Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 232: Chương 232: Esdeath tới




Mộc Độn - Mộc Nhân Thuật.

Ầm ầm ầm!!!!

Từ dưới mặt đất trồi lên vô số gốc cây tạo thành một đầu mấy chục mét mọc nhân.

Mộc nhân dơ lên to lớn cánh tay hướng về Susanoo đánh đến kéo theo kinh khủng khí lưu.

Oanh!!!

Một tiếng va chạm thật to vang lên, chỉ thấy trước mặt Madara Susanoo xuất hiện một đạo to lớn lá chắn đem mộc nhân đầu quyền cản lại.

Đây chính là Susanoo thần khí một trong Bát Chỉ Kính.

Lúc này Madara lam sắc Susanoo hình dạng bên ngoài cũng đã thay đổi, chỉ thấy Susanoo được phủ thêm một lớp áo giáp, đeo thiên cẩu mặt nạ.

Đây chính là Susanoo giai đoạn thứ ba.

“ Quả không hổ danh là Nhẫn Giới Tu La Uchiha Madara, không thể nào dễ dàng như vậy chống lại. “ Tsunade thầm nói.

Mặc dù thực lực nàng đã đạt đến Siêu Ảnh tầng thứ nhưng mà muốn đánh thắng Uchiha Madara đó là điều không thể nào.

Không nói thực lực của Uchiha Madara là đã ở mức Siêu Ảnh đỉnh cao, Madara còn một đống thủ đoạn chưa dùng tới.

Rinnegan, Mộc Độn... Nếu như Madara mà sử dụng liên tục những thứ đó thì Tsunade thật không chống lại nổi.

Hơn nữa bây giờ Madara là Uế Thổ Chuyển Sinh thân thể có được bất tử chi thân cùng vô hạn Chakra mà Tsunade Chakra thì lại có hạn nên sẽ không chống chịu được lâu.

“ Giỏi lắm Hashirama cháu gái, ngươi quả thật không có làm nhục Hashirama tên kia hậu nhân tên gọi. Thực lực đã đạt đến tầng thứ này cũng đủ để ta công nhận ngươi. “ Madara nhìn Tsunade lớn tiếng nói.

Thân là nhẫn giới song thần một trong Madara quả thật là có tư cách nói câu này.

Ngoại trừ Hashirama cùng Rozen ra thì Tsunade có thể ở cái hoà bình thời đại này đạt đến Siêu Ảnh tầng thứ đã là rất giỏi.

Bỗng nhiên lúc này Raikage xuất hiện ở Madara phía sau lưng, một cái trọng quyền đánh tới.

Oành!!!!

Một đạo cường lực trùng kích đánh vào Susanoo trên người, nhưng mà Raikage đòn tấn công không có để lại trên người Susanoo một vết xước.

“ Không thể nào!! “ Raikage khinh hô.

Đòn tấn công vừa nãy Raikage đã dùng hết toàn bộ lực lượng, vậy mà không để lại trên người Susanoo một vết trầy xước.

Raikage đối với mình Nhẫn Thể Thuật rất là tự tin, lúc đầu Raikage đã đem Susanoo cho đánh nứt.

Nhưng mà Raikage không biết là, Susanoo mỗi lần tăng thêm một giai đoạn thì lực phòng thủ của nó lại càng mạnh. Huống hồ lúc đầu Raikage còn có Tsuchikage nhẫn thuật trợ giúp nên mới có thể đánh nát Susanoo được.

Oanh!!!

Bỗng nhiên Susanoo quay người một quyền đem Raikage cho đánh bay va vào đống đổ nát.

“ Hừ!! Vô dụng thôi, Susanoo lực phòng thủ rất kiên cố, không phải cứ muốn phá là có thể phá. “ Madara khinh thường nói.

Nhìn cường đại đến mức không thể đánh bại Uchiha Madara đám người cảm giác được một trận tuyệt vọng.

Đương nhiên là không bao gồm Tsunade cùng Terumi Mei, cả hai người lúc này vẫn một mặt bình tĩnh không lo lắng.

Madara mặc dù thực lực rất mạnh nhưng so với Rozen vẫn không thể so sánh.

Với lại các nàng cảm giác được, các nàng chị em sắp tới rồi.

Rắc!! Rắc!! Rắc!!!!

Bỗng nhiên trong chiến trường xuất hiện vô số hàn khí, khiến cho địa hình xung quanh bắt đầu xuất hiện đóng băng hiện tượng.

“ Để ta làm đối thủ của ngươi đi Uchiha Madara. “

Lúc này một đạo linh lung xinh đẹp thân ảnh đi tới, trên tỏa ra cực mạnh hàn khí, chiến ý kinh thiên đi về phía đám người.

“ Ngươi chính là Băng Nữ Vương Esdeath. “ nhìn thấy thân ảnh này Onoki kinh hô.

Băng Nữ Vương Esdeath mặc dù danh tiếng trên nhẫn giới không nhiều nhưng không ai dám khinh thường nàng.

Chỉ riêng chiến tích cùng Rozen chống lại một vạn quân Ninja cũng đủ để cho những cái khác nhẫn thôn không giám trêu chọc nàng.

Hơn nữa nàng còn là Uchiha Rozen nữ nhân.

Onoki vẫn còn nhớ Esdeath vì trước đây đã từng nhìn thấy ảnh của nàng, hơn nữa mười mấy năm qua Esdeath không hề thay đổi nên rất nhanh liền nhận ra đối phương.

“ Ngươi hình như là Uchiha Rozen kia nữ nhân đi, tên kia lại để cho ngươi đi đến đối phó ta sao. “ Madara tức giận nói.

Nếu như là Uchiha Rozen tên kia tới thì Madara cũng không có tức giận như vậy.

Nhưng mà lần này đến lại là nữ nhân của Rozen, Madara cảm giác mình bị xem thường.

“ Honey không có hứng thú đánh với ngươi bây giờ nên ta tới thay hắn.” Esdeath lạnh lùng cười nói.

Đã lâu không được thỏa thích chiến đấu Esdeath hiện tại đang cảm thấy rất buồn chán.

Nhưng khi nghe tin Madara xuất hiện nàng liền xung phong đi đánh với hắn.

Mặc dù bây giờ Madara chưa có cùng Thập Vĩ dung hợp, thực lực cũng chỉ ở còn chưa đạt đến Lục Đạo cấp nhưng cũng là một cái không tệ đối thủ để nàng luyện tay.

“ Hắn dám khinh thường ta như vậy thì ta sẽ để cho hắn hối hận với quyết định nay. “

Nói xong Madara điều khiển Susanoo dơ lên thanh kiếm hướng về phía Esdeath chém xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.