Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 97: Chương 97: Kết thúc (1)




Thời gian trôi qua nhanh tróng, cứ thế ba ngày trôi qua.

Trong khoảng thời gian này tại Đế Đô xảy ra rất nhiều chuyện. Đại thần cùng hắn phe phái đột nhiên bị ám sát, chuyện này truyền khắp Đế Quốc.

Sau khi đại thần bị ám sát thì vui nhất phải nói là những phe phái đối nghịch với Đại Thần. Không còn đại thần thì những quan lại liền bắt đầu nắm giữ triều chính, Đế Quốc bắt đầu theo hướng tốt hơn thay đổi.

Việc ám sát Đại Thần và phe phái của hắn tất nhiên là do Rozen làm ra. Lấy thực lực của Rozen thì Đại Thần chỉ là một con kiến muốn giết lúc nào cũng được. Mặc dù Đại Thần cũng có rất nhiều người bảo vệ nhưng Rozen cũng dễ dàng đem diệt luôn.

Cùng lúc đó phía Esdeath cũng xong việc với Anh Ninh Đạo bên đó, rất nhanh sẽ về Đế Đô.

Trong mấy ngày gần đây Rozen cũng có đụng phải con của đại thần Syura. Mặc dù có sự can thiệp của Rozen nên Dễ, Stylish không có chết. Nhưng mà Syura vẫn đem bầy nguy hiểm chủng của Stylish thả ra.

Mà Rozen thì bị Hoàng Đế giao cho việc giải quyết chuyện này. Bầy nguy hiểm chủng hình người đó tất nhiên không gây cho hắn chút khó khăn gì nên hắn rất dễ dàng đem chúng cho tiêu diệt. Kể cả Syura cùng Dr.Stylish cũng bị Rozen tiện tay đem tiêu diệt.

Truyện ở thế giới này cũng coi như là xong xuôi, việc còn lại chỉ là chờ Esdeath chúng nữ trở về rồi mang các nàng rời đi là xong.

“ Ngươi không làm việc gì sao mà lại nằm lười ở đây. “

Nhìn đang nằm lười trên ghế sofa Rozen Mine có chút tức giận nói.

“ Việc này không liên quan gì tới ngươi Mine, với lại bây giờ cũng không còn chuyện gì làm nữa. Bây giờ chỉ việc đợi Esdeath các nàng trở về là ta có thể cùng mọi người rời khỏi đây. “ hắn nói.

Nghe vậy Mine nét mặt có chút phức tạp nói.

“ Ngươi thật từ thế giới khác đến sao. “

“ Tất nhiên, sau khi các nàng trở về ta liền sẽ lập tức đi ngay. “ hắn nói.

Sau đó Rozen liền nhìn Mine cười nói.

“ Sao không nỡ ta đi sao. “

“ Hừ! Ai mới không nỡ ngươi đi chứ, ta thật hi vọng ngươi thật đi rồi tốt nhất là không trở về nữa. “ Mine quay mặt đi nói.

Mặc dù nói thế nhưng thật ra trong lòng nàng cũng có chút không bỏ. Sau khi Rozen đem Đại Thần giết thì Đế Quốc này bắt đầu thay đổi tốt hơn, điều này làm nàng đối với Rozen có một chút hảo cảm.

Với lại Mine cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ mà thôi. Trong khoảng thời gian này sống cùng Rozen thì nàng cũng bắt đầu quen với sự hiện của Rozen nên khi nghe tin hắn phải đi nên cũng có chút không nỡ.

Dù sao cũng không phải là đi một nơi nào đó bình thường mà là đi đến thế giới khác a.

Sau đó bỗng Rozen liền đem Mine kéo vào trong lòng.

“ Ngươi...ngươi làm gì vậy! “

Đang nằm trong lòng Rozen Mine đỏ mặt hốt hoảng nói.

“ Ngươi cứ yên tâm đi, cho dù ta có đi thì cũng sẽ mang ngươi theo. “ hắn cười nói.

Nghe hắn nói như thế Mine gương mặt càng đỏ hơn.

“ Ai muốn cùng ngươi đi chứ, đừng có mơ. “

Nói xong nàng liền tránh thoát khỏi người Rozen rồi chạy đi.

“ Ha ha ha...quả thật đáng yêu. “

Nhìn đỏ mặt chạy đi Mine Rozen cười lên, bình thường ngạo kiều Mine khi gặp phải chuyện tình cảm lại ngượng ngùng như vậy hắn cảm thấy thật rất đáng yêu.

Lúc này đang trong phòng Mine đang nằm trên giường lăn qua lăn lại.

“ Tên đáng ghét tự nhiên nói những điều đó khiến người ta phải xấu hổ như vậy. “ Mine ngượng ngùng nói.

Nhưng trong lòng Mine không biết vì sao cảm thấy một chút vui vẻ.

Nếu tên đáng ghét kia thật muốn ta đi cùng hắn thì ta có nên chấp nhận không, nghĩ tới đây Mine gương mặt càng ngày càng đỏ hơn.

Có thể chắc rằng hôm nay Mine sẽ không có được một giấc ngủ ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.