Từ Hokage Bắt Đầu

Chương 224: Chương 224: 2 năm sau




Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, hai năm liền qua đi.

Trong hai năm này cũng là lúc mà Akatsuki bắt đầu thực hiện kế hoạch thu thập Vị Thú và Lần Thứ Tư Ninja Đại Chiến sắp bắt đầu.

Tại Konoha ngoài cổng lớn một cái tóc vàng thiếu niên cùng một cái tóc trắng đại thúc đi vào Konoha.

Hai người này chính là Naruto cùng Jiraiya, sau hai năm đi tu hành rốt cuộc hai người cũng đã trở về.

Lúc này Naruto rất là hưng phấn, chạy lên đầu cột điện.

Nhìn xung quanh quen thuộc Konoha khung cảnh, Naruto hô lớn.

“ Mọi người, ta trở về rồi đây. “

“ Là Naruto đó sao, cao lớn quá rồi nhỉ. “

Ở trên mái nhà gần đó Kakashi đi tới cười nói, trên tay còn cầm theo một quyển sách nhỏ.

“ Là Kakashi lão sư a, lâu rồi không gặp. “

....

Trong khi Naruto đang cùng những người quen gặp lại trào hỏi thì lúc này ở Rozen trang viên, trong phòng của Rozen.

“ Ưm...ưm...hô...!!! “

Trong phòng Rozen truyền ra từng đợt âm thanh thở dốc liên tục, khiến người khác phải run rẩy.

Chỉ thấy Rozen cùng hai cái thiếu nữ đang điên cuồng vẫn động, xung quanh thì có rất nhiều nữ nhân trần truồng nằm ngủ.

Nhìn vết tích trên người thì liền biết các nàng vừa mới đại chiến một trận xong.

Hai thiếu nữ này có gương mặt có tám phần giống nhau.

Một người thì có một màu vàng máu tóc dài, màu vàng nhạt con ngươi khoảng gần hai mươi tuổi vóc người thành thục.

Một người khác thì có mái tóc dài màu đen, màu trắng thuần khiết con ngươi khoảng 15-16 tuổi, vóc người so với người trước còn muốn tốt hơn nhiều.

Hai người này không phải ai khác mà chính là Quỷ Quốc Vu Nữ Shion cùng Hinata.

Trải qua hai năm này Hinata cũng đã trưởng thành, trở thành một cái xinh thiếu nữ. Nhất là trước ngực đôi kia đồi núi qua Rozen ân cần chăm sóc đã trở nên lớn hơn rất nhiều.

Có thể nói là ngoại trừ Tsunade cùng Yuki ra thì Hinata là người có được bộ ngực lớn nhất trong số những nữ nhân của Rozen.

Còn Shion thì là vào khoảng nửa năm trước Rozen đi đến Quỷ Quốc Moyou tiêu diệt thì liền đem nàng cho thu luôn.

Nhìn hai cái gương mặt gần giống nhau như đúc đặt ở dưới người, Rozen cảm thấy sảng khoái không thôi.

Sau một tiếng đại chiến, Rozen liền đem toàn bộ tinh hoa phóng vào trong người hai nàng mới kết thúc.

“ Vậy là Naruto đã về rồi sao, như vậy Akatsuki cũng bắt đầu hành động rồi đi. “

Từ khi Naruto bước vào Konoha thì Rozen liền có thể cảm nhận được ngay.

Naruto trở về thì cũng có nghĩa là Akatsuki sắp bắt đầu kế hoạch thu thập Vĩ Thú.

Đối với chuyện này Rozen cũng không muốn xen vào, nếu như mà Rozen xen vào thì sẽ gây ra thêm rất nhiều chuyện phiền phức.

Bây giờ Rozen chỉ việc ngồi chờ đợi Kaguya phục sinh mà thôi.

Đợi sau khi đem Kaguya thu Rozen liền có thể đem toàn bộ Chakra thu lại, để tạo ra một cái khác Chakra trái cây.

Đến lúc đó Rozen liền có thể cùng chúng nữ rời khỏi thế giới này để đi đến một thế giới khác.

Ầm!! Ầm!!!

Soạt!!!

Lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó thì cửa phòng mở ra.

Chỉ thấy một cái khoảng mười tuổi bé gái tóc dài màu đen, mắt trắng cùng Hinata có mấy phần tương tự đi vào.

Người này không phải ai khác mà chính là Hinata em gái Hinabi.

“ Là Hinabi đấy sao, có chuyện gì sao. “

Đi vào phòng Hinabi nhìn thấy trần truồng Rozen cùng mình chị gái thì cũng không có ngạc nhiên gì, giống như là đã quen với cảnh này rồi vậy.

“ Rozen đại nhân, không phải ngài nói là hôm nay dì Yuki sẽ chỉ đạo ta tu luyện sao. “ Hinabi ai oán nói.

“ Vậy sao. “ Rozen nghi hoặc nói.

Là Hinata em gái nên Hinabi cũng thường hay đến nhà Rozen và cũng thường xuyên được Yuki chỉ đạo tu luyện.

Nhưng mà Yuki lúc này đã hết sức, ngất đi rồi làm sao có thể chỉ đạo nàng được.

“ Mà hôm nay Hinabi không cần phải tu luyện, ta sẽ dạy ngươi một thứ tốt hơn. “ Rozen nhìn Hinabi cười xấu xa nói.

“ Thật không. “ Hinabi hai mắt sáng lên mong chờ nói.

“ Ùm! Lại đây ta chỉ cho. “ Rozen cười nói.

Lúc này đây Rozen không khác nào là một cái dụ dỗ bé gái tội phạm cả.

Nghe vậy Hinabi một mặt hớn hở chạy đến, nàng cũng không có cảm thấy ngượng ngùng gì.

Hinabi đơn thuần như vậy đây đều là do Rozen một tay dạy dỗ ra cả.

Sau đó Rozen liền ở bên tai Hinabi nói nhỏ, nghe vậy Hinabi nghi hoặc nói.

“ Như vậy sẽ giúp ít cho ta thật sao. “

“ Đương nhiên, ngươi cứ tin tưởng ta. “ Rozen yên tâm nói.

Nghe vậy Hinabi cũng không hỏi nữa, mà cuối đầu xuống há mồm đem Rozen binh khí cho ngậm vào miệng.

Nhìn phía dưới đang giúp hắn phục vụ Rozen nở nụ cười sấu xa, Rozen có thể cảm nhận được Hinabi chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang giúp binh khí hắn phụ vụ.

Sau đó Rozen hai tay cũng bắt đầu vuốt ve nàng cái kia nhỏ nhắn bộ ngực.

Nếu như Hiashi biết hắn hai đứa con gái bị Rozen cho dụ dỗ thì chắc chắn sẽ cùng Rozen liều mạng.

Sau đó Rozen liền vừa ôm Hinata cùng Shion nằm trên giường vừa hưởng thụ Hinabi phục vụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.