Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 187: Chương 187: Chiến Minh Hà!!




Bên trong Thập Điện Đại Trận của Minh Hà Lão Tổ Điện chủ Thập Điện đạp trên đầu mười con hắc long đứng bên dưới Thiên Số Chi Nhãn quan sát lẫn nhau trong lòng mỗi người đều có những suy tính riêng.

- Khụ! Các vị trước khi vào đây có lẽ cũng đã biết một ngàn hai trăm vạn năm trước Minh hà Lão Tổ đã bố trí Thập Điện Diễn Sinh Giới này muốn sáng tạo ra tân thế giới ở trong Vô Cực để tránh thoát sự giám sát của Mệnh Số trở thành Siêu Thoát Giả tới hôm nay tất cả chuẩn bị đầy đủ đã tới lúc nên hoàn thành rồi! Các vị nói có đúng không?

Sau một lúc im lặng Chuyển Luân Vương Nê Bồ Tát bất ngờ ho nhẹ một tiếng sau đó nhìn mọi người nói.

- Nê Bồ Tát ngươi rốt cuộc là lấy thân phận gì nói những lời này?

Đô Thị Vương Niệm Du Du vừa nghe Nê Bồ Tát nói xong thì lập tức lên tiếng quát hỏi đồng thời Tần Quảng Vương Chung Thập Cửu nhìn về phía Nê Bồ Tát trong ánh mắt lóe lên chút đề phòng.

- Tại hạ Nê Bồ Tát là Chuyển Luân Điện Chủ đệ tử thứ mười của Minh Hà Lão Tổ chuyển thế! Hơn một trăm năm trước mới thức tỉnh ký ức của mình hôm nay ở đây có lẽ cũng có mấy vị từng là sư huynh sư tỷ của ta đúng không?

Nê Bồ Tát nghe hỏi nhìn về phía Niệm Du Du và Chung Thập Cửu trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ rồi hít sâu một hơi rồi nhìn tất cả mọi người trầm giọng nói ra thân phận của mình.

- Hô!

Sau khi nghe lời nói của Nê Bồ Tát tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau muốn tìm xem thật ra còn có ai là đệ tử của Minh Hà Lão Tổ chuyển thế nữa không?

- Trong lòng các vị nghĩ thế nào cũng được nhưng xin các vị hãy toàn lực giúp sư tôn Siêu Thoát chuyện này không chỉ vì sư tôn của ta mà còn vì cả Đại Thiên Thế Giới nữa nếu sư tôn có thể thành công Siêu Thoát thì cả Đại Thiên Thế Giới cũng sẽ trường sinh bất tử!!

Nê Bố Tát không chút quan tâm tới thái độ của mọi người tiếp tục trầm giọng nói.

-Tiểu sư đệ sư tôn giao phó phải làm thế nào ngươi cứ nói đi!!

Sau một lúc im lặng Thần Tú bất ngờ bước lên nhìn Nê Bố Tát hỏi đồng thời cũng tuyên bố với mọi người thân phận cũng là đệ tử của Minh Hà Lão Tổ chuyển thế!!

- Sư huynh sư tôn giao phó lại là muốn mười người chúng ta thông qua Thập Điện Đại Trận tập hợp vận thế của Đại Thiên Thế Giới giúp sư tôn sống lại còn về phần chuyện tiếp theo đó cứ giao cho sư tôn tự làm là được!!

Nê Bồ Tát nhìn Thần Tú và mọi người trịnh trọng nói.

- Ừ!

Nghe xong lời của Nê Bố Tát tất cả mọi người đồng loạt gật đầu tuy trong lòng tất cả đều có những tính toán riêng nhưng giờ phút này tất cả đều không quan trọng nữa Đại Thiên Thế Giới có thể sinh ra Siêu THoát Giả hay không mới là trọng yếu nhất.

- Bắt đầu đi!!

Nê Bồ Tát thấy vậy gật đầu một cái trầm giọng nói.

- Ngang! Ngang! Ngang!

Dưới sự khống chế của Thập Đại Điện Chủ mười con hắc long gầm to lên một tiếng bắt đầu hấp thu vận thế của Đại Thiên Thế Giới.

- Ùng! Ùng! Ùng!

Cuồn cuộn vận thế từ Đại Thiên Thế Giới không ngừng được gọi đến chỉ một lúc sau cả không gian đã bị nhuộm thành một màu vàng chói lọi sau đó chỉ thấy vận thế đầy trời bắt đầu tập hợp lại thành một quả cầu màu vàng bao bọc cả mười con hắc long lại lơ lửng ở trên không trung!!

- Phụ thân người xem những thứ này càng lúc càng giống như thật rồi!!

Sau một lúc phía dưới mặt đất Lục Áp đứng trước cửa Sở Giang Điện bỗng nhiên chỉ vào hắc hải trước mặt cả kinh kêu lên.

- Ừ!

Đế Tuấn theo hướng chỉ tay của Lục Áp thì chỉ thấy tất cả những cảnh vật vốn là nửa ảo nửa thật bên trong hắc hải không ngờ lúc này cư nhiên càng lúc càng trở nên chân thật hơn.

- Hư ảo hóa thành chân thật? Phụ thân không lẽ Minh Hà Lão Tổ đúng thật là có thể thành công Siêu Thoát sao?

Cửu Dương thấy vậy chấn kinh nhìn Đế Tuấn hỏi.

- Không đơn giản như vậy đâu! Nếu muốn những thứ này toàn bộ hóa thành chân thật thì ít nhất cũng cần toàn bộ vận thế ở hai châu Đại Thiên Thế Giới mới được!!

Đế Tuấn trầm giọng nói.

- Cái gì phải rút lấy tất cả vận thế hai châu ở Đại Thế Giới sao?

Ba người Lục Áp, Cửu Dương, Thiên Kê nghe vậy cả kinh kêu lên bọn họ đương nhiên hiểu lời của Đế Tuấn có nghĩa là gì! Nếu muốn những thứ ở đây toàn bộ hóa thành thật thì phải hai châu ở Đại Thiên Thế Giới hoàn toàn tan biến mới được!!

- Phụ thân là người có biết là hai châu nào không? Không phải là Nam Châu của chúng ta chứ?

Lục Áp lập tức nhìn Đế Tuấn gấp gáp hỏi.

- Không phải Nam Châu của chúng ta mà là Bắc Châu của Chung Sơn!!

Đế Tuấn lắc đầu nhàn nhạt nói.

- Bắc Châu của Chung Sơn?

Ba người Thiên Kê nghe vậy thì ngẩn ra một cái sau đó lập tức hiểu được vấn đề nếu Nê Bồ Tát đã là người được Minh Hà Lão Tổ giao việc chủ trì Thập Điện Đại Trận lại thức tỉnh từ hơn trăm năm trước thì đương nhiên trước đó hắn đã sớm bố trí một số thủ đoạn ở Bắc Châu để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay rồi!!

- Vù!

Lúc này đột nhiên lại có một đạo hắc ảnh từ hướng Đô Thị Điện lên trực tiếp bay thẳng vào trong quả cầu hoàng kim trên trời!!

- Là Ảnh Khu Chung Sơn hắn hành động rồi!!

Lấy thị lực của ba người Thiên Kê đương nhiên là có thể nhận ra chân thân của hắc ảnh đó lập tức kêu lên.

- Ừ! Cũng đến lúc ta phải đi gặp Minh Hà một lần rồi! Thời Không Truyền Tống!!

Đế Tuấn trầm giọng nói sau đó hai tay kết ấn đồng thời vận dụng Thời Gian Thần Thông và Không Gian Thần Thông quanh người lập tức tràn đầy những phù văn huyền ảo.

- Oanh!

Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên sau đó đó cả người Đế Tuấn lập tức biến mất trước Sở Giang Điện trực tiếp hóa thành một ánh sáng bạc trực tiếp bay thẳng vào trung tâm quả cầu vàng nhạt trên bầu trời tiến vào tiểu thế giới nơi Minh Hà Lão Tổ phục sinh!!

- Hô!

Vừa vào trong Đế Tuấn thở nhẹ một cái rồi liếc mắt quan sát xung quanh thì thấy phía bên phải hắn có một bãi nước kim loại đang ngưng tụ lại phía bên trái hắn thì có một cái bóng nửa hư nửa thực đang tiến vào đây!!

- Vù!

Một lúc sau bãi nước kim loại dần dần cử động dâng lên hóa thành hình dáng của Lam đồng thời cái hắc ảnh cũng đã hoàn toàn xuyên qua bức tường ngăn tiến vào đây hóa thành hình dạng của Chung Sơn.

- Hử!

Ba đại Thiên Đế chỉ nhìn nhau gật đầu một cái sau đó cùng lúc bay về phía ngọn núi ở trung tâm tiểu thế giới bởi vì bọn họ đều cảm nhận được ở đó có một cường địch đang đợi bọn họ.

Quả nhiên khi bay tới đỉnh núi đó ba người cùng trông thấy có một thiếu niên thân mặc hắc bào bộ dạng rất tuấn tú mi tâm có một đường văn máu nhỏ hơn nữa còn có một đôi Hoàng Kim Đồng rất yêu dị đang tùy ý ngồi trên một chiếc ghế đá đợi bọn họ.

- Ta chính là Minh Hà ba vị xưng hô thế nào?

Thấy ba người đến đôi Hoàng Kim Đồng của người thiếu niên lóe lên một tia sáng mười ba màu sau đó nhìn bọn họ cười nói.

- Yêu Tộc Thiên Đình Đế Tuấn!

- Đại Tranh Thiên Đình Chung Sơn!

- Đại Hà Thiên Đình Lam!!

Ba người Đế Tuấn, Chung Sơn, Lam trịnh trọng đáp.

- Mệnh Số đúng là biết chọn! Ba người các ngươi một người sở hữu Không Gian Thần Thông một người là thân thể Thú Kim Loại, một người có Thân Ảnh Hai Phần Thần Thông đều có liên quan đến ta quả nhiên là Nhân Kiếp mà ta phải đối mặt! Chỉ cần giết chết các ngươi là ta có thể Siêu Thoát rồi! Ha ha ha...

Minh Hà nghe ba người nói xong thì mỉm cười đứng lên khỏi chiếc ghế đá sau đó chỉ thấy toàn thân hắn rung mạnh một cái sau đó chia làm ba người một Hoàng Kim Minh Hà, một Hắc Ám Minh Hà và một Huyết Phát Ma Thân Minh Hà cả ba cùng nhìn vào Đế Tuấn, Chung Sơn và Lam phất tay một cái A Tị, Nguyên Đồ song kiếm lập tức xuất hiện trong tay mỗi người!!

- Bắt đầu thôi!!

Cả ba Minh Hà cùng hét lên một tiếng rồi Hoàng Kim Minh Hà triển khai Thần Thông Hoàng Kim Đồng xông về phía Lam, Hắc Ám Minh Hà sử dụng Vạn Ảnh Thiên Kinh giết tới chỗ Chung Sơn còn Huyết Phát Ma Thân Minh Hà thì nhìn chằm chằm vào Đế Tuấn trên môi lộ ra nụ cười tà!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.