Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 176: Chương 176: Chung Sơn Vs Trình Hầu!!




Bắc Châu Lăng Tiêu Thiên Đình.

- Hoan nghênh chư vị hôm nay đã đến Lăng Tiêu Thiên Đình!!

Chung Sơn từ bên trong Trường Sinh Điện bước ra đi thẳng tới vị trí chủ tọa ngồi lên long ỷ đưa mắt nhìn những người ngồi ở vị trí khách một lượt rồi tay rót một ly rượu đưa lên nói.

- Cạn!

Quần hùng cũng đưa một ly rượu lên nhìn Chung Sơn nói tuy tất cả mọi người đều có suy nghĩ khác nhau thậm chí có một chút người hôm nay đến đây là vì muốn giết Chung Sơn nhưng mà bọn họ đều là người có thân phận chút khí độ này vẫn phải có.

- Hôm nay là đại thọ hai ngàn tuổi của trẫm xin lấy một ly rượu này cảm tạ tấm lòng thành đã đến đây của chư vị!!

Sau khi uống cạn ly rượu thứ nhất Chung Sơn lại rót một ly rượu nữa cất cao giọng hô lên!

- Ngang!

Khí vận kim long thập cửu trảo trên trời lập tức gầm to lên một tiếng.

- Ngang! Ngang! Ngang!

Tất cả khí vận tiểu kim long trên các thành trì của Đại Tranh cũng đồng loạt ngửa đầu lên gầm to một tiếng đem lời nói của Chung Sơn truyền đi khắp Bắc Châu thiên hạ.

- Chung Thánh Vương tiên phúc vĩnh hưởng, thọ dữ thiên tề!

- Chung Thánh Vương thiên địa đồng thọ!

- Chung Thánh Vương thọ nguyên vô tận!!

....

Từ bốn phương tám hướng lập tức truyền tới vô số tiếng chúc tụng.

- Uống cạn một ly này, đại yến chính thức bắt đầu!!

Chung Sơn uống cạn hết ly rượu trong tay rồi quát lên một tiếng. Đại yến chính thức bắt đầu!!

- Hôm nay có thể tề tựu chư vị tại đây đúng là khó được! Qua ngày hôm nay rồi loại tụ hội này có lẽ sẽ trở thành chuyện ngàn năm có một không hai!!

Chung Sơn buông ly rượu trong tay xuống nhìn các vị khách của mình một lượt rồi mỉm cười nói.

- Hôm nay thọ yến hai ngàn tuổi của ngươi có thể tề tụ hết tất cả các châu chủ các châu và Thánh Nhân tới đúng là khó được quả thật là chuyện ngàn năm có một không hai!!

Doanh nhẹ gật đầu nhàn nhạt nói.

- Không ngờ hôm nay ngoài mời chúng ta tới ra Chung Sơn ngươi ngay cả người chết ngươi cũng có thể mời tới thật đúng là làm cho ta phải kinh ngạc a!!

Thiên Đạo Tử bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía sau Chung Sơn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh nói.

- Hử!

Quần hùng thấy vậy lập tức đưa mắt tập trung nhìn theo hướng chỉ tay của Thiên Đạo Tử thì chỉ thấy ở phía sau lưng Chung Sơn ngoài Tứ đại thái tử của Đại Tranh đang ngồi ra không ngờ còn có một thiếu niên đầu trọc quanh thân tỏa ra phật quang nhàn nhạt đang nhàn nhã ngồi uống trà thần sắc rất an tường! Khi nhìn thấy thiếu niên này trên mặt quần hùng đều thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì bọn họ đều nhận ra hắn chính là Tiền Thánh Nhân Tiếp Dẫn đáng lý ra đã chết từ lâu!!

- Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hôm nay là thọ yến của Chung Sơn ta thân là bạn thân của hắn đương nhiên phải tới chúc mừng chứ! Ta nói đúng không Chung Sơn?

Tiếp Dẫn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình thì đặt ly trà xuống ngẩng đầu lên cười nói.

- Đúng! Tiếp Dẫn là bạn tốt của trẫm hôm nay là thọ yến của trẫm đương nhiên là hắn phải tới rồi!!

Chung Sơn lên tiếng cười nói.

- Chung Sơn ngươi cư nhiên dám chứa chấp kẻ nghịch lại Thiên Số đây là chuyện nghịch lại thiên địa cương thường làm loạn thiên hạ ta thân là Thánh Nhân nhất định phải giết chết ngươi thế thiên hành đạo!!

Trình Hầu hai mắt phóng ra kinh thiên sát khí nhìn Chung Sơn quát to lên.

- Trình Hầu ngươi có biết vì sao trẫm phải tổ chức buổi tiệc hôm nay không?

Chung Sơn nhìn Trình Hầu hỏi ngược lại.

- Vì sao?

Trình Hầu khó hiểu hỏi.

- Vì lấp đầy cái quan tài này!!

Chung Sơn nhìn Trình Hầu nói sau đó phất tay một cái một cái quan tài màu đồng xanh cực lớn đã xuất hiện bên cạnh hắn.

- Cái quan tài này là ngươi vì ta chuẩn bị sao?

Trình Hầu nhìn thấy cái quan tài thì nhìn Chung Sơn lạnh giọng hỏi.

- Đúng! Hôm nay trẫm muốn đồ ngươi!!

Chung Sơn lạnh lùng nói hai mắt bắn ra sát khí mãnh liệt khóa chặt Trình Hầu tiếng nói của hắn cũng thông qua khí vận kim long nhanh chóng truyền khắp thiên hạ Bắc Châu làm cho vô số thần dân thiên hạ Đại Tranh Thánh Đình kinh hãi bọn họ đều không ngờ được rằng Thánh Vương của mình sẽ tuyên chiến với Thiên Hạ Đệ Nhất Thánh Nhân Trình Hầu!!

- Vù!

Sau câu nói của Chung Sơn Đế Tuấn, Doanh, Cơ Cung Niết, Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên, Thiên Đạo Tử đều đồng loạt đứng dậy bọn họ đều rõ bây giờ chính là lúc bản thân cần chứng tỏ lập trường của mình!!

- Trình Hầu nói đúng Chung Sơn nghịch lại Thiên Số làm loạn thiên hạ hôm nay nhất định phải chết!!

Thiên Đạo Tử là người thứ nhất nói chuyện lời nói chứng tỏ rõ thái độ ủng hộ Trình Hầu hai mắt bắn ra sát khí hướng thẳng về phía Chung Sơn.

- Thiên Đạo Tử ngươi muốn chiến thì để ta tiếp ngươi!!

Tiếp Dẫn đi tới bên cạnh Chung Sơn nhìn Thiên Đạo Tử cười nói.

- Được! Ta cũng muốn lãnh giáo thử sự lợi hại của Phật Đạo Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân!!

Thiên Đạo Tử nhìn Tiếp Dẫn trịnh trọng nói sau đó cả hai người lập tức cùng hóa thành hai đạo hào quang bắn thẳng về phía tinh không.

- Thiên Chú Tử chúng ta cũng vào tinh không đi!!

Lúc này từ trong hàng ngũ quan viên của Đại Tranh bỗng nhiên có một người bước ra nhìn Thiên Chú Tử cười nhạt nói.

- Ngươi là... Táng gia gia chủ Thi Tiên Sinh!!

Thiên Chú Tử nhìn người trước mắt một lúc rồi kinh ngạc nói.

- Thỉnh!

Thi Tiên Sinh nhìn Thiên Chú Tử nói.

- Được!

Thiên Chú Tử cao giọng nói một tiếng sau đó hai người cũng lập tức cùng bay vào tinh không.

- Con dân thiên hạ Đại Tranh nghe đây giơ tay phải của các ngươi lên cho trẫm mượn lực lượng giết Thánh Nhân!!

Chung Sơn cao giọng hét lớn một tiếng.

- Đồ thánh? Hôm nay Thánh Vương thật sự muốn đồ thành sao?

- Hơn nữa còn là Thiên Hạ Đệ Nhất Thánh Nhân Trình Hầu!!

- Mau giơ tay phải lên giúp Thánh Vương một phần sức đi!!

Lúc này con dân thiên hạ Đại Tranh mỗi người đều vô cùng kích động, hưng phấn, hồi hộp cùng lúc giơ tay phải lên cho Chung Sơn mượn lực lượng đấu với Trình Hầu!!

- Hô! Hô! Hô!

Theo từng cánh tay giơ lên hàng tỉ tia hào quang màu vàng lập tức xuất hiện bay thẳng tới chỗ Lăng Tiêu Thiên Đình dung nhập vào cơ thể Chung Sơn!!

- Grao!!

Khi lực lượng tăng tới cực hạn tới cực hạn Chung Sơn ngửa đầu gào to một tiếng bay lên không trung một cái hoàng kim long hình đại đạo dài vạn trượng lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Đó chính là đại đạo của Chung Sơn “ Quân Lâm Thiên Hạ “

- Trình Hầu bắt đầu đi!!

Chung Sơn thân hợp Quân Lâm Thiên Hạ Đạo nhìn Trình Hầu quát to.

- Hừ! Sinh Tử!!

Trình Hầu nghe vậy hừ lạnh quát to một tiếng sau lưng lập tức xuất hiện một cái đại đạo màu tím bắn ra ức vạn đạo lôi điện chiếu sáng cả một vùng trời đây chính là “ Sinh Tử Đại Đạo của Trình Hầu “!!

- Oanh! Oanh!

Trình Hầu thân hợp đại đạo lập tức phát ra ức vạn luồng lôi điện đánh thẳng vào Chung Sơn nhưng bất ngờ là khi ức vạn đạo lôi điện đánh tới chỗ Chung Sơn lại không thể gây ra cho hắn chút tổ thương nào mà còn bị cơ thể hắn hấp thu toàn bộ!!

- Đã quên báo cho ngươi biết thể chất của trẫm là Lôi hệ có khả năng miễn dịch rất lớn đối với lôi điện!!

Chung Sơn cười lạnh nói một tiếng sau đó lập tức xông tới chỗ Trình Hầu!

Ở phía dưới đất ánh mắt hai người Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên cùng lúc khóa chặt lấy Di THiên và Huỳnh Hoặc không cho bọn họ di động chút nào, Công Thâu Tử sau lưng Cơ Cung Niết cũng xuất hiện cản trước mặt đi về Mặc Tử.Lập trường của mọi người lập tức rõ ràng chỉ có Đế Tuấn và Doanh và hai người Cửu Dương, Quỷ Cốc Tử phía sau lưng bọn họ là vẫn tỏ ra bình thản chưa có hành động gì!!

....

- Bên phía bản thể ở Dương Gian đã bắt đầu! Chúng ta cũng không thể chậm trễ nữa! Hành động thôi!!

Cùng lúc này ở Âm Gian Bắc Châu tại Đại Tranh Thánh Đình Ảnh Khu Chung Sơn ngồi trên long ỷ trong Bất Tử Điện nhìn quần thần trầm giọng nói.

- Vâng Thánh Vương!!

Quần thần Đại Tranh ở Âm Gian nghe vậy đồng loạt hô to một tiếng sau đó tất cả bọn họ cùng nhìn về phía bắc như đang chờ đợi điều gì đó giờ phút này trong mắt tất cả đều lóe lên sự quyết tâm vô cùng kiên định

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.