Tình Yêu Với Chủ Tịch

Chương 33: Chương 33: Không giả vờ làm sao em thương anh cơ chứ ???




Cô quay sang đánh vào vai anh . Dù cái đánh của cô ko đau nhưng nhìn vẻ mặt giễu cợt của Kiệt dương dành cho mình thì anh cũng bắt đầu diễn :

A , đau quá .

Anh ôm vai , mặt nhăn nhó và kêu lên y như là thật vậy . Cô nhìn thấy thế thì vội vàng xin lỗi :

Tôi xin lỗi nha , anh có sao ko ? . Đau lắm sao ?

Kiệt dương cũng cảm thấy mình có lỗi nói :

Sao vậy , sức mạnh của cậu giảm bớt theo thời gian rồi sao ?

Vương tuấn lườm Dương rồi quay sang tiểu vân nói :

Em xem , cậu ta vẫn trêu anh .

Cô nhìn dương rồi vung cho dương một nắm đất . Tuấn thấy vậy thì nói:

Bây giờ bớt đau rồi .

Cô nghi ngờ nhìn anh . Anh gật đầu . 5 giây cho 2 người nhìn nhau . Bất chợt có đánh anh thêm mấy phát vào vai . Anh cầm tay cô. Cô trợn đôi mắt to tròn nhìn anh nói :

Anh thích giả vờ hay sao ?

Anh nở một nụ cười nham hiểm nhìn cô nói :

Không giả vờ làm sao em thương anh cơ chứ .

Kiệt dương à lên một tiếng . Cô thấy mặt mình sắp đỏ lên theo phản xạ thì giựt tay mình ra nói :

Không chơi với anh nữa .

Nói xong cô quay ra Khiệ dương hỏi :

Anh có muốn xem phim không ?

Kiệt dương gật đầu nói :

Phim gì ??

Cô nói :

Tình cảm.

Dương gật đầu rồi đùa :

Dạo này anh ế quá chắc phải xem phim tình cảm để học cách cưa đổ cô nào đó thôi .

Cô nói :

Ai bảo anh lừa tình nhiều quá .

Nói xong cô đi ra ghế sofa trong phòng và mở tivi . Tuấn nghe thấy cô nói thế thì phì cười . Kiệt dương lập tức quay lại nhìn Tuấn . Tuấn hỏi :

Sao , mặt tôi có gì sao ?

Kiệt dương nghiến răng nghiến lợi nói :

Cậu đợi đấy .

Tuấn chọc tức kiệt dương :

Nhất định .

Dương tức tối đi qua chỗ cô , thay đổi giongj nhẹ nhàng :

Tiểu vân em gái , em đừng nghe những lời tuấn nói nha .

Cô ko trả lời mà chăm chú xem phim .

Kiêt dương ko nói gì thêm cùng cô xem phim . Bất giacs cô quay qua hỏi Dương :

Cả ngày hôm nay anh ở đây à .

Kiệt dương gật đầu nói :

Ở nhà anh chán lắm đến phá vợ chồng em cho vui .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.