Thông tin truyện

Trước Hòa Ly, Ta Âm Thầm Lấy Đi Đồ Cực Phẩm Nhà Chồng

Trước Hòa Ly, Ta Âm Thầm Lấy Đi Đồ Cực Phẩm Nhà Chồng

Tác giả:

Nguồn:

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trạng thái:

Hoàn Thành
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Văn Án:

[làm ruộng + lạm dụng cặn bã+ vả mặt + không gian + chạy nạn]

Sau khi say rượu thì Lý Viên đã xuyên sách, đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nói về làm ruộng và chạy trốn trở thành tấm bia đỡ đạn.

Nguyên chủ bị hại sảy thai, lúc mà thái y chuẩn đoán sau này sẽ khó có con thì người mẹ chồng độc ác cũng có mặt ở hiện trường nói: Hoặc là phải bỏ hoặc là sẽ được giữ lại làm người hầu.

Lý Viên: nói cái lời vô lý chết tiệt gì vậy?!

Đầu bị úng nước rồi à?!

Cái ngày mà nàng xuyên sách đến, nàng đã dùng một cái kéo đâm cái bà mẹ chồng độc ác đấy rồi!

Sau đó âm thầm chuyển đi hết những vật phẩm quý giá của nhà chồng, ngày đến cả giấy tờ nhà đất cũng không bỏ qua.

Ly hôn, đương nhiên là phải hoà ly, vẫn là đem theo con cái! ~

Lý Viên sau khi hòa ly, không ngờ nàng lại bị cái tên xui xẻo Tạ Nghiên nhìn trúng.

Lúc Tạ Nghiên đang đi đường thì bị ngã, uống nước thì bị cướp, cái câu chuyện bị cưới tiền đối với hắn là chuyện cơm bữa, thường xuyên xảy ra.

Sống trên đời đã được 25 năm rồi, nhưng mà vẫn đơn độc một mình.

Những người trong huyện đều cho rằng hắn ta sẽ xui xẻo đến chết!

Nhưng không ngờ lại gặp được Lý Viên, sau khi ăn cơm mà đó nàng làm ra thì kì tích đã xảy ra, sự xui xẻo đen đủi đã biến mất.

Sau đó thì hắn cố tình tiếp cận đến gần nàng, tiếp xúc rồi tiếp xúc, rồi lại nảy sinh ra ý đồ khác!

Mọi người thường nói phụ nữ e dè nhất là khi gặp phải người đàn ông quấy rầy đeo bám họ, sau khi Lý Viên gả qua đó, thì Tạ Nghiên như biến thành người khác vậy.

Trước tiên là Giải Nguyên sau đó đến Trạng Nguyên, sau đó rồi đến các vị trí của tể tướng.

Từ đó trở đi Tạ Nghiên luôn nói với mọi người rằng nương tử của mình là mệnh thịnh vượng, lấy được nàng ấy về thì hắn mới có phúc phần của hắn và nhờ nàng mà hắn mới có được thành tựu như ngày hôm nay.

Danh sách chương

Bình luận truyện