konan cũng không muốn để cho Rozen đi nữa.

Konan nàng cũng biết Rozen có rất nhiều nữ nhân hơn nữa cũng đã có một đứa con gái nên cũng không muốn độc chiếm Rozen một mình.

Konan chỉ hi vọng Rozen trong lòng không quên nàng như vậy thì nàng đã mãn nguyện rồi.

“ Được thôi!! Hôm nay ta đến đây vốn là để thăm ngươi, ta cũng có ý định sẽ ở lại đây một thời gian. “ Rozen cười nói.

Rozen muốn bù đắp lại cho Konan một phần nào nên sẽ chiều theo ý nàng, dù sao đây cũng là Rozen ý định ban đầu.

“ Vậy là quá tốt rồi!! Chắc lão sư cũng đã đói rồi để ta đi nấu ăn, lão sư đợi một chút đi. “

Nghe lời của Rozen nói Konan vui mừng nói, sau đó liền chạy xuống bếp bắt đầu nấu ăn.

Thấy vậy Rozen cười khẽ, sau đó liền ngồi xuống ngắm nhìn Konan, một mặt suy tư.

Rozen đang nghĩ có nên cứu Nagato hay không, dù sao Nagato cũng tính là hắn nữa cái đệ tự.

Mặc dù Rozen có dục vọng rất lớn nhưng đối với bằng hữu cùng đệ tự... Cũng có tình cả, nên Rozen đang phân vân là sau này có nên cứu giúp Nagato hay không.

Suy nghĩ một lát Rozen liền thở dài, thôi thì cứ đợi đến lúc đó rồi tính tiếp vậy.

....

Lúc này ở Trung Ương Tháp cao, Nagato cùng Obito đối diện nhau.

“ Nagato ngươi định sẽ làm gì với Uchiha Rozen đây. “

“ Chuyện này không cần ngươi phải lo Madara, Rozen lão sư sẽ không cản trở kế hoạch của chúng ta. “ Nagato lạnh lùng nói.

Đối với kẻ tự xưng là Uchiha Madara này Nagato hoàn toàn không thể tin tưởng đối phương.

Cả hai người bất quá chỉ là đang lợi dụng nhau mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt.

“ Hắn nói như vậy ngươi cũng tin hay sao. “ Obito nói.

Nghe vậy Nagato trầm mặc một lát rồi nói.

“ Nếu như Rozen lão sư cản trở kế hoạch của ta thì chính tay ta sẽ giết hắn. “

Nghe được câu trả lời của Nagato Obito gật đau thỏa mãn.

“ Nhớ kỹ lời ngươi nói đó Nagato, đến lúc đó thì đừng có do dự là được rồi. “

Nói xong thì cơ thể của Obito uốn éo trong không gian rồi biến mất.

Sau khi Obito đi rồi Nagato trầm tư suy nghĩ.

Rozen lão sư hi vọng chúng ta không phải đấu với nhau a.

...

Nagato cùng Obito gặp mặt Rozen hoàn toàn không biết gì, bây giờ Rozen đang cùng Konan trải qua hạnh phúc sinh hoạt đây.

Cho dù có biết thì Rozen cũng không quan tâm, bây giờ thực lực của hắn thì ngoại trừ Otsutsuki Kagura ra thì không còn ai cơ thể để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ được.

Trước thực lực tuyệt đối thì bất kỳ âm mưu quỷ quái gì đều vô dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.