Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 211: Chương 211: Giao dịch




Sáng hôm sau tại Yugao trong nhà...

Trên giường của Yugao, không biết đã thức dậy từ lúc nào Rozen nhìn về phía còn đang ngủ say Yugao, hai mắt còn đọng lại nước mắt.

Hôm qua Rozen có chút hưng phấn đem Yugao hành hạ đến chết đi sống lại nên bây giờ nàng đã kiệt sức rồi.

“ Ưm!!” Mí mắt động đậy Yugao từ từ mở mắt ra thức dậy.

Đang muốn động một chút thì phía dưới truyền đến một cơn đau nhức, cả người không còn chút sức lực nào.

“ Dậy rồi sao Yugao. “ Rozen cười nói.

Nhìn thấy Rozen Yugao sắc mặt trắng bệch, phía dưới truyền đến cơn đâu nói cho nàng biết những truyện xảy ra hôm qua không phải là mơ.

Nàng thật sự bị Rozen cho bức ép chiếm đi thân thể.

Sau đó Yugao cũng không nói gì cầm lấy chăn đem mình cơ thể che lại.

“ Cần gì phải che lại hôm qua cũng đã thấy hết rồi không phải sao. “ Nhìn thấy Yugao như vậy Rozen cười nói.

“ Ngươi đừng đắc ý, chúng ta chỉ là làm một trận giao dịch mà thôi. “ Yugao lạnh lùng nói.

Yugao có thể cam chịu cùng Rozen làm chuyện như vậy là vì Rozen đưa ra với nàng một điều kiện.

Yugao chỉ cần trở thành Rozen tình nhân thì hắn sẽ hồi sinh lại đã chết Gekkou Hayate.

Hồi sinh người chết điều này là điều không tưởng, cho dù là nàng cũng không tinh.

Nhưng người trước mắt là Rozen thì khác, Rozen không những thực lực mạnh mẽ mà còn có rất nhiều tri thức.

Những loại thuốc mà Rozen chế cho Konoha đó đã là chứng minh, nên khi Rozen nói đến việc hồi sinh Gekkou Hayate thì nàng cũng có chút tinh tưởng.

Sau một hồi tâm lý dạy giụa cuối cùng Yugao cũng lựa chọn thỏa hiệp với Rozen trở thành hắn tình nhân.

“ Đừng lạnh lùng như vậy a, dù sao bây giờ ngươi cũng đã trở thành ta nữ nhân rồi không phải sao.”

Đem quần áo mặc xong Rozen đi đến bên cạnh Yuhao ngồi xuống nói.

“ Ta sẽ không trở thành ngươi nữ nhân, ta đã nói rồi đấy chỉ là giao dịch của chúng ta mà thôi. Sau khi ngươi hồi sinh Gekkou Hayate thì trận giao dịch này sẽ kết thúc. Đến lúc đó ta và ngươi sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. “ Yugao lạnh lùng nói.

“ Phải không... “ Nhìn Yugao Rozen ánh mắt nghi ngờ nói.

Thấy thế Yugao liền quay mặt sang hướng khác tránh đi Rozen ánh mắt.

“ Mà ngươi có chấp nhận hay không thì tùy, nhưng mà bây giờ chúng ta đã như thế này rồi. Sau khi ta hồi sinh Gekkou Hayate thì ngươi lại sẽ quay lại bên hắn sao. “ Rozen âm trầm nói.

Nghe vậy Yugao trầm mặc không nói gì.

Yugao là một người bảo thủ, bây giờ nàng đã như vậy rồi thì nàng đã không còn tư cách gì ở bên cạnh Gekkou Hayate nữa.

Nghĩ đến đây Yugao nàng không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Rozen, chính Rozen là người đã khiến nàng ra nông nỗi này.

“ Bây giờ ta đã như vậy rồi ta cũng sẽ không trở về bên cạnh Gekkou Hayate được. Chỉ cần ngươi giữ đúng lời hứa của mình là được, còn lại thì không cần ngươi quan tâm. “ Yugao tức giận nói.

“ Nếu ngươi đã nói vậy thì thôi, yên tâm ta sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Đợi sau khi Trung Nhẫn cuộc thi kết thúc ta sẽ hồi sinh Gekkou Hayate. “ Rozen nhún vai nói.

Nhưng mà Yugao có lẽ không biết rằng nếu như lời hứa mà từ trong miệng Rozen nói ra thì hoàn toàn không thể tin tưởng được.

Rozen chỉ giữ lời hứa với nữ nhân cùng thân nhân hắn mà thôi.

Còn Yugao mặc dù đã cùng Rozen phát sinh quan hệ nhưng vẫn chưa chân chính trở thành Rozen sở hữu cho nên Rozen sẽ không đem Gekkou Hayate sống lại.

Đem tình địch của mình sống lại, đừng có đùa. Rozen làm sao có thể để cho một kẻ có ý đồ với nữ nhân hắn tồn tại trên đời này được.

Giống như Hyuga Ren tên kia vậy, tên kia mặc dù đã biết Yuki đã là Rozen nữ nhân nhưng vẫn còn mong nhớ đến Yuki.

Lúc Rozen không ở Konoha thì Hyuga Ren có đến gặp Yuki mấy lần.

Dù sao Rozen đã biến mất gần năm năm lúc đó cũng có không ít người nghĩ Rozen đã chết.

Cho nên Hyuga Ren tên kia mới thấy được cơ hội muốn giành lại Yuki.

Rozen không cho phép một kẻ có ý đồ với nữ nhân của hắn có thể sống được. Nên trong lần Rozen rời khỏi Konoha liền đem Hyuga Ren tên này giết chết.

Cho nên Rozen sẽ không thể nào giữ lời đem Gekkou Hayate tên đó cho sống lại.

Rozen không tin chỉ là một cái nữ nhân thôi mà mình lại không hàng phục được.

“ Tại sao lại không phải bây giờ. “ Yugao nghi hoặc nói.

“ Ngươi có bị ngốc không vậy, bây giờ Konoha lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh không lẽ ngươi muốn hắn chết một lần nữa hay sao. “ Rozen khinh bỉ nói.

Nghe vậy Yugao á khẩu không phản bác được, vì Rozen nói đúng là rất có lý.

Đúng như lời Rozen nói Tsunade đã thông báo cho toàn bộ Anbu luôn phải ở trong tình thế cảnh giác. Vì trong thời gian này bất cứ lúc nào chiến tranh cũng có thể xảy ra.

Gekkou Hayate chỉ là một cái đặc biệt Thượng Nhẫn mà thôi tỷ lệ sống sót qua chiến tranh là rất thấp.

Yugao cũng không muốn vừa mới hồi sinh Gekkou Hayate được mấy ngày lại chết đi.

“ Được rồi!! Vậy thì đợi sau khi Trung Nhẫn cuộc thi kết thúc thì ngươi hãy hồi sinh Hayate. “ Yugao nói.

“ Đương nhiên rồi, ta đã nói là sẽ giữ lời. “ Rozen không biết xấu hổ nói.

Sau đó Rozen liền hôn lên môi Yugao một cái, do bây giờ đã không còn bao nhiêu khí lực nên Yugao không tránh thoát.

“ Bây giờ thì ta đi trước đây, ta sẽ còn đến gặp ngươi nữa.”

Nói xong Rozen liền biến mất khỏi chỗ, chỉ để lại Yugao một mình ở trong phòng.

Sau khi Rozen đi rồi Yugao vẻ mặt phức tạp nhìn phía dưới giường mấy đạo huyết hoa.

Đối với một nữ nhân bảo thụ như Yugao thì nàng không giống như những nữ nhân khác tùy tiện như vậy mà rất coi trọng mình trinh tiết.

Như thế nào đi nữa thì Rozen cũng là người đàn ông đầu tiên của nàng, hình ảnh của hắn đã in sâu vào trong tâm trí nàng, rất khó để xóa đi.

Bây giờ Yugao nàng đã không thể ở cùng Gakkou Hayate được nữa, nên nàng chỉ có thể hi vọng Rozen sẽ giữ đúng lời hứa của mình đem Gekkou Hayate sống lại.

Đây coi như là nàng bù đắp cho Gekkou Hayate.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.