Tình Yêu Của Cô Nàng Băng Giá

Chương 2: Chương 2: Trở về




Tại sân bay Tân Sơn Nhất,ba cô gái vừa đáp chuyến bay từ Anh đến Việt Nam đã nhanh chóng trở thành trọng tâm của cả sân bay bởi sự xinh đẹp của họ. Người thứ nhất là nhỏ với sự xinh đẹp hồn nhiên, đáng yêu. Người thứ hai là cô với sự xinh đẹp năng động, cá tính. Và người cuối cùng không ai khác chính là nó sự xinh đẹp lạnh lùng, băng lãnh. Cả ba tiến ra ngoài có sẵn xe và cận vệ đứng đó chờ đó,họ cúi đầu chào ba con người đó và mời họ ra xe và lao nhanh ra đường quốc lộ...

--------------***---------------

Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thư cổ kính,khang trang và sầm uất,một dàn người làm trong lâu đài đứng xếp ngay ngắn thành hai hàng nghiêm túc ,cúi người đều tắp chào nó, cô, nhỏ.

Chào bác tụi cháu mới về- Tụi nó đồng thanh nói

- Chào các tiểu thư đã về- Bác Hoàng quản gia nói

- Bác cứ gọi tên tụi cháu là được rồi ạ- Nó nhìn bác Hoàng nói

- Thôi các cháu lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm- Bác Hoàng nói

- Dạ- Tụi nó lại đồng thanh

Rồi tụi nó ai về phòng nấy. Phòng của tụi nó được trang trí giống bên Anh. Phòng của nó vẫn 2 màu chủ đạo là đen trắng

, phòng Mint có màu xanh biển, phòng Shun màu hồng.

Sau khi về phòng tụi nó đi tắm rồi đi xuống ăn cơm. Ăn cơm xong tụi nó ngồi ngoài phòng khách xem Tv thì điện thoại nó reo lên

- Alo- Nó bắt máy

- Chào con gái yêu- Đầu máy bên kia, ba nuôi nó.

- Ba gọi con có gì không ạ ? - Nó hỏi ba.

- Ba đã đăng kí nhập học cho tụi con rồi- Ba nó.

- Ngày mai tụi con hãy bắt đầu đi học- Ba nó nói tiếp.

- Dạ vâng- nó trả lời ba nó.

- À mà quên chưa nói với con là ba đã mua lại trường của cậu con rồi- Ba nó nói.

- Vậy ai sẽ quản lí trường học- Nó không chút ngạc nhiên hỏi ba nó.

- Thì vẫn là cậu con và chủ tịch sẽ là con- Ba nó nói.

- Vâng con biết rồi- Nó nói.

- Thôi con ngủ sớm đi mai còn đi học- Ba nó.

- Vâng, ba ngủ ngon- Nó chào ba nó.

Nói rồi nó cúp máy đi vào nhà. Vừa ngồi xuống bác quản gia đã quay qua nói với tụi nó

- Đồng phục bác đã để trên phòng tụi cháu rồi- Bác Hoàng

- Tụi cháu cảm ơn- Tụi nó đồng thanh cảm ơn.

Chợt nó nhìn quanh nhà lúc này nó mới biết Vin không có ở nhà

- Bác có thấy thằng Vin đâu ko ạ- Nó hỏi bác Hoàng

- Cậu ấy đi chơi rồi ạ- Bác Hoàng nói

- Nó có biết con về ko bác- Nó hỏi

- Dạ biết- Bác Hoàng trả lời nó

-Vâng, vậy bác vào phòng nghỉ đi ạ-Nó nói.

Rồi tụi nó phòng ai về đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.