Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Chương 256: Chương 256: Chương 258




Đế Kim anh chạy tới một chỗ rất vắng, bên ngoài gió rất lớn cũng rất lạnh nhưng lại ở gần biển.

Đế Kim anh thấy một đám người thì liền đi lại có một chiếc xe Lamborghini đã được bật mui lên Đế Kim anh nhìn thôi đã đoán đó là Hanna.

Đế Kim anh chạy dừng xe thì mở cửa đi xuống thì liền tiếng lại chỗ chiếc xe đó.

xung quanh cũng tầm 20 người 10 người của anh đã điều động đi theo bảo vệ cô.

hai bên ngang tài ngang sức nên chả phân được thắng bại nên hai bên bảo toàn lực lượng nên chả đánh nhau.

Đế Kim anh đi lại thì quơ chân vài cái 4 người đã nằm dưới đất.

10 người thấy anh liền cuối đầu

lão đại

Đế Kim anh cau mày

6 người còn lại cho các cậu, nếu không xử lí được thì sứng nè tự bắn chết đi, để tôi khỏi bẩn tay

Đế Kim anh quăng súng xuống chân người đứng chính giữa.

giọng nói của anh không giống ra lệnh nhưng bắt buộc phải làm theo, Đế Kim anh nói xong thì đi về phía xe của Hanna.

Hanna cô cũng từng là sát thủ được ba anh và ba cô đào tạo nên. nhưng bây giờ anh biết sức khỏe cô rất yếu vã lại còn đang mang thai không đánh lại được cũng đúng.

Đế Kim anh đi lại cửa sổ xe bên phía ghế lái thì đưa tay gõ cửa kín. Hanna cô thấy Đế Kim thì liền mở cửa ra mà lao vào ôm anh như là cái phao cô đang ở biển cả vậy.

Đế Kim em biết anh không bỏ em mà

Đế Kim anh được Hanna ôm hơi khó chịu nhưng anh vẫn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra dù gì anh biết Hanna cũng rất sợ.

về đi mọi chuyện ở đây xong rồi

Hanna cô biết là Đế Kim không muốn ở cạnh cô nhưng cô không kiềm được lòng mà muốn ở gần bên anh và yêu anh

anh đưa tôi về được không? tôi sợ

Đế Kim anh thấy đàn em của anh đã xử lý hết còn 1 người thì anh nhìn người đứng kế anh

lái xe tôi về nhà

người kế bên gật đầu thì chạy đi.

Đế Kim anh nhìn Hanna

cô lên xe đi

Đế Kim anh để Hanna tự đi chứ không mở cho cô.

nhưng Hanna cô sao cũng được, miễn Đế Kim đưa cô về.

Hanna cô leo lên cài dây an toàn thì Đế Kim anh cũng đã leo lên mà đạp chân ga chạy đi.

chạy được một xíu thì Hanna cô bất chợt xoa hai vai

Đế Kim anh thấy thế thì kéo cửa sổ lên không cho gió vào.

thời tiết đang lạnh đi nhớ mặc áo ấm vào

Hanna cô bất chợt thấy tâm trạng vui hơn hẳn, nhưng Hanna cô lại buộc miệng nói

lạnh bao nhiêu em cũng chịu được nhưng em không chịu được sự lạnh lùng của anh

______

tg vừa thi xong nên bây giờ tg sẽ ra chương đều đều nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.