Tôi Yêu Anh, Chàng Trai Băng Lãnh

Chương 23: Chương 23




Vy về đến nhà vẫn không sao yên tâm , cô quyết tâm nhắn tin cho Gia Như

”- Hôm nay , Gia Khánh...cậu ta có chuyện gì vậy

- Em cũng không biết

- Tại chị qua lấy đồ , thấy cậu ta có vẻ có chuyện gì đó

- Chắc tại chị dọn đi nên anh ấy mới buồn

- Không phải đâu

- Em nghĩ là như thế

- Chị nói không phải mà

- Thôi , chị có rảnh không mình đi ăn nha

- Được rồi

- Lát em qua đón chị

- Oke em “

Nói rồi Vy cúp máy , chạy vào nhà vệ sinh rồi thay đồ ra cổng thì Như đã đến , cô đi cùng với Hải Anh . Ba người đi đến một nhà hàng sang trọng ngay gần đó ( chi nhánh của tập đoàn Vương Thị). Đến nơi họ lên tầng 4 tầng dành cho khách V.I.P , mở cửa phòng ra Vy đã thấy Khánh ngồi đó , Vy trố mắt ngạc nhiên trong đầu cô hiện lên dòng suy nghĩ : tại sao anh ta lại ở đây ?

- Vào thôi chị Vy – Như lên tiếng

- Được rồi , chúng ta vào thôi

Ngồi vào bàn ăn , không ai nói với ai câu gì , không khí căng thẳng bao trùm , bữa ăn không hề ngon chút nào....khó nuốt là đằng khác.

Ăn xong , ai về nhà nấy , chỉ có Như và Hải Anh vẫn cứ dính lấy nhau cùng đưa nhau đi chơi , cặp đôi này tuy trẻ con nhưng họ rất yêu nhau... không có chuyện cãi vã , mà toàn là Gia Như bắt nạt

- Hôm nay em có biết , sao anh Khánh như vậy không – Hải Anh hỏi Như

- Là Ngôn Hạ My , cô ta đã trở về

- Cô ta trở về sao

- Phải

- Tại sao em không nói cho chị Vy biết

- Nếu em nói chị ấy sẽ áy náy với Hạ My , sẽ xa lánh anh Khánh đấy , em biết tính chị ấy mà

- Trước sau gì chị ấy cũng biết mà

- Mình phải giúp chị ấy

- Giúp thế nào ?

- Làm cho Ngôn Hạ My cô ta thấy khó mà rút lui

- Trong đầu em lại có suy tính gì rồi?

- Rồi anh sẽ biết ... - Như cười nham hiểm

Sáng hôm sau , tại trường học

Hôm nay Vy đi học , nhưng không hề muốn học chỉ là muốn đi gặp cậu ta .Vy vẫn chưa biết Hạ My và Sơ Vũ chuyển đến ,vừa ngồi vào chỗ thì

- Hey , xin chào

- Cậu là học sinh mới sao

- Phải , tôi là Hàn Sơ Vũ , rất vui được làm quen

- Tôi là Trần Phương Vy

- Cùng lớp a~~ , có gì giúp đỡ mình nha

- Được rồi

- Cuối buổi tôi mời cậu đi uống nước nha

- Không cần đâu

- Coi như là buổi gặp mặt đi

- Được rồi , vậy cuối buổi gặp ngoài cổng trường nha

- Được chứ

Khánh bước vào lớp thấy Vy và Vũ đang nói chuyện thì có chuts gì đó khó chịu , tỏ vẻ không vui cho lắm . Ngồi vào chỗ nhưng Khánh vẫn lôi điện thoại ra , cắm tai phone rồi nghe nhạc , hết sức nhàm chán . Cậu lại trở về giống như con người ngày đầu tiên hai người gặp mặt .

- Gia Khánh , gặp lại bạn cũ không phải nên chào hỏi một tiếng sao? –Vũ ra vẻ khiển trách

Khánh vẫn không hề mảy may để ý đến tên “ phiền phức “ ngồi dưới đang lảm nhảm gì , vẫn chăm chú nghe nhạc

- Hai người có quen nhau sao – Vy thắc mắc hỏi Vũ

T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.