Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 218: Chương 218: Gặp lại Konan cùng Nagato




Đang đi loan quanh tại làng mưa Rozen thì bỗng nhiên cảm giác được có mấy bóng người đang tiếp cận.

Hưu!! Hưu!! Hưu!!!

Sáu đạo thân ảnh liền xuất hiện trước mặt Rozen, sáu thân ảnh này đều có một đặc điểm chung đó là mặc hắc bào có thêu màu đỏ đám mây cùng hai mắt đều là Rinnegan.

Rozen có thể cảm giác được sáu người không có một chút sinh mệnh, hơn nữa hai mắt không hồn vừa nhìn liền có cảm giác rất lạ.

Trong sáu cái thân ảnh này có một cái thân ảnh mà Rozen quen biết.

“ Ngươi là Yahiko... Không đúng là Nagato mới phải. “ Rozen nhìn sáu người nói.

“ Quả không hổ danh là Bán Thần Uchiha Rozen, không thể qua mắt được ngươi a Lão Sư. “ Thiên Đạo Pain nói.

Sau đó Thiên Đạo Pain lại nói tiếp.

“ Như vậy ngươi lần này đến đây là có mục đích gì. “

“ Ta muốn gặp mặt trực tiếp ngươi rồi mới nói. “ Rozen nhìn Pain nói.

Nghe vậy Pain trầm mặc một chút sau đó rồi gật đầu nói.

“ Đi theo ta. “

Nói xong Lục Đạo Pain liền quay người hướng về phía Trung Ương Tháp cao đi tới, Rozen cũng theo sau.

...

Lúc này tại Làng Mưa một nơi nào đó.

“ Obito!! Uchiha Rozen hắn đã đến Làng Mưa. “ Từ dưới đất chui ra Hắc Zetsu nói.

“ Uchiha Rozen!! Hắn đến đây làm gì. “ Obito nghi ngờ nói.

“ Không biết nhưng mà Pain đã dẫn hắn đi gặp Nagato rồi. “ Hắc Zetsu nói.

Nghe vậy phía sau lớp mặt nạ Obito trầm mặc một chút suy nghĩ, sau đó nhìn Hắc Zetsu nói.

“ Zetsu ngươi cứ tiếp tục giám sát bọn hắn cử chỉ, nếu có biến cố gì thì báo lại cho ta. “ Obito nói.

“ Ta minh bạch!! “

Nói xong Hắc Zetsu liền chui xuống mặt đất biến mất chỉ để lại một mặt suy tư Obito.

“ Rốt cuộc ngươi có mục đích gì đây Uchiha Rozen. “

Tại Nhẫn Giới này người mà Obito cảm thấy kiêng kỵ nhất chính là Rozen và cũng là người mà hắn nhìn không thấu.

Rozen là trong kế hoạch của hắn xuất hiện biến cố, đương nhiên còn có cả nữ nhân của hắn nữa.

Obito cũng muốn đem Rozen giết chết nhưng thực lực của Rozen lại quá mạnh. Obito cũng muốn bắt đi nữ nhân hắn để khống chế lại Rozen.

Nhưng kế hoạch này cũng không được, nữ nhân của Rozen cái nào cũng mạnh như quái vật vậy, không thể dễ dàng bắt được.

Nghĩ đến đây Obito cảm thấy phiền muộn không thôi.

Xem ra chỉ có thể đi từng bước một rồi xem xét thôi, Obito thầm nghĩ.

...

Quay lại chỗ của Rozen...

Lúc này Rozen đã đi theo Lục Đạo Pain đi vào Trung Ương Tháp cao. Đi vào trong thì Nagato cùng Konan thân ảnh xuất hiện trước mắt Rozen.

“ Lâu rồi không gặp Nagato còn có Konan. “ nhìn thấy hai người Rozen cười nói.

“ Rozen lão sư!! “

Konan cung kính nói, trong ánh mắt nàng hiện lên ý mừng.

“ Hôm nay ngươi tới đây chắc không phải chỉ là để thăm ta cùng Konan đâu đúng không Rozen lão sư. “ Nagato lạng lùng nói.

Nhìn thấy đã trở thành như bây giờ Nagato Rozen thở dài nói.

“ Chuyện của Yahiko ta cũng đã biết rồi. “

Nghe vậy đám người ở đây rơi vào trầm mặc, bầu không khí im lặng một cách lạ thường.

Sau đó Nagato nhìn chằm chằm Rozen nói.

“ Ngươi bây giờ định làm gì Rozen lão sư, hay là nói ngươi có mục đích gì. “

“ Nagato ngươi thật sự muốn làm như vậy sao. “ Rozen nói.

Nghe Rozen lời nói thì Nagato làm sao không hiểu Rozen muốn nói đến điều gì.

Nagato biết Rozen đã biết được kế hoạch của Akatsuki của bọn hắn. Nếu mọi chuyện đã bị đối phương biết được như vậy Nagato cũng không cần phải che giấu làm gì.

“ Đúng vậy, chỉ cần đem Cửu Đại Vĩ Thú nắm trong tay ta có thể đem hòa bình lại cho nhẫn giới. Chỉ có cảm thụ qua nổi đau thì bọn chúng mới biết quý trọng hòa bình. “ Nagato kiên định nói.

Nghe vậy Rozen trầm mặc không nói gì, suy tư.

Nagato mục đích cũng không phải là không đúng. Chỉ có trải qua mất mát đau thương thì mới biết quý trọng điều này cũng không sai.

Nhưng có một điều mà Nagato đã lầm, đó là nếu như muốn nhẫn giới hòa bình mãi mãi không có chiến tranh đó là điều không thể.

Chiến tranh là cột mốc của lịch sử, nếu như không có chiện tranh thì thế giới không thể phát triển được. Chỉ cần con người còn tồn tại thì một lúc nào đó chiến tranh vẫn sẽ bạo phát.

“ Ài!!! Nếu như ngươi đã quyết định như vậy rồi thì ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Dù sao có một số chuyện không phải cứ muốn thay đổi là sẽ thay đổi được. “ Rozen thở dài nói.

“ Ngươi sẽ không ngăn cản ta sao Rozen lão sư. “ Nhìn thấy Rozen không có ngăn cản hắn Nagato nghi hoặc nói.

Nagato hắn cứ nghĩ rằng Rozen sau khi biết được kế hoạch của hắn là sẽ ra tay ngăn cản hắn.

Nagato cũng đã chuẩn bị tinh thần để cùng Rozen đánh một trận rồi.

“ Các ngươi cũng đã là người trưởng thành, các ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ cần ngươi đừng hối hận với quyết định của mình là được rồi. “ Rozen nói.

“ Cám ơn ngươi Rozen lão sư. “ Nagato cảm kích nói.

Sau đó Rozen liền theo Konan đi đến chỗ ở cửa nành, Rozen định sẽ ở lại Làng Mưa một thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.