Trường Học Sôi Động (Vibrant School)

Chương 4: Chương 4: Bạn mới (2)




- hì,chúng ta qua mua đồ để mai đi học nha - nhỏ nhìn hoàng lâm cười cười thầm mong có người làm cho thiên mi yêu còn nàng thì có anh minh rồi haha

-ừ, cũng được- nó

- đi, tớ chỉ cho - hoàng lâm nhiệt tình chỉ đường

qua một lúc sau cả ba người đừng lại 1 quầy quần áo..... chỗ này toàn là đồng phục học sinh nữ trường vibrant school k...

thế là cả hai tách nhau ra nó đi cùng với hoàng lâm, nhỏ ik một mình.

- bạn thường mặc size nào - hoàng lâm

- mình cũng không biết nữa, hồi trước mình toàn mặc đồ may không bao giờ mua nên không biết - nó vừa xem vừa nói

*hàng váy đồng phục ( váy ca rô đen đỏ)

nó vớ size s lấy 10 cái váy, qua hàng áo sơ mi đi học (theo kiểu áo ik học bình thường) lấy 10 cái, qua bê quầy áo khoác ( áo màu xanh lục không đâm không nhạt) lấy 10 cái áo khoác 5 cái size S, 5 cái size M

*nguyên nhân: không phải chị ấy nhỏ con đâu nha. thiên mi cao 1m68cm đó, nặng 50 kg. vòng eo nhỏ chỉ có 55 cm nên mặc váy sizze s là vừa, dài tới nữa đùi

- còn cái áo khoác nhiều lúc thích mặc rộng nhiều lúc thích mặc chật ( haha..... đo mùa hè trời nóng mặc rộng mới mát, mùa đông mặc chật mới ấm) chắc chị mộng nguyệt cũng vậy đó. từ nãy giờ anh hoàng lâm hớ người luôn không biết sao nó mua nhiều z

- à.... sao cậu mua nhiều vậy - hoàng lâm

- tiền nhiều không có gì mua nên mua đại - nó trả lời ( haha em còn tưởng 1 tuần chị giật đò 1 lần nữa đó)

- thì ra là z - hoàng lâm tỏ vẻ hiểu - chung ta qua bên kia mua giày đi - hoàng lâm

- à, làm phiên bạn nha - nó cười nói ( mình thấy có hảo cảm với cái tên này rồi)nó nghĩ

*khu vực giày dép

- dép: nó mua 2 đôi đi trong nhà

- giày thể thao: nó mua 10 đoi gồm màu hồng phấn, màu cam phấn, màu đỏ tươi, màu đen, màu xanh da trời, màu xanh lá mạ, màu xám, màu vàng, màu trắng, màu tím nhạt ( em chóng mặt quá)

-giày búp bê đi học: gồm 10 đội cùng 10 màu như trên

- giày cao got: 2 đôi màu đỏ và màu đen ( ai da chi mua như vậy giống lần đầu đi mua sắm ý)

- a ban cầm hộ mình tới quầy tính tiền được không _ nó

- à... ừ - hoàng lâm cười rồi xách đi tới quầy tính tiền ( vì gái hãy cố lên ak ơi)

- nó cũng xách đồ đi theo lúc tới thì thấy 1 màn xít xỉu. là nhỏ mua không kém nàng thâm chí còn nhiều hơn gấp mấy lần.đang đứng 1 góc chờ nó

- sao giờ mới tới tớ chờ ở đây lâu rồi đấy, tính tiền xong xuôi luồn rồi đấy nhá - nhỏ đắc ý

- tại tao tán gẫu nhiều quá thôi - nó biên minh

- ù, nhanh lên còn về sếp đồ nữa đó- nhỏ nói ( nói thì nói z chứ về đồ không cánh tự sếp gọn gàng chưa đầy 1 phút) nhỏ nghĩ ( đểu quá ta)

Nghe vậy nó mang đò lên tính tiền

- hết bao nhiêu vậy cô -nó nhẹ nhàng nói

- của em hết 10 triệu cara - chị bán hàng

Nó nghe vậy móc ra cọc tiền đưa cho người bán hàng ( số này dư luôn đấy nhé)nó nhẹ nhang đưa rồi nói: không cần trả lại tiền dư

- hoàng lâm nhìn thiên mi ngẩn cả người ra ( haha mê chưa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.