Tứ Đại Hoàng Tử Và Nhóc Lưu Manh

Chương 7: Chương 7: Quyết định




   Ba Băng ho khan vài tiếng rồi bắt đầu nói:

  -Ta và ba mẹ các con đều đã quyết định thế này!Các con nghe cho rõ đây. . .Ngày 19/11 năm nay chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho các con . . . chỉ còn 6 ngày nữa các con mau chuẩn bị đi và . . . theo như sau Băng và Minh,Linh và Phong,Nhi và Bảo,Vi và Phi. . . các con sẽ ở riêng chúbg ta cũng đã mua căn hộ riêng cho các con rồi điều đặc biệt mỗi cặp vợ chồng các con phải chung phòng. . .

   Chưa nói hết câu Vi đã thét lên:

   -Ba . . .không đùa chúbg con chứ?

   Ba Vi khẽ xoa đầu con gái :

   -Đùa gì?Ý tứ chút,là sự thật ,các con không được ý kiến. . .

   Mẹ bọn nó rơi nước mắt ôm con gái:

   -Cuối cùng con gái của mẹ đã xa mẹ rồi!

   Nó thờ ơ không quan tâm ,Linh nhíu mày rồi nói:

   -Ba mẹ tại sao gấp rút như vậy?

   Ba Linh cười hiền từ nói:

   -Sau này các con sẽ là ngừoi thừa kế tập đoàn này và sẽ cần chồng bên mình giúp đỡ!

   Rồi các phụ huynh nói:

   -Đã quyết định rồi ,không bàn nữa giờ các con dọn đồ đến nhà mới chuẩn bị mai đi học!

    Bọn hắn không ú ớ được caqju gì gì mới lên tiếng:

   -Bọn con không chấp nhận!chúbg con chưa nói chuyện hay tìm hiểu qua sao có thể đính hôn?!

   Ba mẹ bọn hắn lên tiếng:

   -Dần tìm hiểu cũng không muộn,không bàn cãi nhiều nữa đi đi!

            ________

   4 chiếc xe BMW đậu trước sân biệt thự từng cặp tụi nó và hắn lên xe.

  

   

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.