Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 184: Chương 184: Hồng Quân




- Thập tam thải! Đế Tuấn không ngờ ngươi cũng là Tổ Tiên thập tam trọng thiên!!

Thấy được hào quang mười ba màu bắn ra từ trong mắt Đế Tuấn Bàn Cổ ở bên trong Thiên Số Chi Nhãn kinh ngạc hô lên rõ ràng là cho tới bây giờ đoạn ký ức bị xóa đi của hắn vẫn chưa khôi phục được!

- Bây giờ ta có đủ tư cách đấu với Hồng Quân rồi chứ?

Đế Tuấn nhìn Thiên Số Chi Nhãn lạnh nhạt hỏi.

- Hồng Quân ngươi thấy thế nào? Có muốn đấu với hắn không?

Bàn Cổ không lập tức trả lời Đế Tuấn mà quay mắt sang nhìn Hồng Quân hỏi.

- Không vấn đề! Ta đấu với hắn một trận trước để nuôi dưỡng chiến ý một chút cũng rất tốt!!

Hồng Quân nghe hỏi thì nhàn nhạt nói một câu.

- Được! Vậy thì Thái Cổ Gia Tộc đến Tây Ngưu Hạ Châu trợ giúp Chung Sơn! Hồng Quân giao cho Đế Tuấn!!

Bàn Cổ nghe lời nói của Hồng Quân thì trầm giọng nói một tiếng sau đó tất cả người của Thái Cổ Gia Tộc lập tức bị na di đi hiện trường chỉ còn lại ba đại cường giả Tổ Tiên thập tam trọng thiên là Hồng Quân, Đế Tuấn và Bàn Cổ.

- Bắt đầu thôi! Đế Tuấn hy vọng người không làm ta thất vọng!

Lúc này Hồng Quân mới nhìn Đế Tuấn mở miệng từ từ nói.

- Yên tâm đi! Kiếm Đạo Tinh Thần!!

Đế Tuấn cười nói một cái rồi lấy ra Tinh Thần Kiếm chém một đạo kiếm mang về phía Hồng Quân.

- Kiếm Đạo Thanh Bình!!

Hồng Quân thấy vậy cũng phất tay một cái tung ra một đạo kiếm cương đáp trả.

- Keng! Ông!!

Hai đạo kiếm cương của hai đại cường giả vừa chạm vào nhau đã gây ra một tiếng ngân vang lớn sau đó cả hai cùng biến mất.

- Vù! Vù!

Sau chiêu thứ nhất hai người Đế Tuấn và Hồng Quân cùng lúc phóng người bay lên tinh không phía trên bắt đầu trận chiến.

- Đại đạo! Tinh Thần Chi Cảnh! Trích Tinh Thủ!!

Vừa tiến vào tinh không thì Đế Tuấn đã triệu hoán đại đạo Tinh Thần Chi Long mở ra Tinh Thần Giới sử dụng hết các loại chiêu thức dốc hết toàn lực tấn công về phía Hồng Quân.

- Đại đạo! Tạo Hóa Cảnh! Thời Gian Thần Thông!!

Hồng Quân thấy vậy cũng không nói nhiều lập tức triển khai chiêu thức chiến đấu cùng với Đế Tuấn.

- Ùng! Ùng! Ùng!

Trận chiến của Đế Tuấn và Hồng Quân lập tức làm không gian xung quanh không chịu nổi lập tức nổ tung một cái hắc động đường kính hơn ngàn vạn trượng xuất hiện hút lấy hai người vào trong.

- Ầm! Ầm! Ầm! Oanh! Oanh! Oanh!!

Sau khi hút lấy hai người vào trong cái hắc động vẫn chưa chịu dừng lại không ngừng hút lấy các loại lực lượng xung quanh làm cho vạn vật bốn phía ầm ầm sụp đổ nếu không phải có Thiên Số Bàn Cổ chống đỡ thì sợ rằng giờ phút này cả cương vực Tứ Đại Bộ Châu đã bị phá hủy rồi!!

- BÙM!!

Sau một lúc khi đã bành trướng đến cực hạn cái hắc động cực lớn đó đột nhiên ầm ầm nổ tung hai người Đế Tuấn và Hồng Quân từ trong đó bay ra. Chỉ thấy lúc này đầu tóc cả hai rối bù trên người đầy vết thương nhưng ánh mắt vẫn bắn ra tinh quang chiến ý mãnh liệt.

- Đế Tuấn đúng là mạnh hơn xưa rất nhiều! Không mở tầng phong ấn cuối cùng dùng tu vi Tổ Tiên thập tam trọng thiên đã đánh ngang với ta đúng là không tệ!! Chúng ta một chiêu cuối cùng phân thắng bại đi! Tạo Hóa Thánh Kiếm!!

Hồng Quân nhìn Đế Tuấn trầm giọng nói một câu sau đó chém ra một kiếm.

- Tinh Thần Kiếm Đạo - Quân Lâm Thiên Hạ!!

Đế Tuấn thấy vậy không dám sơ sót chút nào cũng lập tức dốc toàn bộ lực lượng chém ra một kiếm mạnh nhất.

- Tạo Hóa Thánh Kiếm Vs Tinh Thần Kiếm Đạo - Quân Lâm Thiên Hạ!!

- Oanh!!

Hai chiêu mạnh nhất vừa va chạm vào nhau lập tức làm cho toàn bộ khu vực Bắc Câu Lô Châu rung lên ầm ầm vỡ vụn thành ức vạn mảnh sau đó chỉ thấy kiếm cương màu xanh lam của Đế Tuấn từ từ phá tan kiếm cương của Hồng Quân chém thẳng vào người hắn.

- Bàn Cổ ta đến đây!!

Hồng Quân bị một kiếm của Đế Tuấn chém trúng không ngờ không những không tỏ ra đau đớn mà còn cười to một tràng sau đó một luồng ánh sáng màu trắng từ trong đầu hắn bắn ra lao thẳng vào trong Thiên Số Chi Nhãn.

- Nguyên thần xuất khiếu!??

Đế Tuấn thấy vậy nhíu mày một cái sau đó lại nhẹ nhàng đá xuống mặt đất hắn đã đoán ra Hồng Quân muốn làm gì rồi!!

- Phụ thân!

Đúng lúc này bên tai Đế Tuấn lại vang lên một tiếng gọi khi hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy ba người Cửu Dương, Lục Áp và Nhân Tôn đang bay từ phía Đông Thắng Thần Châu tới.

- Các ngươi có sao không?

Đế Tuấn nhìn thấy ba người đều bị thương thì trầm giọng hỏi.

- Phụ thân chúng ta chỉ bị mấy vết thương nhẹ không sao đâu!!

Lục Áp cười nói.

- Ừ!

Đế Tuấn dùng thần thức xem xét thân thể ba người thấy đúng là chỉ bị thương nhẹ thì yên tâm cười nói.

- Thiên Đế ngài giết chết Hồng Quân rồi sao?

Nhân Tôn nhìn xung quanh một cái thấy thi thể Hồng Quân thì quay sang Đế Tuấn hỏi.

- Không! Hắn bỏ qua thân thể đang dùng nguyên thần tiến vào Thiên Số Chi Nhãn quyết chiến với Bàn Cổ rồi!!

Đế Tuấn lắc đầu nói một câu sau đó quay đầu nhìn lên Thiên Số Chi Nhãn.

- Ừ!

Ba người Cửu Dương, Lục Áp, Nhân Tôn cũng lập tức nhìn theo hắn.

- Vù! Vù! Vù!

Một lúc sau đám người Chung Sơn,Cơ Cung Niết, Đế Tân, Lam, Doanh, Thiên Đạo Tử cũng lần lượt đến nơi tất cả đều cùng ngẩng đầu nhìn lên Thiên Số Chi Nhãn như lúc ban đầu im lặng chờ đợi kết quả cuối cùng của trận chiến hôm nay!!

- Oanh! Oanh! Oanh!!

Một lúc sau dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người một đợt ánh sáng màu đỏ như máu từ bên trong Thiên Số Chi Nhãn bắn ra chiếu khắp Tứ Đại Bộ Châu khiến cho mặt đất như nhuộm đầy máu vậy!!

- Ha ha.. Ta bại rồi! Ngàn vạn năm tính kế tất cả đã xong!! Bất hạnh của ta là cái may của thiên hạ! Tu Tích Âm Đức đường này không thông! Đường này không thông! Ha ha ha...

Sau đợt huyết quang từ trong Thiên Số Chi Nhãn truyền ra tiếng cười sảng khoái của Hồng Quân tuyên bố cho mọi người biết kết quả cuối cùng của trận chiến hôm nay!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.