Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 59: Chương 59: Cùng Night Raid tiếp xúc




“ Ngươi phải đi ra chiến trường rồi. “ Hắn kinh ngạc nhìn Esdeath.

Điều này cũng không có gì lạ, hiện tại Đế Quốc đang lâm vào trong tình trạng chiến tranh. Quân cách mạng cùng dị dân tộc hợp tác để đẩy tiêu diệt Đế Quốc.

Đế Quốc mặc dù bị hai bên vây công nhưng vẫn giữ thế thượng phong là vì Đế Quốc có binh lực dồi dào có thể chống lại cả hai phe cùng lúc.

“ Ùm! Nghe nói phương Bắc dị dân tộc xuất hiện một cái tên là Numa Seikai là dị dân tộc phương bắc l thủ lĩnh. Nghe nói là từ lúc ra trận đến giờ chưa bại lần nào làm cho phía Bắc biên giới đang rơi vào hạ phong nên ta được phái qua đó. “ Esdeath giải thích.

Numa seikai chính là cái tên trong nguyên tác bị Esdeath chơi hư đó sao. Nghĩ tới đây hắn khinh thường, Bắc Phương Dũng Dã gì chứ còn không phải bị Esdeath hành hạ đến chết sao.

“ Được rồi vậy ngươi cứ đi đi lấy thực lực của ngươi hiện giờ ở thế giới này ngoại trừ ta ra thì không ai có thể là đối thủ của ngươi. “ hắn nói.

Trong thời gian này hắn cũng đem chuyện hắn không phải là người của thế giới này cùng chuyện của Mikoto, Yuki, Kushina nói cho Esdeath biết. Trước sau gì cũng phải nói cho Esdeath không bằng nói sớm một chút để Esdeath chuẩn bị.

Đối với chuyện Rozen có phải là người của thế giới này hay không hay việc có bao nhiêu nữ nhân Esdeath cũng không để ý. Trong lòng Esdeath thì Rozen có thực lực nên có bao nhiêu nữ nhân cũng không sao với lại nàng yêu hắn nên không để ý.

Chỉ cần hắn cũng yêu nàng vậy là được rồi, Esdeath cũng không để ý chuyện khác nữa.

“ Honey ta biết ngươi không muốn xa ta, nên ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ nhanh chóng giải quyết hết việc bên đó rồi quay về với ngươi. “

Esdeath ôm lấy hắn rồi hôn lên đôi môi hắn và nói.

“ Được rồi ta biết, ngươi cứ lo công việc của mình đi. “ Hắn cười nói. “ Nhưng mà ngày mai ngươi phải đi rồi nên hôm nay chúng ta nên làm chút chuyện đi. “

Nói xong hắn liền đem Esdeath ôm vào lòng hôn xuống đôi môi của nàng. Esdeath cũng rất phối hợp hắn từng bước cởi xuống quần áo của mình.

Hắn liền tiến nhập vào khe suối đã ướt của nàng rồi bắt đầu vẫn động, khắp căn phòng tràn ngập những âm thanh kiều diễm.

Có lẽ là do sắp phải xa cách một thời gian nên hôm nay Esdeath phá lệ nghe lời, suốt cả đem đều thuận theo ý của hắn. Mang đến cho hắn rất nhiều khoái cảm mãi đến đêm khuya mới kết thúc.

....

Sáng hôm sau Esdeath liền dẫn theo mình bộ hạ là Tam Thú Sĩ cùng với một vạn binh lính tiến về phía bắc.

Còn về hắn thì tập chung huấn luyện Seryu và Kurome giúp cho hai người thực lực tăng lên diện rộng.

Còn không thì đi tiêu diệt mấy cái siêu cấp nguy hiểm chủng để lấy tài liệu hay đi tiêu diệt sơn tặc hoặc dị dân tộc xâm nhập.

Nói chung cuộc sống của hắn thời gian này rất nhàm chán.

....

Lúc này trong một khu rừng rộng lớn ngoài đế đô một con giống như gấu loại nguy hiểm chủng đang chạy thục mạng về phía trước cứ như là phía sau đang có thứ gì đuổi theo vậy.

Hưu hưu!!

Vài tiếng xé gió chuyền tới, xuất hiện hai thân ảnh. Hai người này chính là Kurome và Seryu, hai ngườ hiện đanh được hắn dẫn đi săn nguy hiểm chủng để kiếm tra thành quả huấn luyện thời gian qua.

“ Để xem ngươi chạy đi đâu được nữa. “ Seryu nhìn trước mặt gấu lớn cười nói.

Nàng và Kurome hai người đã chiến đấu với rất nhiều nguy hiểm chủng rồi, chưa từng có con nguy hiểm chủng nào có thể thoát khỏi đụng phải hai người mà rời đi được cả.

Gào!!!

Thấy đã không còn đường nào thoát cả Cự Hùng liều mạng xông về phía Kurome.

“ Chịu chết đi. “ Kurome nói xong liền xông lên trong tay Yatsufusa chém về phía Cự Hùng.

Xoẹt!!!

Lưỡi đao lóe lên cánh tay trái của Cự hùng liền bị chém bay máu phun ra khắp nơi.

Gào!!!!!!!

Bị chém đứt cánh tay Cự Hùng gào lên đau đớn.

Rankyaku

Nhân cơ hội Seryu liền đá ra một đạo chân không chảm kích đánh lên người Cự Hùng.

Gào!!!!

Bị đánh trúng Cự Hùng gào lên một tiếng thét sau đó liền ngã xuống mất đi sinh cơ.

Hưu.

Rozen liền xuất hiện ngay bên cạnh thi thể Cự Hùng sau đó nhìn về phía Kurome và Seryu nói.

“ Làm tốt lắm, hai ngươi tiến bộ hơn rồi. “

“ Không có gì Rozen đại nhân. “ Seryu nói.

“ Chúng ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn nữa để có thể giúp sức cho đại nhân. “ Kurome nói.

“ Ha ha ha như vậy mới ngoan. “ hắn cười nói sau đó liền đặt tay lên đầu Kurome xoa xoa, còn Kurome thì một mặt hưởng thụ.

Seryu thì ở một bên hâm mộ.

“ Được rồi mang con gấu này theo, hôm nay chúng ta sẽ dùng nó làm bữa tối vậy. “ hắn nói.

Nghe vậy Kurome và Seryu hai mắt sáng lên, hai người đã từng được ăn qua thức ăn do Rozen làm nên biết nó ngon cỡ nào.

.....

“ Được rồi ra đi cứ bám theo ta hoài không chán sao. “ hắn quay sang nhìn về một hướng một cây đại thụ nói.

Nghe vậy Kurome và Seryu hai người liền đứng dậy cảnh giác, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất mất mặt. Bị người khác theo dõi suốt mà bản thân lại không phát hiện ra.

“ Quả không hổ danh là người đánh bại Esdeath quả nhiên không tầm thường. “

Từ cây đại thủ lúc này đi ra ba người chính là Najenda, Bulat, Akame.

Nhìn thấy Akame Kurome trong mắt lóe lên vui mừng nhưng rất nhanh liền che dấu đi nói.

“ Đã lâu không gặp Onee-chan.”

“ Đã lâu không gặp Kurome. “ Akame nói.

“ Night Raid “ Seryu nói.

Đã chứng kiến Đế Quốc mục nát và hắc ám nên Seryu cũng không có như nguyên tác căm hận Night Raid như vậy. Nhưng cũng không có bao nhiêu hảo cảm, lúc này đây Seryu cũng đang rất cảnh giác sợ là Night Raid sẽ làm hại đến Rozen.

“ Từ đế đô theo ta tới bây giờ mà không động thủ xem ra là các ngươi có chuyện muốn thương lượng với ta phải không. “ hắn nhìn Najenda nói.

“ Đúng là chúng ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng.” Najenda nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.