Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 53: Chương 53: Chế thuốc




Sáng hôm sau

“ Rozen dậy đi. “ Esdeath nhìn còn đang ngủ say Rozen kêu dậy.

Esdeath hôm nay dậy rất sớm, vì hôm nay là Rozen bắt đầu dạy nàng tu luyện nên nàng rất háo hức.

Nghe thấy Esdeath gọi Rozen hắn cũng mở mắt ra thức dậy, hôm qua hắn cũng không có ăn Esdeath vì hôm nay còn phải dạy nàng tu luyện.

“ Oa!! Dậy sớm thế Esdeath.” hắn ngáp một cái nhìn Esdeath nói.

“ Ngươi đã nói là hôm nay sẽ dạy ta tu luyện mà không nhớ sao. “ Esdeath nói.

“ Tất nhiên là nhớ rồi, mà những thứ mà ta kêu ngươi chuẩn bị đã xong chưa. “ hắn nhìn một mặt háo hức Esdeath nói.

“ Đương nhiên là rồi mà ta không hiểu ngươi nhờ ta chuẩn bị nhiều như vậy thảo dược để làm gì? “ Esdeath tò mò hỏi.

Hôm qua lúc đang trên đường từ hoàng cung về thì hắn có nhờ Esdeath chuẩn bị một số thảo dược để chế thuốc giúp cho Esdeath tu luyện.

“ Lát nữa ngươi sẽ biết thôi còn bây giờ đi ăn sáng đã rồi tính sau.” Hắn nói.

...

Sau khi bữa sáng kết thúc hắn liền cùng Esdeath ra ngoài sân hắn cùng Esdeath nói một chút về Chakra.

“ Esdeath thứ mà ta sắp dạy cho ngươi là Chakra. “ hắn nhìn Esdeath nói.

“ Chakra là một dạng năng lượng sống được tạo ra bên trong tế bào của cơ thể sống. Do Thể Lực kết hợp với Sinh Lực các chất hợp thành sinh ra, ở chỗ của ta phần lớn mọi người đều tu luyện Chakra. “

“ Người tu luyện Chakra được gọi là Ninja, Ninja có thể sử dụng các loại nhẫn thuật để chiến đấu...”

...

Nghe thế Esdeath trong mắt càng lộ ra vẻ háo hức, Không ngờ trên thế giới này lại còn có những điều thần kỳ như vậy.

“ Vậy ngươi mau dạy ta tu luyện Chakra mau lên đi. “ Esdeath nhìn hắn với vẻ chờ mong nói.

“ Từ từ đã, người tu luyện Chakra sớm nhất cũng là từ bốn tuổi bắt đầu. Bây giờ ngươi đã gần hai mươi tuổi rồi nên muốn tu luyện Chakra thuận lợi thì cần phải có ngoại vật trợ giúp. “ Hắn nói.

Nghe được câu đầu tiên của hắn Esdeath có chút thất vọng nhưng nghe được câu sau nàng liền vui trở lại.

“ Hôm qua ta nhờ ngươi chuẩn bị thảo dược là để chế thuốc giúp ngươi tẩy tủy để ngươi có thể tinh luyện ra Chakra. “

“ Như vậy thì còn chờ gì nữa nhanh đi làm đi. “

“ Rồi rồi. “

Hắn lắc đầu, ở thế giới này tài nguyên rất nhiều so với Hokage thế giới còn muốn lớn hơn. Có vô số thảo dược, khoáng thạch còn có nguy hiểm chủng nên rất thích hợp phụ trở cho việc tu luyện của Esdeath.

...

Khoảng một tiếng sau,

Esdeath nhìn trước mắt cái nồi lớn bên trong chất đầy chất lỏng màu xanh sau đó quay sang Rozen quái dị nói.

“ Đây là ngươi nói thuốc hả.”

“ Ùm! Là thuốc tắm, ngươi chỉ cần vào trong đó ngâm mình khoảng một giờ là có thể bắt đầu tu luyện Chakra được rồi. “ hắn nói.

“ Vậy được rồi. “

Nói xong Esdeath liền cởi trên người màu trắng quân phục xuống lộ ra hoàn mỹ vóc người của mình. Dù sao ở đây cũng không có ai khác ngoại trừ Rozen nên nàng cũng không ngại.

Sau đó Esdeath liền nhảy vào trong ngâm mình, cũng may là Rozen hắn có ở xung quanh bày ra kết giới để không cho người ngoài thấy hay vào được nếu không hắn xui xẻo rồi.

“ Ngươi cảm thấy thế nào. “ hắn nhìn Esdeath nói.

“ Cảm giác cũng không tệ lắm. “

“ Được rồi đợi một giờ sau là chúng ta bắt đầu tu luyện. “

....

Một giờ sau hắn bắt đầu chỉ dạy Esdeath tu luyện Chakra phương pháp, hắn không thể không bội phục Esdeath thiên phú. Chỉ vài giờ sau là đã có thể tinh luyện thành công Chakra rồi.

....

Quân cách mạng tổng bộ,

Lúc này một trung niên đang nhìn trong tay tình báo một mặt ngưng trọng. Sau đó nhìn trước mặt nữ nhân nói.

“ Najenda ngươi thấy sao về chuyện này. “

Người trung niên này chính là Quân Cách Mạng thủ lĩnh, hắn hôm nay nhận được Najenda đưa tới tình báo cảm thấy rất lo lắng.

Việc Rozen trở thành Đế Quốc mới tướng quân cùng với chuyện đánh thắng Esdeath cũng không có gì bí mật nên rất nhanh liền truyền khắp Đế Quốc.

Najenda cũng nhận được tin tức nên liền báo về cho Quân Cách Mạng thủ lĩnh.

“ Theo ta thấy chuyện này nên từ từ giải quyết không thể nóng vội. Ta cứ cho người thử tiếp xúc hắn xem nếu có thể được thì kéo hắn vào Quân Cách Mạng như vậy sẽ là một cái không nhỏ trợ lực. “

“ Hơn nữa từ tình báo ta nhận được Uchiha Rozen hắn còn là Esdeath nam nhân nếu có thể lôi kéo hắn thì Esdeath rất có thể sẽ cùng hắn theo phe chúng ta. “

Nói tới Esdeath Najenda vẫn còn cảm thấy sợ hãi, trước đây khi nàng phản bội Đế Quốc mang đi mấy ngàn binh sĩ đều bị Esdeath giết hết nàng cũng mất đi một cánh tay cùng một con mắt.

Mỗi lần nghĩ tới cảnh thi thể chất trồng như núi cùng với gương mặt băng lãnh của Esdeath nàng lại cảm thấy sợ hãi.

“ Cứ như ngươi nói mà làm đi nếu như hắn không muốn gia nhập chúng ta thì nhất định phải giết hắn đi để trừ hậu hoạn. “ trung niên nhìn Najenda một mặt kiên quyết nói.

“ Tuân lệnh. “

Còn Rozen lúc này hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện này bây giờ hắn còn đang giúp cho Esdeath tu luyện.

Mà cho dù có biết hắn cũng chẳng để tâm dù sao trong mắt hắn Quân Cách Mạng chẳng là gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.