Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 99: Chương 99




Tập đoàn GK rất có tiếng trên thị trường đầu †ư mạo hiểm, còn hợp tác cùng rất nhiều công ty tài chính liên quan.

Thị trường đầu tư mạo hiểm có rất nhiều dạng, có vay mượn tài chính, có quyên lợi tài chính, phát hành cỗ phiêu định mức, phát cô phiếu, trái phiêu ở thị trường tư bản, cũng có khi phải vay tiền từ ngân hàng nhừng rất ít. Phạm vi đầu tư của công ty rất rộng, ngân sách đâu tự cũng cao hơn rât nhiêu so với mặt băng chung.

Nhưng vì việc của Phong Lập Hân mà GK đã phải tạm gác lại rât nhiều hạng mục đầu tư nguy hiểm lợi nhuận cao.

Bồn giờ sáng, màn đêm vẫn còn đen kìn kịt nhưng yên tĩnh hơn rất nhiều.

Phong Hàng Lãng nghiêm túc ngôi trong văn phòng rộng lớn.

Nghỉ ngơi một lúc, Phong Hàng Lãng vuốt vuốt đôi mắt đã mệt mỏi, ngôi thẳng người, lật xem qua những. tài liệu mà thư ký đã tổng hợp vệ các hạng mục đầu tư có giá trị và lợi nhuận cao.

HÔNG Hàng Lãng theo thói quen duỗi tay muôn câm cốc cà phê, lai phát hiện xung quanh yên tĩnh đến mức làm người ta nghẹt thở. Lúc này Phong Hàng Lãng mới nhớ ra giò này thư ký Đường còn chưa đi làm, thề là anh ta lại rút tay về.

Phong Hàng Lãng nghĩ tới không phải là thư ký Đường tỉ mỉ cân thận, cũng không phải là dì An chăm sóc anh ta còn hơn cả mẹ, mà là cô gái nhỏ yêu đuối lại bướng | bỉnh nhất định không chịu lấy lòng hắn, nhưng lại vì bảo vệ hăn mà rơi lệ.

Phong Hàng Lãng bắt giác, nhéch khóe môi, mỉm cười như có như không.

Trong lúc cô đơn tịch mịch này Phong Hàng Lãng lại muôn đùa,giỡn cô gái ương bướng nhưng lại rất ôn nhu đó.

Lâm Tuyết Lạc, tên rất hay. Những tưởng là một cô gái xinh đẹp vô hại, hiên lương thục đức nhưng lại thi thoảng cũng sẽ nhe nanh múa vuốt với bạn. Nhất là lúc chạm vào cơ thể mêm như nước kia, vì còn trẻ nên căng tràn mơn mỏn sức sống.

Nghĩ một lúc thì bắt đầu không đứng đãn. Loại chuyện này thật sự là dễ dàng gây nghiện.

“Hắt xì!”

Tuyết Lạc sáng sớm ròi giường thình lình hắt xì một cái, không biết là do cảm lạnh hay có người nói xâu sau lưng mình.

Không đúng! Có thể là do có người nghĩ bậy nghĩ bạ về mình!

Hôm nay là ngày đầu tiên báo danh ở trường. Tỉnh thần của Tuyết Lạc hôm nay tốt hơn bình thường. Ở cùng bạn bè cùng trang lứa có thê càng làm tăng thêm ý nghĩa và giá trị của cuộc sông.

Tuyết Lạc là một cô gái tràn đầy nhiệt huyệt và tình yêu với cuộc sông tươi đẹp. Chính xác hơn là, là người phụ nữ.

Cuộn mình thật tròn trong tắm chăn nhung to dày, Tuyết Lạc mải nghĩ đông nghĩ tây.

Nghĩ đến ngày hôm đó, cũng là một buôi sáng sớm, cô điên cuông câu người đàn ông kia, không ngừng nói với anh ta răng cô muôn là người phụ nữ của anh ta.

Trời ơi, cái mặt nhỏ này của cô biết giấu đi đâu, xâu hồ chết mắt thôi.

Tuyết Lạc dùng chăn nhung che mặt mình, trong lòng nồi lên một hồi, chuông cảnh tỉnh. Mày không cần phải xâu hồ, đều là do tác dụng của bát cháo kia, không liên quan gì đến Lâm Tuyết Lạc mày!

Vài phút sau, Tuyết Lạc mới dân bình tĩnh lại. Cô tự an ủi mình, việc cũng đã xảy ra rồi, bản thân cũng không cần phải suy nghĩ lo lắng không đầu.

Điều duy nhất làm cho Tuyết Lạc vui vẻ là người đàn ông kia rât ôn nhu.

Việc này Tuyết Lạc cũng không ngờ được.

Cô cứ nghĩ rằng anh ta sẽ đối xử với cô như một người phụ nữ không có liêm sỉ, sẽ nhục mạ chê bai cô, nhưng anh ta lại không hề.

Trong phút chốc, cô chợt sinh ra một ảo giác rằng mình được yêu thương.

Trời ạ, mình sáng sớm đã nghĩ linh tỉnh cái gì thê này?

Tuyết Lạc vội vàng bò dậy, nhanh chóng vào nhà tăm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là ngày quay về trường báo.

danh, mình phải tràn đầy sức sông để đi đón một ngày mới.

Thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.