Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 175: Chương 175: Quần Hùng Hội Tụ Bắc Châu!!




Ba năm sau khi nhận được thiệp mời của Chung Sơn Đế Tuấn rốt cuộc đã từ Nam Châu đi đến bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình ở Bắc Châu đi cùng hắn là Cửu Dương.

- Phụ thân chúng ta đến rồi!

Cửu Dương quay đầu nhìn vào trong xa giá nói.

- Ừ! Con cảm thấy Lăng Tiêu Thiên Đình trước mắt thế nào?

Đế Tuấn nghe vậy gật đầu bước từ trong xe ra nhìn về Lăng Tiêu Thiên Đình ở phía xa một lúc rồi quay sang hỏi Cửu Dương.

- Long du tứ phương, ân trạch khắp thiên hạ Bắc Châu đây chính là dấu hiệu của Thiên Đình không ngờ Đại Tranh mới chỉ là Thánh Đình cũng có thể làm được như vậy! Xem ra Chung Sơn quả là tuyệt thế kiêu hùng chẳng trách có thể thống nhất được Bắc Châu trong thời gian ngắn như vậy!!

Cửu Dương cẩn thận quan sát Lăng Tiêu Thiên Đình trước mắt nhìn thấy phía trong đó khí vận bàng bạc bắn ra ức tia ánh sáng khí vận gai mắt thì không nhịn được nói.

- Chung Sơn đúng là cường địch tương lai của ta!

Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cái chăm chú nhìn Lăng Tiêu Thiên Đình phía xa lẩm bẩm.

- Vù!

Lúc này một đạo kim quang từ bên trong Lăng Tiêu Thiên Đình bắn ra hướng thẳng về phía Đế Tuấn đang đứng.

- Phụ thân là Nhị thái tử của Đại Tranh Chung Huyền!!

Cửu Dương nhìn thấy đạo kim quang đó thì nhìn Đế Tuấn nói.

- Ừ!

Đế Tuấn nhẹ gật đầu một cái.

- Đế Tuấn Thiên Đế, Cửu Dương Thánh Nhân ta thay phụ thân nghênh đón hai vị! Mời đi bên này!!

Chung Huyền bay đến trước mặt Đế Tuấn chắp tay nói.

- Ừ!

Đế Tuấn gật đầu một cái sau đó cùng với Cửu Dương bước theo Chung Huyền.

Một lúc sau cả ba người đi đến Trường Sinh Điện bên trong Lăng Tiêu Thiên Đình. Đế Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh một cái thì quần thần Đại Tranh Thánh Đình nghiêm túc đứng đợi ở hai bên trên trung tâm quảng trường cái mười bảy cái đài sen đang bay lơ lửng.

Bên trên một cái đài sen ở hướng chính bắc có đặt một cái hoàng kim long ỷ phía trước long ỷ hai hàng cung nữ đứng ở hai bên hiển nhiên đây là chủ tọa của Chung Sơn nhưng lúc này hắn vẫn không có xuất hiện mà là đang ở trong Trường Sinh Điện sau lưng!

Mười sáu cái đài sen còn lại được chia làm hai tầng tầng thứ nhất là bảy cái đài sen tầng thứ hai là chín cái đài sen hiển nhiên đại biểu cho buổi thọ yến hôm nay sẽ có bảy người khách chính và chín người khách phụ!

- Đế Tuấn Thiên Đế đây là chỗ của ngài! Cửu Dương Thánh Nhân đây là chỗ của ngài!!

Chung Huyền dẫn Đế Tuấn và Cửu Dương tới vị trí của đài sen sau đó chỉ vào một cái đài sen dành cho khách chính và một cái đài sen dành cho khách phụ nói.

- Được!

Đế Tuấn và Cửu Dương gật đầu một cái sau đó ngồi vào chỗ của mình.

- Hử!

Sau khi ngồi vào chỗ Đế Tuấn lại nhìn xung quanh một cái thì phát hiện không ngờ ngoài hắn ra thì trên đài sen dành cho khách chính cũng đã có ba người nữa ngồi. Ba người này đều mặc bạch y trắng như tuyết một người quanh thân tỏa ra một loại kiếm khí cường đại vô cùng, một người thì tỏa ra một loại thánh quang làm cho người ta có cảm giác thánh khiết vô cùng, người cuối cùng thì quanh thân tỏa ra hung khí và ngạo khí cực lớn giống như muốn báo cho tất cả mọi người hắn là một tuyệt thế hung nhân khinh thường thiên địa vậy!!

- Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên, Đế Huyền Sát!!

Thông qua khí thế trên người ba người Đế Tuấn lập tức đón được thân phận của bọn họ.

- Các vị mời!!

Đế Tuấn đưa một ly rượu lên nhìn ba người cười nói.

- Xin mời!

Kiếm Ngạo và Huyền Nguyên thấy vậy cũng đưa một ly rượu lên cười đáp lễ còn Đế Huyền Sát thì chỉ hừ lạnh một tiếng hoàn toàn không cho Đế Tuấn chút mặt mũi nào.

- Cạn!

Đế Tuấn thấy vậy chỉ cười một tiếng uống cạn ly rượu trong tay không để ý tới thái độ của Đế Huyền Sát dù sao hắn cũng vừa mới chiếm lấy Địa Châu đất tổ của Lang Tộc Đế Huyền Sát thân là Lang Tộc nếu có thể thản nhiên cười nói với hắn mới là chuyện lạ đó.

- Ngang!

Đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên làm cho tất cả mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy ở phía đông có một đội xe do rồng kéo đang từ từ đi tới phía trước đội xe là Đại thái tử của Đại Tranh Chung Thiên đang dẫn đường!!

- Doanh tới rồi!!

Đế Tuấn nhìn về phía đội xe rồng nói.

- Đại Tần Thiên Đế đây là vị trí của ngài Quỷ Cốc Tử tiên sinh đây là vị trí của ngài!!

Sau khi xe rồng đáp xuống Chung Thiên lập tức nhìn Doanh và Quỷ Cốc Tử chỉ tay đến vị trí đài sen nói.

- Ừ!

Doanh gật đầu một cái rồi tự nhiên bước tới ngồi lên trên đài sen dành cho khách chính Quỷ Cốc Tử cũng bước theo sau ngồi lên trên đài sen dành cho khách phụ.

-Đế Tuấn đã lâu!

Doanh cầm lấy một ly rượu đưa về phía Đế Tuấn.

- Doanh đã lâu!

Đế Tuấn, Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên, Đế Huyền Sát cũng lấy một ly rượu đưa lên nói.

- Quỷ Cốc Tử không ngờ ngươi đã thành Thánh rồi! Chúc mừng!!

Sau khi uống cạn ly rượu với Doanh Đế Tuấn lại quay sang nhìn Quỷ Cốc Tử thấy khuôn mặt hắn bị sương trắng che phủ thì cười nói.

- Khách sáo!!

Quỷ Cốc Tử thấy vậy cũng đưa một ly rượu lên nhàn nhạt nói.

- Các vị đã lâu!

Lúc này từ phương tây cũng vang lên một tiếng nói.

- Cơ Cung Niết ngươi cũng đến rồi!

Mọi người nghe vậy cùng nhìn về phía tây nói chỉ thấy từ phía tây lúc này cũng có một chiếc xe do hai con Thất Thải Phượng Hoàng kéo từ đằng xa từ từ bay tới trong xe chính là Đại Chu Thiên Đế Cơ Cung Niết và Đại Chu Thánh Nhân Công Thâu Tử dẫn đường cho họ chính là Tứ thái tử của Đại Tranh Chung Thập Cửu!!

Đồng thời lúc này từ phương nam cũng có một đóa thập nhị phẩm bạch liên xuất hiện có ba người đứng trên đó thứ nhất chính là Tam thái tử của Đại Tranh Chung Chính hai người phía sau hắn một người mặc bạch y diện mạo mơ hồ người còn lại dáng người cao lớn đầu đội mão lông công một trắng một đen.

- Phụ thân là Thiên Đạo Tử không ngờ lần này bản thể của hắn cũng xuất hiện!

Cửu Dương ngồi phía sau Đế Tuấn nhìn thấy nam tử dáng người cao lớn âm thầm trầm giọng truyền âm cho Đế Tuấn!

- Ừ!

Đế Tuấn khẽ gật đầu một cái rồi sau đó lại tập trung quan sát hai nhóm người Cơ Cung Niết và Thiên Đạo Tử.

- Cơ Cung Niết ta nghe nói ngươi đã chết rồi mà? Sao bây giờ vẫn còn sống vậy? Đúng là phải chúc mừng một tiếng!!

Chỉ thấy hai nhóm người cơ hồ cùng lúc đáp xuống trên quảng trường Trường Sinh Điện Thiên Đạo Tử bước khỏi đài sen nhìn Cơ Cung Niết cười nói trong giọng nói tràn ngập ý khiêu khích!!

- Cảm tạ quan tâm! Trẫm đúng là đã chết rồi nhưng bây giờ lại sống lại rồi! Hơn nữa bây giờ sống còn tốt hơn trước đây! Ngươi lại phải chúc mừng ngươi cuối cùng cũng thoát khỏi lồng rồi!!

Cơ Cung Niết cười nhẹ bình thản đáp.

- Lồng! Nói rất hay ha ha...!!

Thiên Đạo Tử cũng cười nhưng sắc mặt của hắn cực kỳ khó xem.

- Thiên Châu Chi Chủ vị trí của ngài ở nơi này! Thiên Chú Tử Thánh Nhân vị trí của ngài ở nơi này!!

- Đại Chu Thiên Đế vị trí của ngài ở nơi này! Công Thâu Tử Thánh Nhân vị trí của ngài ở nơi này!!

Chung Thập Cửu và Chung Chính nhanh chóng dẫn hai nhóm người tới chỗ đài sen cười nói, Cơ Cung Niết và Thiên Đạo Tử nhanh chóng ngồi lên chỗ đài sen của khách chính còn Thiên Chú Tử và Công Thâu Tử thì ngồi lên đài sen của khách phụ!!

- Vù!

Khi Cơ Cung Niết ngồi lên bảo tọa của mình thì lúc này bảo tọa của ba người hắn Đế Tuấn và Doanh đều nhanh chóng biến hóa trở thành long ỷ. Bảo tọa của Doanh biến thành một cái hắc sắc long ỷ, bảo tọa của Cơ Cung Niết biến thành một cái hỏa hồng sắc long ỷ, bảo tọa Đế Tuấn biến thành một cái xanh biếc long ỷ! Ba người ngồi trên đó hiển lộ rõ ràng khí phách, tư thái của một đế vương!!

- Oanh!!

Bất chợt hai luồng sáng đáp xuống quảng trường Trường Sinh Điện sau đó hai bóng người một tím, một trắng xuất hiện gương mặt cả hai đều bị sương trắng che phủ hết sức mơ hồ!!

- Trình Hầu Thánh Nhân, Huỳnh Hoặc Thánh Nhân đây là vị trí của hai người mời ngồi!!

Chung Thiên bước ra nhìn hai người mới đến chỉ vào hai cái đài sen dành cho khách phụ nói.

- Hừ!!

Trình Hầu nghe vậy nhìn vào chỗ hai cái đài sen sắc mặt vô cùng khó nhìn lúc xanh lúc trắng như là muốn lập tức bộc phát cơn thịnh nộ tại chỗ nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được dẫn theo Huỳnh Hoặc tiến tới ngồi trên hai cái đài sen.

- Bùm! Bùm!

Một lúc lâu sau lại có hai cột sáng đáp xuống quảng trường Trường Sinh Điện tiếp theo cũng có hai bóng người xuất hiện quan sát xung quanh!

- Di Thiên, Mặc Tử mời bên này đây là vị trí của hai người!!

Chung Thiên nhìn hai người vừa đến nói.

- Xem ra chúng ta cũng không phải là những khách nhân sau cùng!!

Di Thiên Thánh Nhân và Mặc Tử Thánh Nhân ngồi xuống vị trí của mình rồi nhìn vào chỗ cái đài sen sau cùng còn trống nói.

- Khách mời đã tới đủ!!

Chung Thiên nghe vậy thản nhiên nói.

- Là sao?

Trình Hầu lên tiếng hỏi.

- Đây là vị trí phụ thân lưu lại để “ Mời thiên làm khách! “

Chung Thiên cười nói.

- Hả!

Mọi người tại chỗ nghe vậy không hẹn cùng nói nhỏ một tiếng tất cả đều là người thông minh đương nhiên hiểu ý nghĩa của bốn chữ “ Mời thiên làm khách “ là đại biểu cho lần này Chung Sơn mời luôn cả Thiên Số đến dự thọ yến của hắn! Bọn họ đều không ngờ Chung Sơn lại có khí phách lớn như vậy xem ra chuyện sắp xảy ra hôm nay còn lớn hơn dự đoán ba đầu của bọn họ a!!

- Ngang! Ngang! Ngang!!

Lúc này bỗng nhiên vang lên ba tiếng chuông lớn sau đó cửa lớn Trường Sinh Điện từ từ mở ra hai bóng người từ bên trong đi ra một người trong đó thân mặc đế vương bào màu hoàng kim từ bên trong chậm rãi bước ra mỗi bước đi đều uy nghiêm vô cùng chính là Thánh Vương của Đại Tranh Thánh Đình Chung Sơn!!

- Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!

- Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!

- Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!

...

Đầu tiên là bên trong Trường Sinh Điện tiếp theo đó là Lăng Tiêu Thiên Đình cuối cùng là tất cả thành trì của Đại Tranh Thánh Đình đều quỳ xuống hướng về phía Chung Sơn hô to vạn tuế! Tất cả thiên hạ Bắc Châu cùng bái một mình Chung Sơn! Thọ yến chính thức bắt đầu!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.