Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 82: Chương 82: Đi săn




Tại Esdeath biệt thự trong sân rộng lúc này...

Rozen, Akame, Kurome, Seryu, Sayo, Leone, Sheele hết thảy bảy người đều tập chung tại đây.

“ Mọi người chuẩn bị sẵn sàng hết cả chưa. “ hắn nhìn sáu người nói.

“ Dạ rồi! “ sáu người đồng thanh trả lời.

“ Tốt lắm! Hôm nay chúng ta sẽ đi săn nguy hiểm chủng, lần này mục tiêu không phải là những loại bình thường nguy hiểm chủng mà chúng ta vẫn thường hay giết. Mà là cực kỳ nguy hiểm Siêu Cấp Nguy Hiểm Chủng nên lần này chúng ta phải hết sức cẩn trọng. “ hắn nói.

Nghe vậy năm nữ ngoại trừ Leone ra gật đầu biểu thị mình đã biết.

“ Tại sao ta lại phải cùng ngươi đi chứ, hơn nữa còn là đi săn nguy hiểm chủng nữa. “ Leone than phiền nói.

Nhìn một mặt không tình nguyện Leone hắn nói.

“ Thật ra ban đầu ta không có ý định sẽ đem ngươi đi theo. “

“ Vậy tại sao bây giờ ngươi lại bắt ta phải đi chứ. “

Leone tức giận nói.

“ Đương nhiên là sợ ngươi chạy chốn rồi! Ngươi không giống như những người khác, chỉ cần có cơ hội thì ngươi nhất định sẽ bỏ trốn ngay nên ta mới phải mang ngươi theo để canh trừng. “

“ Hừ!” nghe vậy Leone hừ lạnh quay mặt đi.

Đúng như Rozen nói, nàng vốn định nhân lúc hắn không có ở đây sẽ tìm cách bỏ trốn.

Nghĩ tới việc này nàng lại khổ não không thôi, mỗi lần nàng muốn bước ra khỏi biệt thự phạm vi mười mét là sẽ không thể bước tiếp được nữa, giống như là bị ai đó khống chế vậy.

Mà mỗi lần như vậy khi bị bắt lại thì lại bị hắn lột hết đồ đùa bợn một phen khiến cho nàng vừa giận vừa sợ.

Mặc dù Rozen đã ở trên người bố trí thuật thức nhưng để yên tâm hơn nên hắn phải mang theo nàng theo.

“ Nếu ngươi có ý định sẽ ở trên đường đi bỏ trốn thì ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Nếu không sau khi bị ta bắt lại thì không phải như những lần trước bị ta đùa bợn thân thể ngươi nữa mà là điều đáng sợ hơn đang chờ ngươi đó. “ hắn nói.

Nghe hắn nói vậy Leone chỉ có thể tức giận nhìn hắn mà không thể làm gì khác.

“ Mà ta thật sự hi vọng ngươi bỏ trốn, vì như vậy ta có thể có lý do đem ngươi đẩy ngã.” hắn cười nói.

“ Ngươi đừng hòng. “ Leone tức giận nói.

“ Được rồi đừng nói nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ trễ giờ mất. “ Akame nói.

“ Được rồi chúng ta cũng nên suất phát thôi.”

Sau đó bảy người chia làm hai rồi đi lên trên hai chiếc xe ngựa đã chuẩn bị.

Rozen,Akame, Kurome, Sayo ngồi một chiếc.

Còn lại Sheele, Seryu, Leone ngồi một chiếc.

Sau Sayo và Seryu liền đem xe ngựa điều khiển lái ra khỏi thành.

Ở bên trong chiếc xe ngựa đi phía trước là chiếc mà Rozen đang ngồi.

Lúc này hắn liền đem Akame và Kurome ôm lấy, hai tay phân biệt đặt trên ngực hai nàng bắt đầu nắn bóp.

“ Rozen đừng như vậy chúng ta đang trên xe ngựa như vậy không tiện đâu. “

Bị hắn trêu trọc Akame ngượng ngùng nói.

“ Ta thấy không có việc gì cả, ngươi nên học Kurome hưởng thụ là tốt rồi. “

Hắn cười nói, sau đó liền đưa hai tay luồn vào trong quần áo hai nàng đặt tay lên ngực hai người.

“Ưm!”

Rốt cuộc không nhịn được Akame kêu lên thành tiếng.

Sau Rozen lúc này hai tay vẫn nắm lấy hai người bộ ngực rồi hôn lên Kurome đôi môi.

Bên ngoài đang điều khiển Sayo nghe thấy bên trong âm thanh thì đỏ mặt không thôi.

Bại hoại chủ nhân, cho dù là trên xe ngựa cũng có thể làm chuyện này được.

...

Còn bên trong một chiếc xe ngựa khác do Seryu điều khiển.

Lúc này Leone đang ngồi đối diện Sheele hai mắt phức tạp.

“ Sheele chúng ta từng là đồng đội và cũng là bạn thân nên ta rất hiểu rõ ngươi. Ta không tin ngươi sẽ là loại người có thể phản bội bạn bè, có phải là do hắn ép ngươi không. “ Leone nói.

“ Ngươi đừng suy đoán nữa Leone, đúng là ta tự nguyện đi theo hắn không do ai ép buộc cả. “ Sheele lắc đầu nói.

“ Thế thì tại sao ngươi lại phản bội Night Raid. “

“ Có rất nhiều lý do, sau này rồi ngươi sẽ biết thôi. Nhưng ta chắc chắn một điều rằng Leone, rồi ngươi sau này cũng sẽ giống như ta mà thôi lựa chọn đầu nhập vào hắn mà thôi. “

Nàng rất hiểu rõ Rozen con người, hắn là một người có mong muốn chiếm hữu rất lớn. Một khi đã muốn có được thứ gì thì nhất định sẽ làm mọi cách để có được.

Rozen có thể rất tàn nhẫn nhưng đó chỉ là với kẻ địch, còn đối với nữ nhân mình hắn ôn nhu cùng bảo vệ.

Nếu như có người dám động nữ nhân của hắn thì cho dù kẻ đó là ai thì bất cứ giá nào hắn cũng đen kẻ đó tiêu diệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.