Trò Chơi Luân Hồi

Chương 32: Chương 32: Người tính không bằng trời tính




Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ cuộc đại chiến trên Linh Thứu Cung, các đảo chủ và động chủ tham gia phản loạn hầu hết đều bị Tiêu Lệ xử tử, thế lực nguyên bản của họ bị kẻ khác thâu tóm, chỉ có vài nữ nhân như Lê phu nhân, Ngân Bạch Hồ hay Diệp nhị nương... là may mắn thoát nạn. Bất quá cũng không phải là không có trừng phạt nào dành cho họ.

Mấy nữ nhân này dung mạo xinh đẹp, thực lực mạnh mẽ, ít nhất đều là nhất lưu cao thủ, giết đi thì rất lãng phí. Bởi vậy Tiêu Lệ để cho bọn họ 2 lựa chọn, hoặc là rời khỏi thế lực của mình trở thành cận vệ bên cạnh Tiêu Lệ... hoặc là chết, tổng cộng có 12 người cuối cùng đều là chọn gia nhập Nguyệt Vệ.

Tất cả các nữ nhân đó sau khi biết có cơ hội được sống, hơn nữa thế lực bản thân cũng vì thế mà thoát khỏi trừng phạt của Linh Thứu Cung thì hết sức mừng rỡ. Mặt khác, hiện tại điểm mị lực của Tiêu Lệ rất cao, đã tiếp cận 300 điểm, khiến cho sức hút của hắn đối với nữ nhân là VCL, bởi vậy các nàng đều vô cùng tình nguyện làm thân vệ bên cạnh hắn. ( VCL = vô cùng lớn)

Bất quá chỉ có Diệp nhị nương là hơi chút lấn cấn, thế nhưng khi Tiêu Lệ nói cho nàng là hắn biết đứa con trai thất lạc của nàng đang ở đâu thì nàng ngay lập tức thay đổi thái độ. Tất nhiên là Tiêu Lệ sẽ không nói ngay lập tức cho nàng, nhưng cũng không định giấu diếm, dù sao hiện tại đã cướp đi cơ duyên của Hư Trúc, giúp hắn sớm tìm lại cha mẹ xem như là chút hồi báo đi, Tiêu Lệ cũng khá thích tên hòa thượng ngốc này.

Diệp nhị nương đã quy thuận, Tiêu Lệ cũng lấy binh khí của nàng cùng với đầu của 3 đại ác nhân còn lại công cáo thiên hạ khiến uy danh của Linh Thứu Cung và Mạn Đà La tăng lên như diều gặp gió, cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Tứ Đại Ác Nhân nhận được 1 viên Thanh Linh Đan.

Bởi vì đã có sẵn 1 viên Thanh Linh Đan để đột phá Đại Đấu Sư từ lúc gia tộc đại điển, Tiêu Lệ cũng không để dành viên này mà trực tiếp phục dụng để thu được 100 vạn exp, cộng thêm 30 vạn exp từ nhiệm vụ Tứ Đại Ác Nhân, khiến cho Tiêu Lệ đã tăng 1 mạch 3 cấp trở thành thất tinh Đấu Sư.

Hiện tại Tiêu Lệ chỉ có 1 mối lo lớn nhất chính là Lý Thu Thủy. Theo lời của Diệp nhị nương, sau khi nàng ban lệnh cho Nhất Phẩm Đường liền rời khỏi, đến nay cũng không có tung tích. Chẳng biết có phải là vì nàng phát hiện ra Đồng Lão cũng không có ở Linh Thứu Cung nên đã quay về Tây Hạ hay không.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt 1 tiếng chim kêu vang vọng khiến Tiêu Lệ bừng tỉnh. Nhìn lên bầu trời, chỉ thấy Phong Tuyết Linh Thứu Vương cả thân hình nhuộm đỏ màu khiến nó như biến thành 1 con huyết thứu. Phong Tuyết Linh Thứu Vương nhìn thấy Tiêu Lệ thì vô cùng mừng rỡ sà xuống bên cạnh hắn kêu lên mấy tiếng bi thương.

Có Câu Thông Thuật, Tiêu Lệ cũng hiểu đại khái điều nó muốn truyền đạt, thì ra khoảng thời gian này Lý Thu Thủy cũng không có biến mất mà là đi loanh quanh khắp Thiên Sơn tìm tung tích của Đồng Lão, nàng biết Thứu Vương là vật cưỡi của Đồng Lão nên âm thầm tìm kiếm nó. Hôm nay, khi Thứu Vương vừa mang 1 con mồi về cho Đồng Lão lấy máu thì Lý Thu Thủy bất ngờ xuất hiện.

Hiện tại Đồng Lão mới khôi phục được 69 năm tu vi, căn bản không phải là đối thủ của Lý Thu Thủy, liên tiếp bại lui. Rất may là có Huyền Quy Kết Giới mà Tiêu Lệ để lại mới miễn cưỡng chèo chống được. Phong Tuyết Linh Thứu Vương liều mình phá vòng vây bay đi tìm Tiêu Lệ cầu cứu.

Tiêu Lệ cho Thứu Vương vài viên đan dược để khôi phục thương thế rồi cưỡi trên lưng nó nhanh chóng đi đến cứu viện cho Đồng Lão. Đan dược trong Kỳ Trân Các hiệu quả rất mạnh, chỉ mới ít phút đã khiến cho Phong Tuyết Linh Thứu Vương lại trở nên sinh long hoạt hổ, tốc độ bay cực nhanh khiến Tiêu Lệ thầm hô sảng khoái.

Có Phong Tuyết Linh Thứu Vương làm tọa kỵ, chẳng mấy chốc Tiêu Lệ đã đến được sơn động mà Đồng Lão bế quan. Lý Thu Thủy là thủy thuộc tính đấu khí, lực công kích cũng không quá mạnh nhưng dây dưa không ngừng khiến Đồng Lão không thể nào dứt ra được.

Lý Thu Thủy cũng không vội vàng, dù có mai rùa Huyền Quy Kết Giới nhưng chỉ cần nàng ta liên tục dây dưa, Đồng Lão nhiều ngày không thể hút được máu tươi liền sẽ đấu khí đảo loạn, công lực mất hết. Con Thứu Vương đã chạy đi xin tiếp viện nàng cũng không bận tâm bởi vì nàng không nghĩ ngoài sư tỷ ra có người nào đủ sức đánh bại nàng.

Từ lúc ra lệnh cho Nhất Phẩm Đường đi tập kích Linh Thứu Cung, Lý Thu Thủy liền đi khắp nơi tìm tung tích của Đồng Lão, cũng không biết Nhất Phẩm Đường đã thất bại, ngoại trừ Diệp nhị nương quy hàng ra còn lại toàn quân bị diệt, lại càng không biết có 1 người như Tiêu Lệ tồn tại.

Tiêu Lệ vừa thấy Đồng Lão gặp nguy thì không nói 2 lời liền lao tới công kích Lý Thu Thủy, mặc dù tu vi hắn không bằng nàng nhưng dựa vào lôi khắc thủy vẫn gây cho nàng không ít phiền phức, giúp Đồng Lão có cơ hội thở dốc. Lý Thu Thủy mắt thấy sắp ép chết được Đồng Lão thì lại có 1 tên tiểu tử từ đâu nhảy ra ngăn cản nàng nên vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn hắn.

_ Các hạ là ai, vì sao lại can dự vào chuyện nội bộ của Tiêu Dao Phái ta?

_ Hahaha tiện nhân ngu ngốc, hắn hiện tại là chưởng môn Tiêu Dao Phái, chuyện của Tiêu Dao Phái hắn không quản thì ai quản.. hahaha!!!

Chưa đợi Tiêu Lệ kịp lên tiếng, Đồng Lão đã vội cướp lời, oan giã ngõ hẹp gặp nhau, có cơ hội liền châm chích đối thủ, không để cho đối thủ chút mặt mũi. Tiêu Lệ cũng mỉm cười gật đầu xem như đồng ý, tiện thể dùng Giám Định Thuật lên người Lý Thu Thủy.

Ting, thông tin nhân vật!

Tên: Lý Thu Thủy - Tuổi: 92 - Tu vi: cửu tinh Đấu Sư

Công pháp: Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công

Đấu Kỹ: Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, Lăng Ba Vi Bộ, Quy Tức Công, Truyền Âm Sưu Hồn Đại Pháp...

Thông tin khác: Hoàng Thái Phi của Tây Hạ, trời sinh mị cốt, tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn.

Nhìn giới thiệu ngắn gọn của hệ thống, khóe môi Tiêu Lệ nhếch lên 1 nụ cười xảo trá. Trời sinh mị cốt, hắn cũng không lạ gì thứ này, Lý Mộng La và Vương Ngữ Yên cũng đều là trời sinh mị cốt, nữ nhân như thế cực kỳ “”dam dang””, nhu cầu vô cùng cao, ngay cả nữ nhân ôn nhu như Vương Ngữ Yên cũng không ngoại lệ.

Liếc mắt nhìn Lý Thu Thủy, Tiêu Lệ đã có cách đối phó với nàng. Âm thầm lấy ra Tuyết Tinh Thảo trong không gian thả xuống mặt tuyết, Tiêu Lệ giả vờ trò chuyện với Lý Thu Thủy để thu hút sự chú ý của nàng. Không phải là hắn có ý đồ gì với thân thể của Lý Thu Thủy mà chỉ là muốn lợi dụng Tuyết Tinh Thảo kích thích khiến chiến lực của nàng giảm xuống để tiện đối phó mà thôi.

Đồng Lão và Lý Thu Thủy khiêu khích lẫn nhau, rất nhanh thì lại bắt đầu đánh tiếp, Tiêu Lệ cũng gia nhập vòng chiến, hắn cố tình dẫn dắt lấy 1 ít nước từ đòn công kích của Lý Thu Thủy để tưới lên Tuyết Tinh Thảo, không bao lâu đã có sương trắng mịt mờ tỏa ra, xen lẫn trong màu trắng của mưa tuyết.

Có Tiêu Lệ gia nhập, cộng thêm ảnh hưởng của Tuyết Tinh Thảo, Lý Thu Thủy dần dần rơi vào hạ phong, nàng bèn thay đổi sách lược, sử dụng Truyền Âm Sưu Hồn Đại Pháp liên tục khiêu khích Đồng Lão, còn nói ra việc nàng từng chung sống với Vô Nhai Tử, còn có 1 đứa con gái với lão.

Y như trong nguyên tác, Thiên Sơn Đồng Lão sau khi bị Lý Thu Thủy dùng Truyền Âm Sưu Hồn Đại Pháp kích thích, liền như phát điên, chủ động giải trừ Huyền Quy Kết Giới, không muốn sống công kích Lý Thu Thủy khiến Tiêu Lệ hầu như không thể chen vào được.

Thiên Sơn Đồng Lão dù sao mới khôi phục được 7 thành công lực, nào phải đối thủ của Lý Thu Thủy, lại thêm liều mạng công kích, chẳng bao lâu liền mất thế chủ động, bị Lý Thu Thủy 1 đòn phản kích văng ra xa.

Lý Thu Thủy được thế không tha người, chân đạp Lăng Ba Vi Bộ tiến tới, định dùng Thiên Sơn Lục Dương Chưởng lấy mạng của Đồng Lão. Mắt thấy Đồng Lão sắp không xong, Tiêu Lệ không kịp suy nghĩ nhiều liền mạnh mẽ xen vào giữa trận chiến, tung ra 1 chiêu Thiên Sơn Lục Dương Chưởng đối chọi lại với Lý Thu Thủy.

Tiêu Lệ thực lực kém hơn Lý Thu Thủy không ít, lại gấp gáp cứu người nên chưa kịp sử dụng toàn lực, mạnh mẽ đối chưởng với nàng liền trọng thương thổ huyết, bất quá lực phản chấn của hắn cũng khiến Lý Thu Thủy văng ngược ra xa 1 đoạn, bị thương không nhẹ.

Lý Thu Thủy còn muốn tiếp tục công kích bỗng dưng cả người nàng bỗng cứng đờ đổ xuống, liên tục thở hổn hển. Tiêu Lệ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Đồng Lão bị thương nằm bên cạnh cũng có trạng thái tương tự, hơn nữa còn là cực kỳ mãnh liệt.

Tiêu Lệ bản thân cả người cũng bắt đầu nóng lên, hắn rốt cuộc đã minh bạch tại sao 2 nàng lâm vào trạng thái khác thường. Thì ra là do chiến đấu kịch liệt khiến 3 người hít vào không ít hương khí của Tuyết Tinh Thảo, mà sau khi cả 3 bị thương thì dược lực của nó còn phát huy mãnh liệt hơn.

Lý Thu Thủy là trời sinh mị cốt, ảnh hưởng của Tuyết Tinh Thảo lên nàng gấp 3 lần người bình thường, rất nhanh liền động tình như lửa, bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ mê người. Mà Đồng Lão thì là do tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công, đấu khí xung đột với dược lực của Tuyết Tinh Thảo khiến cho nó bị khuếch đại lên mấy lần hơn nữa còn biến thành xuân độc cực mạnh nếu không được giải thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.

Tiêu Lệ cũng bị Thanh Long bí pháp ảnh hưởng, theo bản năng bắt đầu hướng về phía 2 nàng, mà Lý Thu Thủy và Thiên Sơn Đồng Lão cũng dần mất đi lý trí, bị khí tức Thanh Long trên người Tiêu Lệ hấp dẫn bắt đầu tiến về phía hắn. Tiếng gió tuyết xào xạc vang lên giữa khung trời hoang vắng như báo hiệu 1 trận đại chiến sắp bắt đầu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.