Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 161: Chương 161: Đế Tuấn Hành Động! Tử Tiêu Cung!!




- Người đâu mau đi gọi Thường Hi, Lục Áp, Cửu Dương đến đây cho trẫm!!

Đế Tuấn đang tu luyện trong Thái Dương Thần Cung trên Thái Dương Tinh đột nhiên mở hai mắt ra trầm giọng nói.

- Vâng! Thiên Đế!

Một binh sĩ đang canh gác bên ngoài nghe vậy lập tức cung kính hô to.

- Phu quân! Phụ thân!!

Một lúc sau ba người Thường Hi, Lục Áp và Cửu Dương đã bước vào Thái Dương Thần Điện.

- Ừ! Ta gọi mọi người đến đây là có chuyện muốn nói!!

Đế Tuấn nhìn ba người nói.

- Phu quân là chuyện gì?

Thường Hi nghe vậy nhíu mày lên tiếng hỏi ba người họ đều muốn biết là thật ra có chuyện quan trọng gì mà Đế Tuấn lại gọi tất cả bọn họ đến đây để nói!

- Đế Tân hắn phi thăng rồi!!

Đế Tuấn trầm giọng nói ra mấy chữ.

- Cái gì? Đế Tân hắn phi thăng rồi ư!!

Thường Hi, Lục Áp, Cửu Dương nghe vậy cùng kinh ngạc kêu lên. Bọn họ đều biết rằng Đế Tân chính là do Đế Tuấn dùng Soán Mệnh Diễn Sinh Đại Pháp phân ra nhưng hai người lại dùng Trảm Nhân Quả Thuật chém hết nhân quả cho nên có thể xem như hai người khác nhau! Quan hệ thật sự rất là vi diệu!!

Hơn nữa chín vạn năm trước Đế Tân không biết vì chuyện gì đã chuyển thế tiến vào một Tiểu Thế Giới không ngờ bây giờ lại trở về Đại Thế Giới rồi chuyện này đúng là người ta phải lo lắng!!

- Ừ đó là chuyện hai tháng trước!!

Đế Tuấn nói.

- Phụ thân bây giờ hắn đang ở đâu? Ở Đông Châu sao?

Lục Áp lên tiếng hỏi theo hắn nghĩ nếu Đế Tân đã phi thăng trở lại Đại Thế Giới thì sẽ trở lại chỗ năm xưa chuẩn bị trọng lập Đại Thương thánh đình!!

- Không! Hắn không đi Đông Châu!!

Đế Tuấn lắc đầu nói.

- Vậy là hắn ở Bắc Châu rồi!!

Cửu Dương nghe vậy lên tiếng nói hắn nghĩ nếu Đế Tân không về đất cũ Đông Châu thì nhất định sẽ đi tới Bắc Châu dù sao nơi đó cũng là địa bàn của Sư Tộc quốc thú chí tôn Đại Thương. Nếu Đế Tân tới đó nhất định sẽ được Sư Tộc toàn lực ủng hộ nhanh chóng quật khởi lần nữa!!

- Không! Hắn không đi Đông Châu hay Bắc Châu mà là đi Hồng Châu!!

Đế Tuấn lại lắc đầu trầm giọng nói ra nơi ở của Đế Tân!

- Sao lại là Hồng Châu?

Lục Áp và Cửu Dương nghe vậy thì ngạc nhiên nói bọn họ không hiểu tại sao Đế Tân lại không chọn Đông Châu hay Bắc Châu mà lại chọn Hồng Châu! Phải biết rằng Hồng Châu nằm rất gần với Âm Gian Nam Châu hắn chọn nơi đó chẳng lẽ hắn không sợ Đế Tuấn sẽ phát binh tiêu diệt hắn trừ hậu hoạn sao?

- Tạm thời không cần suy đoán Đế Tân muốn làm gì! Bây giờ chúng ta còn có việc quan trọng hơn cần làm!!

Đế Tuấn thấy hai con đang suy đoán thì trầm giọng nói một câu.

- Phu quân chẳng lẽ người đã quyết định lập lại Yêu Tộc thiên đình sao?

Thường Hi nãy giờ không lên tiếng nghe thấy lời của Đế Tuấn thì lên tiếng hỏi. Cửu Dương và Lục Áp cũng tập trung nhìn vào Đế Tuấn hai mắt lộ ra vẻ mong đợi chờ hắn trả lời!

- Đúng! Trẫm quyết định trong vòng trăm năm nữa sẽ trọng lập Yêu Tộc Thiên Đình tranh bá thiên hạ!!

Đế Tuấn gật đầu một cái trầm giọng nói!

- Quá tốt rồi! Rốt cuộc Yêu Tộc Thiên Đình chúng ta cũng có thể quang minh chính đại tái hiện rồi! Lần này chúng ta nhất định sẽ thống nhất thiên hạ!!

Hai huynh đệ Cửu Dương, Lục Áp nghe vậy hưng phấn nói hơn trăm vạn năm nay bọn họ lúc nào cũng chờ đợi Đế Tuấn nói trọng lập Yêu Tộc Thiên Đình hoàn thành chuyện năm xưa chưa hoàn thành!!

- Hai con đừng vui mừng quá sớm! Dù cho nội tình của Yêu Tộc chúng ta thâm hậu cũng chưa chắc có thể dễ dàng thống nhất thiên hạ được! Theo tin ta nhận được thì Đại Chu thiên đế năm xưa Cơ Cung Niết đã quay lại rồi hiện nay đang ở Tây Châu chuẩn bị lập lại Đại Chu Thiên Đình ngoài ra còn có các tuyệt thế kiêu hùng khác như Bách Ế, Thiên Đạo Tử, Quân Thiên Hạ, Ngọc Đế, Cổ Vĩnh Hằng đang ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi thời cơ! Bọn chúng đều là những trở ngại lớn cho chúng ta nếu không cẩn thận thì chúng ta cũng có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào!!

Thường Hi thấy như vậy thì lên tiếng nói với Cửu Dương, Lục Áp!

- Mẫu thân các con nói đúng! Tiếp theo chúng ta phải cẩn thận chuẩn bị từng bước mới có thể bảo đảm được thắng lợi sau cùng!!

Đế Tuấn nghe vậy cũng gật đầu nói. Những người mà Thường Hi vừa nói thật sự là những uy hiếp lớn đối với hắn bởi vì bất luận là xét theo trí tuệ hay là xét nội tình những người đó đều không theo kém gì hắn đặc biệt là Bách Ế hay nói đúng hơn là Doanh có Bách Hoàng ở phía sau âm thầm giúp đỡ nội tình của hắn có thể còn thâm hậu hơn Đế Tuấn hắn nửa bậc!!

Thứ duy nhất mà Đế Tuấn có thể khẳng định mình hơn bọn họ chính là tuyệt thế tu vi Tổ Tiên thập tứ trọng thiên của hắn nhưng như vậy vẫn chưa đủ để hắn áp đảo tất cả vì trong tương lai tất cả nếu có đủ điều kiện bọn chúng đều có đủ tư cách đột phá giống như hắn vậy!!

- Chúng con biết sai rồi! Tiếp theo phải làm gì xin phụ thân hãy ra lệnh!!

Cửu Dương, Lục Áp nghe thấy Đế Tuấn nói như vậy thì lập tức khom người nói.

- Được! Từ hôm nay hai người các con chia ra làm việc Cửu Dương ở Âm Gian, Lục Áp tới Dương Gian liên lạc với những cựu thần của Yêu Tộc năm xưa bảo bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng trăm năm sau tụ hội ở Nam Châu cùng trẫm xây dựng lại thịnh thế của Yêu Tộc Thiên Đình năm xưa!!

Đế Tuấn gật đầu một cái sau đó bắt đầu ra lệnh.

- Vâng phụ thân!

Cửu Dương và Lục Áp nghe vậy lập tức hô to lĩnh mệnh!

- Thường Hi phiền nàng đi gọi hết các quân đoàn trưởng của chúng ta về đây! Bọn họ chia ra tiềm tu cũng đã lâu! Bây giờ cũng nên tập hợp lại rồi!!

Đế Tuấn lại nhìn về phía Thường Hi nói.

- Được!

Thường Hi gật đầu nói.

- Được rồi! Ba người ra ngoài trước đi! Ta muốn dùng thời gian trăm năm cuối cùng này tận lực nâng cao thực lực!!

Đế Tuấn thấy vậy gật đầu nói.

- Được!

Ba người Thường Hi, Cửu Dương, Lục Áp cùng nói rồi bay ra khỏi Thái Dương Thần Điện!!

........

- Bẩm Thiên Đế Nhân Tôn đại nhân đã trở lại! Đang cầu kiến bên ngoài!!

Lúc Đế Tuấn đang muốn nhắm mắt tu luyện thì bên ngoài chợt có một thị vệ chạy vào nói!

- Hử! Truyền hắn vào!!

Đế Tuấn nghe vậy thì nhìn tên thị vệ đó nói.

- Vâng! Thiên Đế!!

Tên thị vệ đó lập tức lui ra ngoài.

- Thần Nhân Tôn tham kiến thiên đế! Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!

Một lúc sau Nhân Tôn toàn thân mặc một bộ hắc bào bước vào trong điện quỳ xuống nhìn Đế Tân hô to.

- Đứng lên đi! Lần này tiến vào Tiểu Thế Giới đó có thu hoạch được gì không?

Đế Tuấn thấy vậy phất tay một cái ý vị thâm tường hỏi một câu.Tám vạn năm trước khi hắn phái Nhân Tôn tiến vào Tiểu Thế Giới đó đã nói với hắn là hãy lấy những thứ cần lấy về! Bây giờ hắn muốn biết thật ra Nhân Tôn đã lấy được thứ gì!!

- Thần không phụ kỳ vọng của Thiên Đế! Đã lấy được thứ này về!!

Nhân Tôn nghe vậy hiểu ý lập tức lấy từ trong người ra một hạt châu nhỏ cung kính đưa lên cho Đế Tuấn.

- Hử! Tốt! Tốt! Nhân Tôn khanh làm tốt lắm!!

Đế Tuấn thấy vậy đưa tay cầm lấy hạt châu đó cẩn thận quan sát một chút rồi kích động liên tục nói ra ba tiếng tốt. Hạt châu nhỏ trong tay hắn chính là Tử Tiêu Cung mà Hồng Quân đã tạo ra năm xưa ngoài ra nó còn một tên gọi khác là “Địa Cầu” có thể chính là nhà của Đế Tuấn!!

- Thần tạ thiên đế khen ngợi!!

Nhân Tôn nghe vậy thì lập tức cung kính khẽ khom người xuống! Nhưng chỉ thấy khi hắn đang thi lễ với Đế Tuấn thì để lộ ra một vết rách trên lưng bộ hắc bào của hắn bên trong có thể nhìn thấy một vết thương rất mơ hồ!!

- Hử! Sao khanh lại bị thương? Lần này tiến vào Tiểu Thế Giới đó gặp phải cường địch nào à??

Đế Tuấn tinh mắt nhìn thấy vết thương đó thì lập tức hỏi.

- Bẩm thiên đế vết thương này là thần bị khi giao chiến với hai kẻ khác tranh đoạt Tử Tiêu Cung!!

Nhân Tôn nghe hỏi thì lập tức lên tiếng nói.

- Giao chiến với hai kẻ khác? Là ai?

Đế Tuấn nhíu mày hỏi hắn muốn biết là ai đã đánh Nhân Tôn bị thương.

- Bẩm thiên đế hai kẻ đó một kẻ tên là Vong Trần một kẻ gọi là Sắc Không! Khi đó do tu vi của thần bị phong ấn và có phần bất cẩn khinh địch nên bị bọn chúng làm bị thương!!

Nhân Tôn lên tiếng trả lời tiếng nói của hắn nhỏ như muỗi kêu dù sao bị hai tên tiểu bối đả thương cũng là chuyện đáng xấu hổ vô cùng.

- Vong Trần, Sắc Không? Là bọn chúng?

Đế Tuấn nghe được hai cái tên đó thì âm thầm nói. Hắn đương nhiên không xa lạ gì với hai cái tên này! Sắc Không là con thần thú Khúc Thiện thứ hai trên thế giới sau Hồng Quân trong nguyên tác hắn liên tục thay đổi các loại thân phận gây ra nhiều chuyện trên Đại Thế Giới cuối cùng bị Hồng Quân giết chết!

Vong Trần còn lợi hại hơn tên thật là Chung Thập Cửu là nghĩa tử của Chung Sơn hắn có thể nói là một vua nằm vùng trăm vạn năm mới có người sánh bằng trong nguyên tác Yêu Tộc Thiên Đình bị diệt cũng là do một tay hắn tạo thành!!

- Thiên đế! Thiên đế!!

Nhân Tôn nhìn thấy Đế Tuấn sau khi nghe mình nói xong thì trầm mặc xuống! Thì tưởng hắn nổi giận nên lo lắng khẽ kêu hai tiếng!!

- Được rồi! Khanh tới bảo khố chọn lấy năm kiện Tổ Tiên Khí đi!!

Sau một lúc miệt mài suy nghĩ Đế Tuấn nhìn Nhân Tôn cười nói.

- Thần tạ thiên đế!!

Nhân Tôn nghe thấy như vậy thì lập tức vui mừng nói sau đó lập tức lui ra khỏi điện!

- Sao hả? Bây giờ đã có được Tử Tiêu Cung ngươi có muốn vào đó xem một chuyến không?

Sau khi Nhân Tôn đi khỏi thì trong điện lại vang lên một tiếng nói khác chỉ thấy Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy Thái Nhất đang từ từ tiến vào!!

- Chưa tới lúc! Phải đợi tới lúc Hồng Quân nghịch Thiên Số chết lần thứ hai đã! Nếu không ta e hắn sẽ phát hiện ra điều gì!!

Đế Tuấn suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu nói dù hắn rất muốn lập tức đi vào Địa Cầu nhưng lý trí lại bảo hắn phải đợi tới lúc Hồng Quân giả chết lần thứ hai mới được đi nếu không rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn!!

- Ừ! Vậy bây giờ ngươi muốn giữ Tử Tiêu Cung tới lúc đó sao?

Thái Nhất gật đầu một cái rồi tiếp tục hỏi.

- Không! Ta muốn dùng nó để giúp ta đồ thánh!!

Đế Tuấn suy nghĩ một lúc rồi nói ra!

PS: Bắt đầu lại phần Đế Tuấn phần này sẽ có rất nhiều cái thú vị! Hy vọng các bạn nhớ đón xem!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.