Trò Chơi Luân Hồi

Chương 35: Chương 35: Điên cuồng thăng cấp




Ngủ 1 giấc thoải mái đến tận chiều, Tiêu Lệ mới uể oải tỉnh dậy. Qua loa vệ sinh cá nhân, Tiêu Lệ từ hệ thống lấy ra 1 con heo sữa quay thơm lừng đánh chén phủ phê. Ăn uống no nê, Tiêu Lệ bắt đầu tiến vào hệ thống để giao nhiệm vụ vừa hoàn thành.

(Tiếu: Thề... đi chơi về xong, công việc ngập đầu, hôm wa làm xong việc mệt quá, chả viết nổi... thôi thì đành leo lên giường nằm, tranh thủ suy nghĩ mạch truyện kế tiếp luôn...)

Ting, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ Tứ Đại Mỹ Nhân, ban thưởng: Trú Nhan Đan, 20 vạn exp, 2000 đơn trị

Ting, chúc mừng ngài thăng cấp cửu tinh Đấu Sư, ban thưởng: 1000 đơn trị.

_ Hm... sử dụng nhanh Thanh Linh Đan!

Ting, sử dụng nhanh Thanh Linh Đan cần tiêu tốn 1000 đơn trị, phải chăng sử dụng!

_ Đồng ý sử dụng!

Ting, chúc mừng ngài thành công sử dụng Thanh Linh Đan gia tăng 10 triệu exp!

Ting, chúc mừng ngài thành công thăng cấp nhất tinh Đại Đấu Sư, ban thưởng: 2 vạn đơn trị,

Ting, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ Thiên Tư Trác Tuyệt, ban thưởng: Địa giai sơ cấp đấu kỹ Lôi Xà Loạn Vũ, Thẻ Nhiệm Vụ, 3 vạn đơn trị.

_ Hm... Đại Đấu Sư rồi... cũng sắp đến lúc kết thúc hành trình ở Thiên Long đại lục thôi.

Tiêu Lệ sử dụng 3000 đơn trị để học Lôi Xà Loạn Vũ (60% thông thạo). Tiếp đó, hắn dung hợp Thiên Lôi Tiễn Vũ, Đạn Chỉ Thần Công và Tụ Lôi Chưởng thành 1 đấu kỹ mới là Thiên Lôi Đạn Chỉ, đẳng cấp đạt tới chuẩn Địa giai, không những uy lực đề thăng nhiều lần mà còn tăng mạnh hiệu quả tê liệt.

Thiên Sơn Lục Dương Chưởng và Thiên Sơn Chiết Mai Thủ cộng thêm Lôi Hổ Trảo cũng được hắn dung hợp lại thành Âm Dương Long Trảo Thủ, đẳng cấp đạt tới Địa giai sơ cấp. Xong xuôi, hắn bắn đầu mở bảng thông tin ra để kiểm tra thông tin hiện tại của mình.

Thiên Lôi Đạn Chỉ - tụ lôi thành đạn, bắn ra với tốc độ cao, khi chạm địch nhân sẽ phát nổ, uy lực cực mạnh kèm hiệu quả tê liệt cao, có thể đồng thời phóng xuất ngàn viên đạn.

Âm Dương Cầm Nã Thủ - trong nhu có cương, trong cương có nhu, thiên biến vạn hóa, uy lực mạnh mẽ, kỹ xảo đa đoan, cực kỳ khó lường.

Lôi Xà Loạn Vũ - triệu hoán 8 con lôi xà liên tục tấn công địch nhân, uy lực cực mạnh.

Thẻ Nhiệm Vụ - sử dụng nhận được 1 nhiệm vụ ẩn.

Ting, thông tin nhân vật!

Tên: Tiêu Lệ - Tuổi: 18 - Tu Vi: Nhất tinh Đại Đấu Sư (179.139/1.200.000)

Công pháp: Lôi Vũ Đế Quyết (7%)

Bí pháp: Ngự Nữ Tâm Kinh, Bắc Minh Huyền Công, Đại Vô Tướng Công, Tiểu Vô Tướng Công, Quy Tức Công, Truyền Âm Sưu Hồn Đại Pháp, Ung Lương Bí Điển.

Đấu kỹ: Âm Lôi Huyễn Bộ, Âm Dương Long Trảo Thủ, Thiên Lôi Đạn Chỉ, Sinh Tử Phù, Lôi Cốt Thuẫn, Lôi Bức Thiên Dực, Ngân Lôi Xích.

Trang bị: Lôi Xà Thương (lv3), Thanh Minh Giáp (lv1), Bạch Tuyết Ma Kính (lv3), Ngưng Hồn Châu (lv2)

Kho: Tịch Tà Yêu Lôi, Tuyết Tinh Thảo (lv4) Thiên Long Địa Đồ (lv3).

Tài phú: ~8 vạn đơn trị / ~10 vạn kim tệ

Danh vọng: 127 - Mị lực: 322

Đế Nữ Cung:

ĐKĐL - Tiêu Ngữ (77), Tiêu Ngọc (73), Hồng Điệp (71).

TLĐL -Lý Mộng La (81), Vương Ngữ Yên (75) Chung Linh (71), A Châu (70), A Bích (69), Lý Thu Thủy (69), Tiêu Đồng Đồng (66), Mộc Uyển Thanh (63), Tân Song Thanh (39), Lý Thanh Lộ (19).

Kim Loan Điện:

Thế lực: Lôi Xài Trại (127 người), Mạn Đà La (34.612 người), Linh Thứu Cung (1.235 người)

Thuộc hạ: Nguyệt Vệ (12 người). (Kiều Phong là trên danh nghĩa thôi)

Ting, xuất hiện nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ chủ tuyến: Điên Cuồng Thăng Cấp

Yêu cầu: trong thời gian 1 năm thăng cấp Đấu Linh

Ban thưởng: Update Hệ Thống, Hộp Quà May Mắn (trung cấp), Vật Phẩm Ngẫu Nhiên (lv5)

_ Tốt rồi, sử dụng Thẻ Nhiệm Vụ!

Ting, chúc mừng ngài thành công sử dụng Thẻ Nhiêm Vụ, kích hoạt nhiệm vụ ẩn!

Nhiệm vụ ẩn: Băng Hỏa Tranh Phong

Yêu cầu: Tiêu diệt Thiên Niên Băng Tằm hoặc Viễn Cổ Chu Cáp

Ban thưởng: Vật Phẩm Ngẫu Nhiên (lv4) + 5 triệu exp + 5 vạn đơn trị.

Ở thế giới này, Băng Tằm và Chu Cáp là 2 chủng tộc khủng bố nhất, thống trị 2 đại hung địa là Băng Tuyết Thiên Sơn và Viêm Hoàng Sơn Mạch. Bởi vì trong 2 tộc này tồn tại 2 đại hung vật vượt qua giới hạn của Thiên Long đại lục, 2 con tam giai ma thú. Thế nhưng bọn chúng bình thường đều ngủ say trong trung tâm của 2 đại hung địa, thế nên ở đại lục này hầu hết người đều không biết đến sự tồn tại của chúng.

Tiêu Lệ hiện tại chỉ mới lên cấp Đại Đấu Sư, căn bản không có khả năng đánh bại chúng, bởi vậy hắn đành phải tạm thời bỏ qua nhiệm vụ này. Hiện tại, ngoài nhiệm vụ này, hắn vẫn còn 4 nhiệm vụ chưa có hoàn thành là Đấu Phá Thiên Long, Chấn Nhiếp Quần Hùng, Đầu Sỏ Tai Họa và Anh Hùng Hào Kiệt.

Cái cuối cùng vốn là có thể hoàn thành từ lâu bất quá từ khi biết có thể gấp đôi phần thưởng, Tiêu Lệ vẫn là để dành chờ thu phục nốt Mộ Dung Phục hắn sẽ giao luôn 1 thể. Nhiệm vụ ẩn vẫn còn đang đợi thời cơ mà 2 nhiệm vụ còn lại thì cũng sắp đến lúc thực hiện rồi.

Bởi vì A Châu đã đi theo Tiêu Lệ không có đến Thiếu Lâm Tự trộm Dịch Cân Kinh, cộng thêm Tụ Hiền Trang đại chiến nằm dưới sự khống chế của Tiêu Lệ, bởi vậy hiện giờ Du Thản Chi vẫn đang sống yên ổn ở Tụ Hiền Trang, mà Toàn Quán Thanh cũng đã bị Kiều Phong xử tử sau biến cố ở Hạnh Tử Lâm. Bởi vậy, Tiêu Lệ đành phải làm thay công việc của hắn, để Mạn Đà La pháp thiệp tụ họp quần hùng lên Thiếu Lâm Tự.

Tiêu Lệ cũng không có dùng chiêu trò như Toàn Quán Thanh mà là lợi dụng danh nghĩa của Tiêu Dao Phái và Mạn Đà La trực tiếp ấn định 1 ngày rồi phát thiếp mời cho các thế lực lớn trong thiên hạ tụ hội lên Thiếu Lâm Tự, cũng thông báo trước cho phái Thiếu Lâm họ chuẩn bị sẵn sàng.

Tổng cộng có 8 thế lực có tư cách tranh đoạt võ lâm minh chủ là Thiếu Lâm Tự, Cái Bang, Linh Thứu Cung, Thương Lang Viện, Đại Luân Tự, Nhất Phẩm Đường, Thiên Long Tự, Cô Tô Mộ Dung. Những thế lực khác được mời đến để tham gia náo nhiệt mà thôi.

Thiếu Lâm Tự từ lâu được coi là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cái Bang là thiên hạ đệ nhất bang. Linh Thứu Cung thần bí khó lường, lại có 36 động và 72 đảo thần phục. Thương Lang Viện là cỗ máy chiến tranh của Liêu Quốc chia ra Nam - Bắc 2 viện phụ trách đối ngoại và đối nội.

Đại Luân Tự là được coi là cố vấn tối cao của hoàng tộc Thổ Phồn, thực lực thâm sâu khó dò. Nhất Phẩm Đường cao thủ đông như kiến, là tinh nhuệ chân chính của Tây Hạ. Thiên Long Tự là hậu thuẫn của hoàng tộc Đại Lý, Lục Mạch Thần Kiếm là 1 trong những đấu kỹ đỉnh cấp thiên hạ. Cô Tô Mộ Dung gia là hậu duệ của nước Yên, “lấy đạo của người trả lại cho người” không ai là không biết.

Bởi vì không có nhiệm vụ yêu cầu hắn phải trở thành minh chủ võ lâm, Tiêu Lệ cũng lười tham gia náo nhiệt. Hắn chỉ muốn nương theo cốt truyện để tạo 1 cơ hội khiến cho Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác xuất hiện, cũng như là vị Tảo Địa Thần Tăng thần bí kia.

Lấy thực lực và danh vọng của Tiêu Dao Phái, tự mình rút lui khỏi phân tranh và trở thành trọng tài cũng không khiến mọi người có ý kiến gì, bởi vậy Tiêu Lệ có thể dễ dàng thao túng cục diện theo ý muốn của hắn.

Quy tắc phân tranh rất đơn giản mỗi phe chọn ra 5 người gồm 1 thủ lĩnh và 4 hộ pháp, sau đó bốc thăm chia cặp thi đấu với nhau. Nếu thủ lĩnh phe nào bị đánh bại thì phe đó sẽ bị loại, nếu 2 phe trong vòng 1 giờ không thể đánh hạ thủ lĩnh đối phương thì phe nào có nhiều hộ pháp còn sức chiến đấu hơn sẽ thắng. Trong trường hợp số hộ pháp tiếp tục ngang nhau thì thủ lĩnh 2 phe sẽ đơn đấu cho đến khi có người chiến thắng.

Bởi vì muốn cục diện diễn ra gần giống cốt truyện, Tiêu Lệ đã chủ động sắp xếp kết quả bốc thăm. Trận đầu tiên Thiếu Lâm Tự đối chiến Đại Luân Tự, trận thứ 2 Cái Bang đối với Mộ Dung gia, trận thứ 3 là Đoàn Gia với Nhất Phẩm Đường và cuối cùng là Linh Thứu Cung với Thương Lang viện.

Theo nguyên tác, khởi đầu của Thiếu Lâm Tự phong ba là lúc Cưu Ma Trí cùng bọn Trích Tinh Tử, Thần Sơn Thượng Nhân... mượn cớ Thiếu Lâm Tự giam giữ Ba La Tinh để đến gây rối, sau đó Toàn Quán Thanh dùng mưu phát thiếp mời xa gần để quần hùng tụ hội lên Thiếu Lâm tranh đoạt chức vị minh chủ.

Thế nhưng lần này là Tiêu Lệ dùng danh nghĩa Mạn Đà La quy tụ quần hùng lên, bởi vậy cũng không có những khúc dạo đầu như vậy. Bởi vì quy tắc thi đấu đã sớm được Mạn Đà Lạ ghi trong thư mời, Cưu Ma Trí lần này dẫn theo 4 sư huynh đệ của hắn là Cưu Ma Tín, Cưu Ma Nghĩa, Cưu Ma Lễ và Cưu Ma Nhân. Còn phe Thiếu Lâm xuất chiến 5 nhà sư hàng chữ Huyền là phương trượng Huyền Từ cùng 4 sư huynh đệ là Huyền Độ, Huyền Trừng, Huyền Nạn, Huyền Tịch tiến lên ứng chiến.

Y như nguyên tác, Cưu Ma Trí vừa vào tràng đã bắt đầu khiêu khích chúng tăng Thiếu Lâm, sau đó còn lợi dụng Tiểu Vô Tướng Công mô phỏng 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm để đối chiến với Huyền Từ, 4 vị sư huynh đệ thì dùng Hỏa Diễm Đao Trận đối phó với La Hán Trận của chúng tăng Thiếu Lâm Tự.

Dịch Cân Kinh trầm ổn chắc chắn đối đầu với Hỏa Diễm Đao cương mãnh bá đạo khiến quần hùng 1 phen mắt tròn mắt dẹt. Trong khi Cưu Ma Trí liên tục sử dụng từng chiêu khác nhau trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm quấy nhiễu, Huyền Từ phương trượng lại không hề dao dộng, vẫn bình thản ung dung đối phó. Hư Trúc cũng không thấy xuất hiện nên không có người vạch trần trò giả mạo Tiểu Vô Tướng Công.

Thực lực của Huyền Từ và Cưu Ma Trí đều là ngũ tinh Đấu Sư nên giao chiến cực kỳ ác liệt mà vẫn không phân thắng bại trong khi 4 vị sư huynh đệ của Huyền Từ có Huyền Trừng và Huyền Nạn đều là Đấu Sư thì dần dần áp đảo 4 sư huynh đệ của Cưu Ma Trí chỉ có Cưu Ma Tín là Đấu Sư.

Giao chiến hơn 3 khắc, Huyền Nạn lợi dụng Cưu Ma Lễ sơ hở, 1 chiêu Tụ Lý Càn Khôn đánh bay hắn ra khỏi vòng chiến. Tiếp đó phe Thiếu Lâm Tự dựa vào chênh lệch quân số dần dần lấn áp, cuối cùng lấy ưu thế hơn người mà chiến thắng Đại Luân Tự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.