Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 77: Chương 77: Kết thúc




Bỗng nhiên Rozen liền biến mất khỏi chỗ.

“ Hắn đâu rồi. “

Bublock cảnh giác nhìn xung quanh, bỗng nhiên Bublock nhận ra được điều gì sau đó quay đầu sang phía sau. Chỉ thấy Rozen đang một mặt nở nụ cười nhìn hắn.

Bushosoku - Cứng Hóa

Cánh tay bị một lớp sơn đen bao chùm, Rozen một quyền nện vào trên lưng Bublock.

Ầm!!

A a a!!!

Bị đánh chúng Bublock bay ra xa mấy mét sang ngay bên cạnh Bulat.

“ Hô! Dùng dây cước đem toàn thân bao bọc để tăng lên sức phòng ngự sao ngươi đúng là rất thông minh. “ hắn nói.

Lúc này chỉ thấy Bublock trên thân bị dây cước bao bọc hình thành một cái màu trắng áo giáp.

Hắn cũng không thể không bội phục Bublock khi có thể đem Cross Tail sử dụng đến trình độ này.

“ Thiên Biến Vạn Hóa - Cross Tail “ lấy tài liệu là da của một loài siêu cấp nguy hiểm chủng sống trong các tầng mây dày đặc.

Sợi dây cước cực kỳ cứng cáp, có thể tùy theo người sử dụng thao túng để tùy ý biển hóa thành các loại hình dạng chiến đấu.

“ Hừ! Đừng khinh người quá đáng. “

Nói xong Bublock liền thao túng trong tay Cross Tail tạo thành một thanh màu trắng thương dài.

“ Đi! “

Bublock liền đem mũi thương trong tay ném ra, mũi thương nhanh chóng được phóng về phía Rozen.

“ Chỉ là một chút trò vật thôi. “

Nói xong liền bước qua bên trái một bước liền dễ dàng tránh thoát mũi tên.

“ Hừ! Ta đã nói là đừng có xem thường ta. “ Bublock xoa đi trên miệng vết máu cười nói.

Sau đó thao túng trong tay những sợi dây cước đem mũi thương điều khiển, đã phóng ra xa mũi tên quay lại lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía sau lưng Rozen đâm tới.

Nhưng mà chuyện xảy ra làm Bulat và Bublock trợn tròn mắt. Chỉ thấy mũi thương sắp trúng đích bị Rozen dùng màu đen cánh tay bất lấy.

“ Thông minh lắm, nhưng còn non lắm. “

Lấy hắn Sharingan cường đại nhãn lực thì đương nhiên có thể nhìn ra những sợi dây cước bám vào mũi thương.

Lôi độn - Chidori

Chít...chít....chít...!!!!!

Trên tay Rozen lấp lóe lôi quang phát ra hàng ngàn tiếng chim hót ríu rít.

Dòng điện từ trên tay Rozen bắt đầu theo những sợi dây cước truyền đi.

A... A... A...!!!!

Bị điện giật khiến cho Bublock kêu lên đau nhức, sau đó cuối cùng cũng không chịu được mà ngã xuống.

“ Chết đi!”

Chỉ thấy không biết lúc nào Bulat đã xuất hiện sau lưng Rozen, trong tay trường thương chém xuống.

Bị chém chúng Rozen liền phân ra thành bốn cái màu đen phân thân đem Bulat bao vây. Sau đó bốn cái phân thân nhanh chóng xông vào phía Bulat trên tay lưỡi kiếm lấp lóe quang mang.

Ảnh Trảm.

A...a....a..!!

Bị chém chúng Bulat kêu lên thảm thiết, ngã xuống vũng máu.

“ Không mất đi ý thức ngươi đúng là rất rỏi, nếu không phải vì Sheele vì các ngươi cầu xin e rằng các ngươi đã chết rồi. “

Nhìn ngã xuống vũng máu Bulat và Bublock hai người hắn nói.

Sau đó quay người đi sang hướng khác, những người khác có lẽ cũng kết thúc rồi.

...

“ Onee-chan ngươi không thể thắng được đâu, bó tay chịu trói đi. “

Nhìn đang thở dốc Akame Kurome khuyên bảo nói.

“ Kurome ngươi tại sao lại giúp Uchiha Rozen, hắn là người của Đế Quốc không lẽ ngươi đã quên Đế Quốc đã làm gì với chúng ta rồi sao. “ Akame nói.

“ Onee-chan ngươi sai rồi, Đế Quốc những gì đã gây ra cho chúng ta, ta không bao giờ quên.”

“ Thế thì tại sao. “

“ Là vì Rozen đại nhân. “

Nghe vậy Kurome lộ ra vẻ hiếu kỳ.

“ Sinh mạng của ta là Rozen đại nhân ban cho nên ta sẽ vì Rozen đại nhân làm mọi thứ. Hơn nữa đại nhân cũng đã hứa sẽ để ta và ngươi ở cùng một chỗ, với ta như vậy đã là quá đủ rồi. “

“ Vì thế Onee-chan đầu hàng đi, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Ngươi và ta sẽ cùng nhau phục vụ Rozen đại nhân. “ Kurome nói.

“ Ngươi đã bị hắn tẩy não rồi Kurome, là chị của ngươi ta nhất định sẽ đem ngươi giải thoát. “

Akame cầm kiếm chỉ vào Kurome nói.

“ Onee-chan đã không kịp rồi.” Kurome nở nụ cười gian xảo.

Thấy nụ cười của Kurome, Akame có cảm giác chẳng lành nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy tầm nhìn tối sầm lại rồi ngất đi.

“ Làm tốt lắm Kurome. “ Rozen đi tới nói.

Lúc nãy nhân cơ hội Akame không phát giác, hắn liền tiếp cận rồi đem Akame đánh ngất.

“ Không có gì thưa đại nhân.” Kurome nói.

“ Chị ngươi đã bắt được, hôm nay tới đây thôi chúng ta rút lui thôi. “ hắn nói.

“ Dạ! “

Sau đó Kurome đối với những người khác hô lớn.

“ Mọi người chúng ta rút lui thôi. “

Nghe vậy những người khác liền lui về ra phía sau Rozen.

“ Đem Akame và Leone thả ra. “ Tatsumi hét lớn.

“ Night Raid, hôm nay tới đây thôi, lần sau chúng ta lại tiếp tục vậy. Tạm biệt! “

Trong không khí liền xuất hiện một cái khoảng hai mét vòng xoáy, Rozen và những người khác đi vào.

“ Đứng lại. “

Tatsumi muốn đuổi theo, nhưng đã bị thương nặng hắn không thể nào đuổi kip chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng xoáy biến mất.

“ Chết tiệt! “

Tatsumi cảm thấy cực kỳ oán hận, nếu không phải là hắn quá yếu nên mới không thể ngăn cản Uchiha Rozen.

Khiến cho Akame và Leone bị bắt đi, kể cả Sayo cũng không cứu được.

Lúc này Tatsumi đối với sức mạnh khao khát hơn bao giờ hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.