Tội Lỗi Và Dục Vọng

Chương 77: Chương 77: Quyết đấu (II) / Sinh tử /




Lý Phi liền lao đến húc thật mạnh khiến cô ngã ngửa ra đất, cú húc này không hề nhẹ nó khiến cô chuếnh choáng cả đầu ra. Ả ta toang vung nắm đấm xuống người cô may thay cô lộn hai vòng tránh kịp. Vặn người dậy như lò xo đấm vào bụng ả. Cánh tay thon dài của cô ta vung vù đến đâu cô liền né được đến đó đấm liên hoàn vào bụng ả không chừa phát nào rồi phát cuối cô nhảy lên đấm thật mạnh vào gáy cô ta..ấy thế mà cô ta lại chả hề hấn gì lại còn quay ra cười tà mị với cô.

- “ Cô ta bơm cái thuốc méo gì vào người vậy? Đừng có nói là ngực cô ta cũng bơm Silicon vào ngực đấy nhá “

Cái thái độ này khiến cô hơi rụt lại theo phản xạ khi điều tồi tệ nào đến cô liền xoay ba trăm sáu mươi độ nhảy lên tung phát chân dài vào mặt ả. Nhất định phải giết chết kẻ dám làm ta bất an. Cúi người đấm mấy phát vào bụng ả, ả ta liền dùng hai cánh tay chắc khỏe của mình đập thẳng vào lưng khiến cô đập mặt xuống đất mà dãn hết cả xương xẩu ra, đau nhức.

Không để cô định hình cô ta cầm chặt cổ cô mà nâng lên cao cả hai chân cô bỗng chốc không chạm đất mà vơ vơ lấy không khí để tìm chỗ đứng. Khuôn mặt như tím lại vì thiếu ô xi. Nụ cười trên môi cô ta rộng ngoác ra liền ném cả người cô bay trên không văng xa đi tận hai mét rưỡi.

Bước những bước chân nhanh nhạy đến cô ta vung nắm đấm thẳng xuống mặt khiến máu trong miệng cô túa ra như phun sương khuôn mặt đột nhiên đau rát như bị dao cứa vậy . Bờ môi hồng bỗng chốc nhuốm đỏ như máu

- Oh shit đau đấy

- Mày cũng chỉ có thế thôi, haha

Ả ta cười trầm trong họng thấy cô đang quằn quại dưới đất ả ta định tiến đến dẵm đạp lên cổ để khiến cô chết quách luôn cho xong nhưng cô đã quỳ nhanh dậy vung thẳng tay lên cằm cô ta bỗng chốc thân hình cứng cáp ấy hơi loạng quạng

- “ Cằm thủy tinh? Vậy đó là điểm yếu sao? Hay lắm tôi nhất định sẽ dùng cái điểm yếu này để hủy hoại gương mặt chó má của cô ra “

Cô lao ập đến như vũ bão nhảy ổ lên ngồi hẳn trên vai ả dùng khủy tay đập thật mạnh sức lên cái đầu dám có ý nghĩ xấu xa cướp đi người đàn ông của cô

Đầu là vị trí nhạy cảm nên khi bị đấm liên hoàn như vậy ắt hẳn sẽ khiến cô ta choáng váng. Rồi cô lộn người xuống ở tư thế trồng chuối tiếp đất bằng tay rồi đứng phắt dậy chạy chéo lên trên tặng thêm cho cô ta thêm một phát vào hàm bên trái thêm hai bước nữa lộn nhào người ngược lên trên dạng hai chân lên trời cao vung hẳn từ dưới cằm lên tiếp đất hoành tráng . Nhiều phát đá hiểm hóc vào điểm yếu khiến cô ta đau điếng mặt mày.

Nhìn dáng vẻ thảm hại này của tình địch làm cô sướng hết cả lòng dạ nắm mạnh tóc sau gáy của Lý Phi làm mặt cô ta đối diện với mình rồi cô nhấc cả người cô ta đập thẳng xuống đất

- Mày nói ai ăn hại, bánh bèo hả? Tao thực sự rất muốn đấm vỡ mồm con chó sồn sồn như mày đấy.

Cô ta nhoẻn miệng cười lớn

- Còn cười được nữa hả?

Có vẻ cô đã đắc thắng quá rồi chưa gì một cẳng chân dài của cô ta đã vụt đến húc thẳng vào một bên thái dương khiến cô ngã nhoài ra một bên chống vánh hết cả đầu. Lý Phi vươn lấy bóp chặt lấy mặt cô mọi đòn chống trả lúc này đều vô dụng

- Tao..sẽ đưa mày về...Thiên Quốc

Lý Phi lôi mạnh cô về phía trước hiện giờ cô chả còn sức chống đỡ bỗng bên tai cô văng vẳng tiếng hú ở địa ngục báo trước cái chết đã cận kề. Sức mạnh và tốc độ của Lý Phi khiến cơ thể cô rối loạn rồi “ Bịch, bịch...BINH “ đầu cô bị đập mạnh vào tường đến nỗi nó bị nứt nẻ ra từng dòng máu dài trực trào tuôn như xối ngấm xuống vách tường thần trí như búa bổ chả còn tỉnh táo.

Ánh mắt cô lim dim lại

- Haha về Thiên Quốc rồi chứ? Trận đấu chưa kết thúc mà chưa phân thành hay bại đâu!

Trong cơn mơ màng cô thấy một tia sáng sắc nhọn trước mặt..Dao là dao cô ta..cô ta định ám hại cô hay sao?

- Đồ đểu này cô dám chơi tôi

Con dao lao vụt đến chọc xuyên qua bả vai

- AAAAAAAAA

- HAHAHA đau lắm chứ gì? Thêm nhát nữa nhé

Lại thêm một con dao nữa được rút ra cô kinh hoàng dãy dụa những sức lực còn lại nhưng đầu cô đã bị dí chặt lên tường chả thể làm gì máu vẫn dòng dòng chảy ra. Giờ đây có ai cứu cô không? Có ai không? Cô sắp chết rồi..không được đâu!!

Nhát dao hiểm ác chọc vào đùi cô không nể nang gì lại là tiếng ghét đau đớn vang lên:

- AAAAAAAA..ĐAU..ĐAU QUÁ

Nước mắt không chịu nổi mà tuôn ra xuống gò má

Cô ta cười tà độc xoay cán dao chọc sâu hơn nữa, phải sâu hơn nữa cho đến khi điểm dừng là chọc lồi xương đùi cô ra.

- Tao phế mày..haha

Chưa dừng lại ở đó Lý Phi lôi cô đi ập người cô xuống ghế đá một cách điên cuồng thân xác cô xoay vòng như thú vật va đập nhiều nơi máu theo vậy lã chã tuôn rơi. Thân xác cô lúc này thảm hại, đáng thương vô cùng vệt bầm tím vì đánh nhau vệt máu dính trên người do dao đâm và cả nước mắt do đau đớn.

Đáp lại sự thương cảm đối phương chỉ có sự hành hạ tàn độc chả khác nào ( dì ghẻ của Tấm) Ánh mắt sắc lẹm như một tên giết người điên cuồng đang thực hiện hình vi thú tính trên nạn nhân mà cô ta tìm được...không đúng...ánh mắt đó giống quỷ Satan thì đúng hơn không hề có đáy chỉ có một màu đen kịt. Điên cuồng, vật vã người con gái trên tay.

- Dừng tay, dừng tay lại

Cô ta lôi mạnh cô đến một cái đài phun nước lớn

- Để giúp mày về chầu sớm mà không gặp vấn đề hãy để tao nhé

Nói rồi cô ta đẩy cô xuống nước “ ÙM “ “ Ọc, ọc, ọc “ cô ta còn thâm hiểm hơn nữa dùng chân đạp đầu cô xuống đáy bể xong còn dí mạnh vô cùng. Mặt cô bị ngúm nước và chầy xước dưới mặt nước. Chân tay đập loạn xạ nước bắn tung tóe. Dòng nước trong veo bỗng chốc bị nhuốm đầy máu và mùi tanh nồng xả vào mũi.

- Hãy xuống Âm Ti Địa Phủ mà hỏi Diêm Vương tại sao mày chết sớm nhá.

Vùi thêm một lần nữa mặt nước liền im đọng lại hai tay cô thả nhẹ khỏi mặt nước, mái tóc cũng vậy, cả thân xác thả nổi lềnh bềnh như con thuyền giấy...như một lời gửi đến đã kết thúc một sinh mạng

Ả ta vươn vai, xoay cổ mệt mỏi nhìn cái xác đang chình ình trên mặt nước cười đểu, bỗng có gì đó vụt qua mặt ả với tốc độ kinh hồn, quay ra là Thiên là anh sao? Không..không thể đâu

Anh lườm cô ta với ánh mắt đầy nộ khí ôm lấy người con gái bị bầm dập nhuốm mảng máu lớn khỏi mặt hồ vội vã chạy đi.

- Nhi Lan không sao đâu, em nhất định sẽ không sao đâu, tôi đưa em đến bệnh viện đừng bỏ tôi đi mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.