Tội Lỗi Và Dục Vọng

Chương 64: Chương 64: Sát nhân giết sát nhân (I)




Bị anh thịt nguyên đêm nên cô nằm mệt giã giời, ngủ khì khì thế mà lúc gần tờ mờ sáng anh lại còn mò dậy ăn cô tiếp, cái bụng của cô lại lần nữa đầy phì lên dãy dụa kịch liệt lắm mà anh vẫn cứ phóng túng lung tung mà lần thứ hai này còn đầy hơn cả lần thứ nhất suýt nữa là cô chết vì làm tình quá đà cũng may bộ não nó đã điều khiển bàn tay cô giơ lên tát anh cái BỐP vào mặt thế là anh tỉnh, thôi không mần cô nữa.

Hôm sau cô ngủ đến tận ba giờ chiều mới dậy được.

- Ôi xương cốt của mình

Cô nhăn mặt ôm bụng và lưng đau điếng. Cả người chằng chịt vết cắn đỏ, có vết còn bị chuyển sang màu thâm tím nói chung là những vết cắn này xung quanh tạo thành giống như cái mạng nhện bủa văng lấy cơ thể cô. Cúi xuống nhìn chỗ đó cô cũng thấy có khá nhiều những vết răng ở gần đùi trong.

Trời ạ! Sức anh khỏe như voi ý cứ hì hục cả đêm chỉ khổ cho cái thân cô, một đêm bị anh mần cho mà sụt cả cân. Ăn sạch không còn một cái mống nào.

Cô lếch thếch bước đi vô nhà tắm, tắm rửa thật sạch rồi ra bôi thuốc. Mặc quần áo chỉnh chu xong ngồi trên giường thở.

- Em tỉnh rồi

Quay ra thấy gương mặt sảng khoái, rạng rỡ của anh mà khiến cô vừa tức vừa thẹn thùng. Anh nở nụ cười tà mị đến bên cầm theo dĩa thức ăn đặt trên bàn

- Hôm qua quả là một đêm nồng cháy, hai ta hòa vào nhau như một vậy. Những cú thúc vật vã và những tiếng kêu rên rỉ không có hồi kết. Và sau những phút cuối là một trận phóng tinh ồ ạt kết thúc cho một trận làm tình nảy lửa....Em thấy tôi nói có đúng không?

Từng lời từng chữ anh đều nói khá chậm rãi, giọng nói trầm trầm nghe êm tai nhưng nó không thể nào bớt đi cái sự dê sồm xấu xa bên trong con người anh được.

Cô thẹn đẩy anh ra:

- Đừng nói những lời như thế! Để tôi ăn đã

- Ừm em nhớ ăn thật nhiều vào nhé! để nạp calo nữa.

Cầm dĩa thức ăn trên tay rồi cô cúi gầm mặt không thèm liếc đến anh. Anh cũng chỉ cười nhẹ rồi ra sô pha làm việc.

Tối

Anh dẫn cô lên tầng năm chơi đây là nơi giải trí của khách sạn có trưng bày máy bán nước, kẹo, bi a, trò chơi điện tử, quầy rượu thì trưng rất nhiều những chai rượu vang, sâm banh.... sặc sỡ đủ mọi kiểu hình dáng kích thước khác nhau như rượu vang đỏ, hồng, trắng và hơn nữa trên quầy cao nhất, đẹp nhất trưng những mẫu rượu vô cùng đắt đỏ như: Cristal là loại rượu hàng đầu của Louis Roederer Champagne House - sự kết hợp của các giống nho hương thơm tinh tế của mật ong, quả phỉ nướng, trái cây họ cam quýt và ca cao. Trên vòm miệng, dòng Champagne Pháp này nổi bật với hương vị trái cây chín đỏ, caramen, bánh ngọt Đan Mạch và sô cô la và..v...v

- “ Hoành tráng ghê! Quá ư là sịn sò “

Bây giờ nhìn thấy một thế giới như vậy cô chỉ muốn lao đến thử tất cả nhưng cái lưng và cái bụng không cho phép. Hiện tại cô hẵn còn đau quá nên chỉ tạm chơi mấy trò bình thường thôi.

Anh ra đến quầy rượu ngồi đó nhâm nhi một tặng phẩm một chai rượu vang Opus One Napa Valley. Môi mỏng khẽ mở ra uống một ngụm rượu, rồi khẽ cất tiếng nói trong lòng

- “ Rượu cũng giống như phụ nữ vậy, rất nhiều mùi vị. Họ khiến ta mê mẩn rồi đắm chìm trong đó. Lúc thì vị lại là ngọt nhưng có lúc vị lại khiến ta đắng nghẹn họng. Nhưng sức hút của họ vẫn không khiến ta thoát ra được...haha thú vị thật “

Rồi anh liếc nhẹ con mắt sang cô rồi cười một cách tinh quái.

- Nhà vệ sinh ở đâu vậy nhỉ?

Cô đi loanh quanh một vòng cuối cùng cũng thấy. Sau khi đi đại tiện cô ra bồn rửa tay bỗng từ sau cánh cửa xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Anh ta đứng phía sau nhìn chằm chằm vào cô không rời

- Tên biến thái này! Bộ anh không nhìn thấy gì hay sao vậy? Đây là nhà vệ sinh nữ, không phải nam mau ra khỏi đây đi!

Anh ta không nói gì lập tức giơ gậy sắt ở đằng sau tính phang vào đầu cô may mà cô phản ứng nhanh kịp thời né ra nhưng hắn đã ngáng chân làm cô ngã ngửa ra sàn. Rồi hắn từ từ tiến đến gần, cả thân hình to lớn bủa lấy thân hình nhỏ đang khép nép trước mặt. Ánh sáng không còn chiếu lấy mặt cô nữa thay vào đó là sự che lấp của một thân hình trước mặt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.