Trò Chơi Luân Hồi

Chương 47: Chương 47: Ác chiến tâm ma phong




Tâm Ma Phong là 1 loài ma thú sống thành đàn, cấp độ chủ yếu là nhị giai đến tam giai, 1 số ít cá thể nổi trội mới có thể đạt tới tứ giai. Bọn chúng là 1 trong số ít những ma thú mà hầu như không bất kỳ kẻ nào nguyện ý trêu chọc, bởi vì bọn chúng số lượng đông đảo, tính báo thù cực kỳ cao, dù là ngũ giai thậm chí lục giai ma thú trêu chọc chúng nó cũng sẽ bị dây dưa không dứt cực kỳ phiền toái.

Tiêu Lệ cũng là đắn đo rất kỹ mới quyết định chọn nó, hắn cũng không phải nhắm tới những con Tâm Ma Phong bình thường mà là Tâm Ma Phong Hậu. Bởi vì đã từng nuôi 1 loài ma thú bầy đàn khác là Phệ Kim Nghĩ, Tiêu Lệ biết rõ sự lợi hại của chúng nó, 1 con ma thú là có thể tự mình chống đỡ 1 phương.

Trên đường đi cũng không quá yên ả, thi thoảng lại có 1 ít tam giai, tứ giai ma thú không muốn sống tập kích đoàn người Tiêu Lệ, bất quá cuối cùng đều trở thành thức ăn trong bụng của Nu Nu và Na Na (tên của Tuyệt Ảnh Chu Lang và Hắc Ma Chu, đặt theo tên chó mèo nhà Tiếu thôi hehe). Một đường hữu kinh vô hiểm, cuối cùng đoàn người Tiêu Lệ cũng đến được nơi cần đến, hang ổ của Tâm Ma Phong.

Lũ Tâm Ma Phong có tập tính làm tổ trên những thân cây lâu năm to lớn, ngoài 1 tổ chính ở trung tâm còn có không ít tổ phụ ở xung quanh như những trạm canh gác, đề phòng kẻ địch xâm nhập. Ở gần tổ của chúng, chỉ có những loài ma thú thuộc loại giáp xác có lớp vỏ vô cùng cứng cáp hoặc là trong thân thể có độc mới dám sinh sống, bởi vì Tâm Ma Phong rất kén chọn, không bao giờ ăn những loại ma thú này.

Tiêu Lệ cũng không vội vàng tiến lên, người phe hắn chỉ có 1 Đấu Linh, 2 Đại Đấu Sư, 6 Đấu Sư lại có 1 người chưa tới Đấu Giả cùng với 2 con nhị giai hậu kỳ ma thú, nếu tùy tiện xông lên đừng nói có đạt được mục đích hay không, có thể giữ mạng là đã tốt rồi, dù sao hung danh của Tâm Ma Phong không phải chuyện đùa.

Đoàn người Tiêu Lệ hiện tại có thể chia thành 5 nhóm nhỏ, đảm nhiệm 5 vai trò khác nhau. Tiêu Lệ với thực lực tam tinh Đấu Linh cộng thêm gần 1 tá Địa Giai đấu kỹ tất nhiên là chủ lực chiến đấu. Tiêu Ngữ và Hồng Điệp 1 thủy 1 hỏa, hơn nữa phối hợp vô cùng ăn ý có vai trò hỗ trợ.

Tô Thanh Thanh là phong thuộc tính, hơn nữa khả năng điều tra và ẩn nấp vô cùng tốt, là trinh sát trời sinh trong khi Tiểu Y Tiên thì vẫn chủ yếu làm y sư của nàng. Về phần 5 người còn lại thuộc tính vừa hay lại là Thổ - Mộc - Kim - Hỏa - Thủy tương ứng với ngũ hành, Tiêu Lệ để bọn họ tập luyện 1 bộ hợp kích đấu kỹ mà hắn ngẫu nhiên phát hiện trong hệ thống, gọi là Ngũ Hành Khốn Long Trận. Dựa vào ngũ hành tương sinh tương khắc, lấy thực lực Đấu Sư của bọn họ vậy mà có thể dễ dàng khống chế 1 lúc 3 con tam giai ma thú.

Đoàn người trước tiên dừng chân ở phụ cận lãnh địa của Tâm Ma Phong rồi lập 1 doanh trại tạm thời, khoảng cách đủ xa để không khiến chúng nó chủ động kích. Hơn nửa năm nay thường xuyên hành tẩu trong Ma Thú Sơn Mạch, mọi người đã sớm quen việc này nên chuẩn bị cực kỳ mau chóng, Tiêu Lệ còn cẩn thận lấy ra 1 ít khu trùng thạch xếp rải rác xung quanh doanh trại để khiến Tâm Ma Phong không đến gần.

Chuẩn bị xong xuôi, mọi người liền nghỉ lại doanh trại để cho Tiêu Lệ và Tô Thanh Thanh đi do thám đặc tính và phân bố của Tâm Ma Phong. Lũ ong này mặc dù khá đáng sợ nhưng ngoại trừ Phong Hậu, những con còn lại trí tuệ khá thấp so với ma thú cùng cấp, rất dễ dàng qua mặt.

Ting, thông tin ma thú.

Tâm Ma Phong - lv 23

Ma thú sống theo đàn, tính tình hung hãn không sợ chết, mắt và cánh màu bạc, người thon gầy, phần đuôi có hình dáng 1 cái tổ ong chứa 1 loại hấp huyết ký sinh trùng sống cộng sinh với chúng, chi trước là 2 cây kim to và sắc bén như 2 ngọn giáo La Mã, có chứa nọc độc gây tê liệt.

Tâm Ma Phong - lv 27

Ma thú sống theo đàn, tính tình hung hãn không sợ chết, mắt và cánh màu bạc, người thon gầy, phần đuôi có hình dáng 1 cái tổ ong chứa 1 loại hấp huyết ký sinh trùng sống cộng sinh với chúng, chi trước là 2 cây kim to và sắc bén như 2 ngọn giáo La Mã, có chứa nọc độc gây tê liệt.

Tâm Ma Phong Vệ - lv 35

Ma thú sống theo đàn, tính tình hung hãn không sợ chết, mắt và cánh màu bạc, người thon gầy, phần đuôi có hình dáng 1 cái tổ ong chứa 1 loại hấp huyết ký sinh trùng sống cộng sinh với chúng, chi trước là 2 cây kim rất to và cực kỳ sắc bén như 2 ngọn giáo La Mã, có chứa nọc độc gây tê liệt mạnh.

(Đại loại là hình dáng của 1 con Vespiqueen với cánh và kim của 1 con Beedrill á hihi)

Ting, thông tin bổ sung!

Tâm Ma Phong có 3 thủ đoạn công kích chính, thứ nhất là “nhảy múa”, chúng di chuyển trong không khí theo những quỹ tích kỳ lạ kết hợp với việc đập cánh tần suất cao gây nên ảo giác cho kẻ thù. Thứ 2 là “xuyên phá” với cặp kim sắc bén, chúng có thể phá vỡ lớp phòng ngự của kẻ thù và tiêm vào nọc độc gây tê liệt. Cuối cùng là “kí sinh”, chúng sẽ bắn những con hấp huyết trùng sống cộng sinh trong cái tổ ở thân dưới vào kẻ thù.

Ưu điểm của Tâm Ma Phong là tốc độ nhanh, khả năng phối hợp nhóm tố, khả năng công kích và xuyên phá phòng thủ tốt cùng với khả năng quấy rối linh hồn. Nhược điểm là sợ lửa, thủ đoạn công kích đơn giản cùng với lực phòng ngự và khả năng phản ứng rất kém.

....

Giám Định Thuật sau khi hệ thống update đã cung cấp thông tin chi tiết hơn rất nhiều giúp Tiêu Lệ tiết kiệm không ít thời gian, đồng thời giúp hắn có thể dễ dàng lên kế hoạch tóm gọn Phong Hậu. Tiêu Lệ lợi dụng Viêm Thạch để bố trí Phần Viêm Trận trong Ngũ Hành Khốn Long Trận, lại để cho Hồng Điệp chủ trì phối hợp với nhóm hộ vệ, sau đó hắn trực tiếp 1 thân 1 mình làm mồi nhử, khiêu khích bầy ong.

Tâm Ma Phong ý thức lãnh địa rất cao, nào quản là bẫy hay không ồ ạt xông ra bao vây Tiêu Lệ, thế nhưng lũ nhị giai, tam gia ma thú bây giờ hầu như không thể làm gì được hắn, mãi cho đến khi mấy con tứ giai xuất hiện, Tiêu Lệ mới bắt đầu bỏ chạy đến nơi đã định sẵn.

Phần Viêm Trận chỉ là 1 trong 5 loại biến hóa của Ngũ Hành Khốn Long Trận, uy lực thực tế chỉ có khả nằng khống chế vài con tam giai ma thú. Thế nhưng Tâm Ma Phong vốn e ngại lửa, trừ khi là cùng đường mạt lộ, nếu không chúng sẽ không tùy tiện mở đường máu thoát ra. Bởi vậy bị mấy hộ vệ của Tiêu Lệ đùa giỡn xoay quanh, mấy trăm con nhị giai, tam giai thậm chí cả mấy con tứ giai đều bay vòng vòng trong trận pháp đến khi cạn kiệt sinh lực mà không thể nào thoát ra được.

Dụ đi hơn 7 phần Tâm Ma Phong giữ tổ, Tiêu Lệ quay trở lại đột kích thẳng vào hang ổ của Phong Hậu. Có 1 điểm hắn vẫn thắc mắc từ đầu cuộc chiến đến giờ là Phong Hậu không hề xuất hiện, số lượng tứ giai Tâm Ma Phong Vệ cũng quá ít so với tình báo của hắn.

Rốt cuộc đến khi xông vào được hang ổ của Tâm Ma Phong Hậu, mọi chuyện liền rõ ràng. Bên cạnh Phong Hậu đáng lẽ có 12 con Tâm Ma Phong Vệ tứ giai thì hiện nay chỉ còn lại 12 cái xác khô mà bản thân Phong Hậu thì đang ở bên trong 1 cái kén trong suốt như pha lê ánh lên hào quang ngũ sắc.

Ting, thông tin ma thú.

Tâm Ma Phong Hậu - lv 50 (tiến hóa)

Ma thú biến dị hiếm từ Tâm Ma Phong cái, mỗi con có thể tổ kiến thành 1 đàn Tâm Ma Phong mới, tính tình hung ác và tàn nhẫn, trí tuệ và khả năng phòng ngự rất cao nhưng lực công kích tương đối kém.

Hóa ra là Tâm Ma Phong Hậu đang muốn tiến hóa, nó đã “làm thịt” sạch sẽ mấy con Phong Vệ để bổ sung năng lượng cung cấp cho việc tiến hóa của mình, bởi vậy phòng ngự trong tổ ong cực kỳ lỏng lẻo khiến Tiêu Lệ có thể vô cùng trót lọt thực hiện kế hoạch của hắn.

Tiêu Lệ thấy vậy thì mỉm cười, bắt đầu sử dụng Thông Linh Thuật để câu thông với Tâm Ma Phong Hậu. Bí pháp Thông Linh Thuật này Tiêu Lệ phát hiện trong Kỳ Trân Các sau khi hệ thống update, chính là bản đầy đủ của môn bí pháp tàn khuyết đã tạo nên Ung Lương Bí Điển, có thể giúp hắn trực tiếp trao đổi với ma thú, thậm chí là cưỡng ép ký kết linh hồn khế ước.

Tâm Ma Phong Hậu đang trong giai đoạn then chốt sinh tử thì bị người phá rối nên vô cùng phẫn nộ, nó phát ra những luồng sóng siêu âm để công kích linh hồn của Tiêu Lệ thế nhưng 1 chiêu bách phát bách trúng của nó lần này lại gặp phải khắc tinh. Thông Linh Thuật vốn có tác dụng áp chế linh hồn, cộng thêm linh hồn nguyên bản của Tiêu Lệ mạnh hơn rất nhiều so với Tâm Ma Phong Hậu khiến cho cuộc giao phong ngắn ngủi nhanh chóng có kết quả.

Không cam lòng, Phong Hậu bắt đầu thả ra bọn hấp huyết trùng cộng sinh trong cơ thể nó. Không giống với Tâm Ma Phong bình thường phải bắn hấp huyết trùng về phía kẻ thù, hấp huyết trùng của Phong Hậu có cánh và có thể tự chủ công kích bởi vậy bọn chúng khiến Tiêu Lệ đối phó vô cùng vất vả.

Ngay khi Tiêu Lệ chuẩn bị 1 trận khổ chiến thì trợ giúp của hắn xuất hiện, Tuyệt Ảnh Chu Lang và Hắc Ma Chu sau khi giải quyết sạch sẽ lũ ong còn sót lại bên ngoài liền tiến vào trợ giúp hắn, 1 con phun lửa thiêu rụi từng mảng hấp huyết trùng trong khi con còn lại giăng lưới ăn sạch lũ trùng còn lại. Giữa lúc thế thượng phong đang dần nghiêng về Tiêu Lệ thì thế cuộc lại bất ngờ nảy sinh biến hóa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.